1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN,LO LĂNG,SỢ HÃI !!!!

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi ngothoituva, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ấy em nhầm rùi, anh đã từng có mấy đời vợ rồi ấy chứ! tính cả lần tiếp theo là bao nhiêu nhỉ? để anh nghĩ cái đã nhé, về thống kê xong sẽ vào đây bật mí cho em Hải, hê hê
  2. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    chưa có khi mô buồn như lúc ni!căng thẳng triền miên nên việc du` nhỏ cũng làm cho mình phản ứng mạnh mẽ!thèm được đến lớp thèm được ngủ hơn bất cứ lúc mô hết!bưa quá đi, trời ơi!
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi bé, đừng quá lo lắng và căng thẳng, chúc em sớm lấy lại sự cân bằng
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    thế bác kiểm kê tài sản xong chưa? sao lâu quá vậy nhỉ? hay là không có tài sản để kiểm Mong là em nói đúng, Thanh Hải mà, nói gì chẳng đúng
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, nhớ mãi mà không hết, mang mang thì cũng cả chục người rồi
  6. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ko có nghĩa lý chi cả!dù gì thì đây cũng là chuyện của mình chứ có phải của họ mô!trên đời còn hy vọng và niềm tin ko hì?cố tin mà khi mô cũng thấy xa vời quá!chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới, than với chả thở, có được chi mô mà cứ ngồi lo với lắng!miệng nói thương con mà chẳng nghĩ gì cho nó cả!ngoài việc học ra chẳng lẽ hắn ko có đủ chuyện khác để lo nghĩ nữa hay răng mà cứ trẻ con nghĩ ngợi tới những chuyện ko đâu như rứa?lo a`?uh thì lo, nhưng có được cái chi ko?mẹ khoẻ lại a`?ko, ko hề mà ngược lại ba còn đau nữa kia!rứa thì răng lại ko nghe lời con?
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    nhớ "man man" thì hình như chưa có người nào cảkiếm đâu ra mà chục người
  8. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ui nhức đầu quá đi!trời mùa mưa chi mô mà nắng chang chang như giữa hè, chán ko thể tưởng.mấy bữa ni mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường nhưng cứ chông chênh, dễ vỡ răng đó, lòng cảm thấy bất an quá!hôm ni đi diễn văn nghệ về, tiết mục của lớp 90% là được chọn(nguồn tin từ chính ban giám khảo)nhưng răng thấy ko được vui lắm nơi cứ linh cảm thấy có cái chi đó xấu lắm sắp xảy ra và lúc này như khoảng yên bình trước cơn bão tố!mình đúng là vô lý quá đi!
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Điên chơ vô lí chi mà vô với lí
  10. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    cô Hải ko biết chi đừng phán xét nghe!

Chia sẻ trang này