1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn... Một chút... Một chút thôi mà !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iwillneverbreakyourheart, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungpham

    nhungpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc như lúc này, buồn ...nhưng chỉ có thể để cho mình buồn một chút thôi...Em muốn, giá như anh ở đây...
    Muốn nhìn mà chẳng thấy
    Thấy rồi lại như xa
    Kiếp này duyên chẳng thắm
    Hẹn kiếp sau chung tình![/center​
    ]
  2. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ đang có "sóng ở trong lòng" thì phải? Tớ thấy mình có cái gì đó dao động..Tớ bảo tớ sẽ ko thích bạn nữa ..Nhưng lần nào lên mạng tớ cũng nói chuyện với bạn thế này ..Có ngày tớ ko giữ được lời hứa đó mất thôi ...Hum trước tớ lên mạng thấy có tin nhắn của bạn.. lạ thế! Đây là lần đầu tiên bạn nhắn tin cho tớ ..Tối đó tớ ko online nhưng bạn nhắn chỉ để hỏi xem tớ có online hay ko thôi??? Ko hiểu là vì điều gì hay là bạn chỉ nhầm mà thôi ...
    Hôm qua nói chuyện với bạn, tớ nghe bạn nói rằng bạn đang chờ đợi một ai đó nhưng mà người đó ko lên ... Tớ thấy có điều gì hơi ghen tức ở trong lòng ..Bạn kể về người đó cho tớ nghe nữa chứ ...Tớ cảm thấy mình ko muốn nghe về những điều đó chút nào cả ... Tớ bảo tớ ko viết về bạn...Nhưng hình như tớ cứ lan man về bạn ...Phải bỏ qua thoai!
  3. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần em tự dặn lòng hãy tránh xa khỏi anh, càng xa càng tốt, phải vô tâm, lãng quên đi, hờ hững với anh đi. Nhưng anh luôn biết cách tìm thấy em và tóm lấy trái tim em một lần nữa. Anh biến em thành một kẻ đáng ghét... Em ấp ủ những nỗi muộn phiền này hàng năm trời, suy kiệt cả về thể chất và tinh thần, vậy mà anh vẫn chưa chịu buông tha. Dù em bên ai thì anh vẫn luôn trong tim. Cho đến bao giờ ta mới thực sự lìa xa?
  4. miracle_lancome

    miracle_lancome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    anh thật biết cách làm cho trái tim em tổn thương anh có biết không?một người luôn mạnh mẽ như em,luôn cứng rắn và luôn vui vẻ như em lại có thể khóc ngay chỉ vì một câu nói của anh!có lẽ vì thế mà em yêu anh chăng?tình yêu em dành cho anh sắp tròn 5 năm rồi anh nhỉ!em biết rằng em không thể sống thiếu anh,đã bao lần em nói với anh rằng nếu k có anh có lẽ em sẽ chỉ sống như cái xác không hồn và anh đã nói với em rằng vậy thì anh sẽ là linh hồn của em,se mãi bên em...nhưng anh ơi,sao giờ đây em thấy yêu anh sao mệt mỏi thế...tinh yêu của chúng ta sẽ như thế nào hả anh?câu truyện cổ tích của chúng mình liệu có kết thúc như chúng mình luôn mong đợi hay k hả anh!anh ơi,giờ đây mỗi lúc nghĩ đến anh sao trái tim em lại đau đến vậy,anh k bao giờ muốn làm em tổn thương nhưng anh có biết rằng trong suốt thời gian qua anh đã làm tổn thương em hết đến lần này đến lần khác,trái tim em yêu sẽ có thể chịu đựng được đến lúc nào hả anh?không hiểu nó có đủ mạnh mẽ,cứng rắn để cùng nhịp đập với trái tim của anh đến lúc ngừng đập không anh...???
    em buồn quá,giờ đây em không thể chỉ buồn..buồn một chút thôi đâu anh!
  5. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thế nhỉ... thật khó hiểu... tại sao đôi khi người ta lại bi quan đến thế hay chỉ vì muốn giữ 1 điều khó nói trong lòng. Tại sao không nói?!! Mang cảm giác khó chịu thật chẳng ra sao, quyết định sẽ là mình... trước nay.... Buồn
  6. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã quyết định là chấm dứt mọi chuyện nhưng tớ cảm thấy dường như là càng ngày tớ càng làm mọi chuyện rối loạn hết cả lên ...Tớ đoán là bạn biết tớ thích bạn, làm sao mà bạn ko hiểu khi mà tớ ghen ra mặt cơ chứ ...Tớ ghen với em gái bạn.. Ai cũng có thể nhận ra điều đó ... Nên chắc bạn cũng nhận ra mà thôi ... Nhưng lần nào tớ vào mạng tớ cũng gặp bạn ...Bạn cứ thấy tớ là bạn gọi, tớ ko hiểu là có lúc nào đó bạn thấy tớ mà bạn ko gọi ko nhỉ??? Tớ nghĩ là ko đâu ...Lúc nào tớ cũng nói chuyện với bạn...Dù rằng hai đứa nói chuyện chỉ cãi nhau nhưng mà tớ thấy rất vui khi nói chuyện với bạn...Tớ nhớ hôm trước tớ đã tức đến thế nào khi mà bạn bảo với tớ bạn thích một người và bạn đang đợi một người ...Tớ cảm thấy buồn lắm bạn à! Bạn tớ thấy tớ chat với bạn như thế ...Bạn tớ nói "Mày ko thấy mày đang mắc bẫy nó à ?" Tớ cũng muốn tớ là người bị mắc bẫy như vậy lắm đó . Cái bẫy đó tớ tự nguyện chui và nhg mà biết đâu bạn thích một người khác thật và chờ đợi người khác thật ...Tớ mệt mỏi với những điều tớ nghĩ nên tớ để invi nick bạn với tớ...Tớ ko muốn để nick sáng nữa ...Tớ sợ vài lần nữa thoai, tớ sẽ làm những chuyện điên rồ nên tớ cứ tránh đi thì hơn ..Tớ sợ tớ sẽ làm buồn lòng nhiều người, mà biết đâu có cả bạn trong đó! Tớ ko được phép có tình cảm với bạn...Tớ dặn lòng thế nhưng tớ cứ thế mà đâm đầu vào thoai

Chia sẻ trang này