1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn một mình

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tracy1516, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Buồn một mình

    "Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết đau " !?...
    phải vậy ko các bạn ? Vậy sao mình ko thể quên được người ấy và cứ mãi đắm chìm trong nỗi nhớ khôn nguôi !? Cuộc đời thật rắc rối nhỉ ? Mình từ chối 1 tình yêu để rồi 1 tình yêu khác từ chối mình . Cái vòng luẩn quẩn này khiến con người ta crazy quá đi ! Thế mới biết yêu và được yêu hạnh phúc thật ! .... "Chỉ có ta giờ buồn 1 mình , âm thầm ....." Buồn quá !!!!
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Không phải "chỉ có tình thường mới làm lành vết sẹo" thui==> đón nhận một xì trum khác
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chị quá. hiz hiz.......em nghĩ đúng là chị nên tìm 1 người khác thì hơn, đừng bùn nớ........, suốt ngày như thế này thì chán lắm[​IMG]
    đời còn nhiều thú vui, mà mình thì chẳng sống được lâu, vậy tội gì mà không tận hưởng chứ?
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Khổ chưa ! Thuơng quá đi thôi !!!
    Sir_Batis in Club1980
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Như phim Hàn Quốc ấy nhẩy , đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  6. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ Tracy nên kím 1 ng bạn mới, or 1 nhóm bạn mới, bỏ thời gian vào đó. Tìm ra 1 cai gì mới dù chỉ để chơi or hơn nữa để làm việc thì sẽ tốt hơn cho bạn. Vi dụ như make friend với Batigol or Winter man đây này, toàn ng tốt cả. :D
    Diều tớ nói là chân thành các chú đừng có xúm vào xì xào chọc đểu đấy :(
    Sir_Batis in Club1980
  7. bimtoc

    bimtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    kinh nghịm quá hén
    đã thương thì thương cho chót lun đi
    Bím Tóc
  8. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bạn nhiều ! thực ra cuộc sống của mình vẫn bình thường , chỉ có trong thâm tâm mình hay nghĩ ngợi thôi . Hình như tuổi của bọn mình hay cả nghĩ thì phải ? Mình hy vọng sẽ có dịp được gặp mọi người trong 80F , mong gặp nhất là Batigol đó , hihi .... À , thế tháng sssau mọi người có định tổ chức offline ko nhỉ ?
  9. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cách giải quyết nỗi buồn, hì, nói ra để cho những đứa nào buồn thử áp dụng.
    Cách 1: ra sân bóng. cái không khí ngoài sân bóng làm cho con người thư thái. Các bạn hãy thử 1 lần hít bụi ngoài sân bóng mà xem, ôi, tôi nhớ mùi bụi đó quá
    cách 2: đi uống cafe. hãy chọn quán cafe quen thuộc và thưởng thức 1 ly đen nóng. hì, nhưng mà đừng có đi 1 mình, hãy rủ thêm vài đứa bạn quái quỷ đi cùng, chính chúng nó sẽ đá bay nỗi buồn của bạn đi đấy.
    cách 3: (chỉ áp dụng với con trai)đi uống rượu. Nhưng mà đừng có uống say đấy nhé, đã buồn mà còn say rượu thì khiếp lắm. tốt nhất là đi uống rượu 1 mình, hi`, cho mấy thằng trời đánh nó đỡ chúc tụng lung tung. Uống xong thì về thẳng nhà và khò 1 giấc thật say nhé
    Cách 4:(chỉ áp dụng khi 3 cách trên không có hiệu quả) Bạn hết thuốc chữa rồi, y học bó tay, hic, chia buồn cùng bạn

    Soldier
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Mấy kiểu của Soldier_lala chỉ hợp với con trai thôi à ? Bác tư vấn cho chị em cách khác đi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!

Chia sẻ trang này