1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn một ngày !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 28/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Buồn một ngày !!!

    Sáng, 7h30 đặt đồng hồ dậy. Theo kế hoạch là đi xuống trường Nhân văn để đăng kí lớp Tại chức.
    8h gọi điện cho hoamoclan rủ đi cùng, đồng ý.
    8h30 xuống đến nhà nó, mẹ nó không cho đi. Chán !
    Gọi điện cho pimpim thế vào chỗ hoamoclan, điện thoại kêu, không ai nhấc máy .
    Đói, đi một mình không muốn ăn sáng. Nhịn đói.
    Quyết định không xuống trường Nhân văn nữa, kiếm hàng net ngồi chơi.
    Online ở YM, thấy báo 15 người online, gọi không một đứa nào thưa. Buồn. Để YM đấy, vào aseanhosting, box Giao thông, đọc bài, post bài; vào Tháng Năm, đọc lại bài một lần nữa. Đang có cảm xúc để viết bài thì.... đau bụng., Tự dưng không hiểu sao đau quá trời... cần một nhà vệ sinh. Không tìm thấy, nhịn !!!
    Đứng lên khỏi hàng net, chuyển chỗ cho nó thanh thản. Gọi điện cho pimpim một lần nữa, máy bận, chờ, gọi lại, điện thoại reo, không ai nhấc máy... Chán !!!
    Đã thế, sáng nay, nhắn tin cho sếp Giang, đến lúc gửi đi thì nhận được dòng chữ : Kiểm tra dịch vụ mạng. Gọi trực tiếp thì nó báo : Cuộc dọi bị chặn. Chắc do tháng trước chưa đóng tiền.
    Chết, lại đau bụng. Chắc tại hôm qua ăn lung tung quá, chắc phải về nhà trú ngụ thôi.
    Một buổi sáng không thể nuốt được.
    Uớc : Không có buổi sáng hôm nay.

    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  2. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    chán! chẳng có việc gì làm. bực mình vì thái độ của con bé chủ nhà, đúng là trẻ con, ko thích thì vứt bụp 1 cái, ko thèm để ý đến thái độ của ng khác, con hâm. Con bé cùng fòng thì bỏ đi chơi cả ngày, hết bạn gái đến bạn trai, mặc kệ, chẳng thèm nói 1 câu. Trẻ con thật! (chẳng biết mình đang nói ai?). thằng ở cùng nhà thì mặt nặng mày nhẹ, chào cũng chẳng thèm nhếch mép nửa fân, sợ và chán. 1 lão dở hơi ở nửa vòng trái đất thì chửi bới bởi vì mình than fiền và chửi bậy, ăn kem về nhà thì đau bụng và lạnh. chán vì ko có bạn. chán vì ko có việc gì làm. ôi cuộc sống mới tẻ nhạt làm sao!
    Life still goes on
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá! Cái nick Rce mình chẳng nhớ password là cái gì nữa, dạo này đầu óc có problem nên đành mượn nick của bà chị Hoa Moc Lan vào đây post mấy bài chơi.
    Chẳng biết thế nào. Nhưng bà chị Nguoinuocngoai thầm chửi mình vì:
    Người này thì chửi mình là "1 lão dở hơi ở nửa vòng trái đất thì chửi bới bởi vì mình than fiền và chửi bậy". Hic chẳng biết nói sao nữa. Lại còn bảo mình: "don't worry about me".
    Chẳng biết làm sao nữa. Từ giờ đến 1-9, đành im mồm lại, ko nói câu nào để 2 người này đỡ chán và bực mình.....

    Love will never lie!!!
  4. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    mà sao lại đến 1/9 nhỉ? có người im mồm thì chứng tỏ mình cũng ko được chửi bới và than fiền rồi ...khôn quá! Khỏi mất công lo lắng và nghĩ ngợi nhỉ?
    Life still goes on
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    sao bây giờ đẻ ra lắm người chán đời nhỉ , mà toàn là vì những chuyện gì đâu lại cứ tưởng là to tát lắm , VN mình cứ tụt hậu mãi cũng chẳng sai
    Mimi xinh đẹp của Susu
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Người ta im mồm để nghe người khác chửi mà.......
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này