1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn này ai có mua ...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi muathukotrolai, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathukotrolai

    muathukotrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Buồn này ai có mua ...

    Em ra đi mùa thu
    mùa thu không trở lại
    em ra đi mùa thu
    sương mờ giăng âm u
    em ra đi mùa thu
    mùa thu không còn nữa
    đếm lá úa mùa thu
    đo sầu ngập tim tôi

    Ngày em đi
    nghe chơi vơi não nề
    qua vườn Luxembourg
    sương rơi che phố mờ
    buồn này ai có mua
    từ chia ly
    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

    em ra đi mùa thu
    mùa thu không trở lại
    lá úa khóc người đi
    sương mờ dâng lên mi
    em ra đi mùa thu
    mùa lá rơi ngập ngừng
    đếm lá úa sầu lên
    bao giờ cho tôi quên

    Vậy là em đã đi , ngoài kia nắng hè rực rỡ thế mà sao tôi cảm thấy u hoài như đang giữa mùa thu ,mùa lá vàng lá rụng .Hôm nay nghe Thái thanh ca bài mùa thu không trở lại của Phạm Trọng Cầu , một nỗi buồn man mác len lỏi trong hồn tôi ,không chua xót , không nặng trĩu ...nhưng sao nó lại day dứt ,gợi nhớ đến vậy .Tôi yêu tiếng hát này , yêu mùa thu và yêu em nhiều lắm , đến bao giờ em mới hiểu dùm tôi ?
  2. muathukotrolai

    muathukotrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi yêu giọng hát Khánh Ly với cây guitar mộc bao nhiêu thì yêu tiếng hát Thái Thanh cùng tiếng đệm của chiếc đàn piano bấy nhiêu , thật sang trọng và quyến rũ làm sao .Một ca khúc tuyệt vời về mùa thu ...
  3. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    ...ghé vào đây để nghe Thái Thanh hát : ... buồn này ai có mua...
    khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=2515&mpage=2&key=
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Không nghé qua được bạn ơi.Xem còn chỗ nào có thể nghe Thái Thanh hát không chỉ cho mõi ngưồi di bạn
  5. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Vào đây nghe 17 bài của Thái Thanh :
    http://www.ttvnol.com/f_96/328851.ttvn
  6. muathukotrolai

    muathukotrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ơi hãy tha thứ cho con , kiếp sau con sẽ được làm người , kiếp này con phải chết vì những tội lỗi con đã gây ra . Những ngày tháng đau khổ không lúc nào yên . Mẹ ơi , bố ơi sao số con khổ quá , con phải chịu đựng tất cả một mình . Con là nô lệ của quỷ sa tăng rồi , con muốn được trở về quê hương mà chết , con đã đánh mất niềm tin lớn nhất của đời con , con đã chấp nhận cái chết mà sao cay đắng quá . Mẹ ơi sao mẹ không thương con , con sắp chết rồi mẹ ơi , con sắp chết thật rồi . Dưới mồ lạnh lắm , con sợ lắm , nhưng con sợ cuộc đời này lắm rồi . Chiều nay đau khổ lại ùa về với con , con không thể vô cảm được nữa . Bố mẹ ơi hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này , con là một kẻ trời không dung đất không tha .Hãy tha thứ cho con bố mẹ ơi
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick của bạn đã buồn. Đọc những gì bạn viết thấy nghiêm trọng quá!
    Tớ nghe được bài thơ này trên đài nè, post tặng bạn nhé!
    Hy vọng bạn ko làm điều gì dại dột!
    "Cả khung trời màu xanh, nên có nhiều bình yên, nhiều giấc mơ lắm! đừng bỏ quên nhé!"
    An ủi
    Bạn sẽ như một đứa trẻ thơ ngây
    Như thưở xưa ai cũng từng biết nói dối
    Bỏ một bữa giam mình trong bóng tối
    Hoặc lầm lì ngồi uống gió bờ sông
    Ở nơi này vắng lặng chẳng ai trông
    Bạn cứ việc tha hồ mà gào thét
    Bạn dậm chân bạn nghiến răng kèn kẹt
    Chạy cuồng lên rồi ngã xuống cỏ hiền
    Con cào cào nấp sau cỏ nhìn lên
    Bạn cười khẩy, cười gằn hay cười nhạt
    Mà nếu không cứ khóc thật bình thường
    Chẳng có ai lại chưa từng phải khóc
    Cứ buồn đi nào ai cấm được nhau
    Cũng chẳng ai hưởng thanh bình mãi mãi
    Thì bạn ơi giận giữ đi đừng ngại
    Nhưng bạn ơi đừng vội chán cuộc đời....
    Con sáo non đang tập nói bạn ơi!
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là feelings trong một thời gian thôi, khi bạn vượt qua nỗi buồn và troubles thì bạn sẽ thấy cuộc sống khác đấy, bạn có dũng cảm không? đừng nói rằng vấp ngã khiến bạn trở nên yếu mềm, hãy vượt qua nó và bạn sẽ cảm thấy tự tin và ham sống

Chia sẻ trang này