1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ngủ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cundc, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyamanh

    eyamanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chương trình bình chọn hình ảnh đại diện bắt đầu .
  2. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, ấy không nhầm cũng không đúng đâu. Tớ thích einstein , nên tớ cho là cái gì cũng tương đối. Khái niệm bản lĩnh thằng đàn ông phải như thế này, thế nọ là chuyện vớ vẩn, tiêu chuẩn của nó thay đổi theo từng con đàn bà. Ví dụ có cô chỉ thích đàn ông dũng cảm, đứng đầu nơi phong ba, bão táp , nhưng với chị cún chẳng hạn , thì thằng đi sau chờ đồng đội chết cũng ok rồi . Giữa những thằng đàn ông không đến nỗi rắc rối đến vậy đâu , bởi chúng chỉ bận tâm đến tiêu chuẩn đàn bà thôi.
    Được langxettu sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 24/02/2006
  3. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ?
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cundc à ..nếu em nghĩ chị là một người thông minh thật
    Chị chẳng biết mình có đủ thông minh để hiểu em không ?
    Nhưng chị không tin vào những cái gì em tự viết ra để bôi nhọ danh dự của chính mình đâu ..
    Em không xấu như cách mà em nói đó là sự thật .
    Các anh trai kia cũng không xấu như cách mà họ nói đó cũng là sự thật .
    Sao các chú kia thấy người ta viết gì là tin đó là sự thật hay sao
    Chúa ơi con biết rằng hỏi người mãi người cũng mệt mỏi nhưng con chỉ hỏi người một câu thôi Tại sao người sinh ra phụ nữ bọn con lại phức tạp và khó hiểu thế ..mà sao đàn ông sao lại ngốc nghếch đến vậy .
    Thôi chị buồn ngủ rồi ...

Chia sẻ trang này