1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn nhất khi nào ??????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuanginola, 20/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất khi nào ??????????

    Chán quá ! có lẽ *** bao giờ mình chán như lúc này !
    Mình chả còn cái đ... gì nữa , khốn nạn thật
    Hôm nay buồn cực ý : công việc , học hành , tình yêu ,lô đề .....đều kô fải
    hôm nay mới biết ngồi uống 1 mình chán thế nào ....Chán ***

    con xe nó bỏ mình đi mấy hôm truớc , hôm nay lại đến lượt em dế .... giờ mình chả còn em đ... nào !chó mực kô ?

    mình kô buồn vì 100đ lô , mình buồn vì con số nó fản bội mình , có lẽ suốt đời này mình cũng kô nắm đc nó , mình đã tưởng ...., mình đã theo đuổi nó bao năm ... cuối cùng nó chỉ là 1 con số bình thường ....mình có điên kô ?

    mình vừa lang thang ra phố , sao hôm nay đông thế , ah , thì ra hôm nay thứ 7 , chợt nhớ hẹn bạn đi sn mà *** nhớ , chắc con bé sẽ fải nghe " thuê bao quý khách vừa gọi ..... " nhìu lần ! cho chết con mẹ nó đi !

    mình lại vừa gặp 1 thằng ép xe 1 con bé vào lề đường .... sao vậy nhỉ ? À ! thì ra nó tặng hoa cho con bé ! tưởng thế nào ? nhìn con đấy xấu *** ____chán !

    về nhà mở máy tính , chậm vãi...., bọn VNN ******** ! trong khi chờ đợi lại vớ ngay cái gương , tự nhiên thấy đẹp trai hơn bình thường , cuối cùng thì đẹp trai để làm gì nhỉ ? ________chán VL !

    *** biết bao giờ mới khá đc ?chán hẳn ___ *** đỡ được !

    xin lỗi những ai fải đọc _______ tớ đang bị điên mà !
  2. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    khi này
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Khi anh bảo :" mọi chuyện với tôi nhạt như nước ốc "
  4. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Khi không có người chia sẻ.....khi nhìn quanh và nhận thấy mình ...thật sự cô đơn......mọi mối quan hệ khác dường như chỉ là phù phiếm, giả tạo......
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái bác thuanginola này bình tĩnh lại đi, cứ mang cái bài này hết post ở nhà MK rùi lại sang đây có giúp bác trấn tĩnh được không??? Post 1 bài xả xì trét là được rùi mà. Cái gì cũng có cách giải quyết thôi, okie?
    Buồn nhất là khi buổi đêm ngồi 1 mình trong phòng, sống với những cảm xúc thật trong đáy lòng mình sau 1 ngày bỏ qua tâm trạng của mình để sống, để đi học, để tính toán nhiều thứ cho cuộc đời, để cười với bọn bạn.... Gặm nhấm nỗi buồn để bít nó đã làm mình tổn thương thế nào để đến bây h mình đôi khi vẫn đau mà lại không muốn chết như ngày xưa nữa. Nỗi đau đã đạt đến đỉnh điểm
    Được vickypham sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 21/10/2007
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Khi ngủ
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Khi biết ră?ng ko pha?i cứ yêu được đáp lại
  8. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    To Salmander: uh,đúng đấy
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    khi say diệu .............khi say thuốc .............nhưng nhất của nhất vẫn là khi hôn xong 1 thằng _ mà ứ fải ng` mình yêu ... bẽ bàng lắm
  10. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    bùn nhất khi fải jải quyết hậu quả ........... vì chót dại ............

Chia sẻ trang này