1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn nhất khi nào ??????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuanginola, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chả bit buồn nhất khi nào nữa
    chi bit rằng ngay lúc này mình đang rất buồn.
  2. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là 1 trong những lúc giống lúc này.
  3. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Là khi đang hi vọng nhiều rồi thất vọng tràn trề.
    Là khi đơn phương thích ai đó nhưng người ta bảo chỉ coi mình là bạn thôi.
    Là khi đêm về ngồi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính mà kô biết làm gì.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, hi vọng nhìu rùi thất vọng, nhưng sống mà ko hi vọng thì vô vị, nhạt nhẽo thà chết quách cho xong.
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Hix! Nghe chị nói xong! Thật muốn chết ngay quá! >"< Há há ... Nói thế thôi! Ko hi vọng vào cái này thì đặt hi vọng vào cái khác! CHết làm gì cho đời nó phí!
  6. huyenvv

    huyenvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    thuanginola Chán quá ! có lẽ ***** bao giờ mình chán như lúc này !
    Mình chả còn cái đ... gì nữa , khốn nạn thật
    Hôm nay buồn cực ý : công việc , học hành , tình yêu ,lô đề .....đều kô fải
    hôm nay mới biết ngồi uống 1 mình chán thế nào ....Chán ***
    con xe nó bỏ mình đi mấy hôm truớc , hôm nay lại đến lượt em dế .... giờ mình chả còn em đ... nào !chó mực kô ?
    mình kô buồn vì 100đ lô , mình buồn vì con số nó fản bội mình , có lẽ suốt đời này mình cũng kô nắm đc nó , mình đã tưởng ...., mình đã theo đuổi nó bao năm ... cuối cùng nó chỉ là 1 con số bình thường ....mình có điên kô ?
    mình vừa lang thang ra phố , sao hôm nay đông thế , ah , thì ra hôm nay thứ 7 , chợt nhớ hẹn bạn đi sn mà ***** nhớ , chắc con bé sẽ fải nghe " thuê bao quý khách vừa gọi ..... " nhìu lần ! cho chết con mẹ nó đi !
    mình lại vừa gặp 1 thằng ép xe 1 con bé vào lề đường .... sao vậy nhỉ ? À ! thì ra nó tặng hoa cho con bé ! tưởng thế nào ? nhìn con đấy xấu *** ____chán !
    về nhà mở máy tính , chậm vãi...., bọn VNN ******** ! trong khi chờ đợi lại vớ ngay cái gương , tự nhiên thấy đẹp trai hơn bình thường , cuối cùng thì đẹp trai để làm gì nhỉ ? ________chán VL !
    ***** biết bao giờ mới khá đc ?chán hẳn ___ ***** đỡ được !
    xin lỗi những ai fải đọc _______ tớ đang bị điên mà !
    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó
    một nông trường bát ngát lá mơ xanh
    một dãy trường sơn trồng đầy xả ớt
    một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
    để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
    xa bụi trần và .....quên lãng bóng hình em.
    www.xosothudo.com.vn


    buồn nhất là khi sống mà ko biết mục đích cuộc sống của mình là gì??
    All is nothing
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    khi cảm thấy bất lực !!!!
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mình thì chưa rõ khi nào buồn nhất. Chẳng giỏi để so sánh các nổi buồn mình đã, đang và sẽ gặp phải. Đời còn dài, chuyện vui, chuyện buồn rồi sẽ phải có. Có như thế nào, mức độ ra sao, có ông Trời biết, mình không biết, bạn không biết.
    Nếu tính riêng những cái buồn đã gặp phải thì có lẽ hàng trăm hàng ngàn lần buồn. Nhiều như thế làm sao nhớ rõ hết để mà cân đo, đong đếm cho vừa. Thôi thì, ừ thì buồn đều như nhau, chẳng có buồn nhất đâu và chẳng thích buồn nhất đâu để làm "cái buồn" được công bằng (không nhất, không nhì, không tam...không chót, hihi).
    Hihi, nhảm nhí.
  9. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    khi ngày lễ thýa nguời ta có đôi
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    khi không còn niềm tin vào cuộc sống, khi cảm thấy cuộc sống không còn thú vị nữa, khi muốn giải thoát mình khỏi dòng đời mà ko thể làm gì được

Chia sẻ trang này