1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn nhất khi nào ??????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuanginola, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    6552 có đó mà người lặn mất tiêu
  2. emsocaolam

    emsocaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là khi người mình yêu sắp đi lấy chồng.
    Cái cảm giác gặp mặt người ta vẫn phải tươi cười mà trong lòng như hàng ngàn con dao đâm vào. Không biết cảm giác này mấy ai được nếm trải nhỉ.
  3. hienorion

    hienorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    khi buồn mà ko có ai bên cạnh
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    khi nhìn mọi nguời sánh đôi..mình vẫn lẻ loi
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là khi người ấy bùn
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Khi trong lòng người ta ko có mình
  7. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khi A hôn mà ôm E không chặt
  8. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Khi mất lòng tin.
    Khi bị hiểu nhầm (cái này là "cú" thì đúng hơn)
  9. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt buộc phải làm những gì mình ko muốn làm.
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Bây giờ nè ... Buồn ... Ngủ dã man! He he!
    Nhớ đấy! uhm .... Nhớ mênh mang ... Thoai, nhớ làm gì nhỉ?
    Mệt người! Đi ngủ thoai!

Chia sẻ trang này