1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn nhất khi nào ??????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuanginola, 20/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ mà *** ngủ được
  2. xiloxila

    xiloxila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    buồn nhất là khi mình không có được những cái mà mình muốn!!!
  3. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Buồn nhất khi mình làm những người thân trong gia đình buồn, nhất là mẹ .
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    buồn nhất là cái lúc...............đói mà bị nói lời chia tay
  5. kangaroo8x

    kangaroo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất những lúc bố mẹ cãi nhau
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là bị thất lạc cái SEC 500$ mà bọn bưu điện VN nó làm thất lạc
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Buồn khi hết tiền :( .Đang buồn
  8. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là lúc này đây, ah ko bây h chỉ là buồn,chưa phải buồn nhất, mọi thứ quá bt, cười 1 cái rùi lại okie
  9. mtbecon

    mtbecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    buồn nhất là khi mình cảm thấy đang bất lực,thất vọng..mà chẳng có ai bên cạnh để chia sẻ,không có ai hiểu được tâm trạng mình.Mình nói tâm sự thì họ lại lảng tránh sang chuyện khác..Đời còn gì buồn hơn khi ta thấy ta đang sống cô đơn lẻ loi,không có ai bên cạnh (mặc dù ta có bạn chứ đâu phải không có đâu) giữa đất trời rộng lớn này...giữa thế giới mà ai cũng phải cố gắng đứng lên để không bị những người khác đè bẹp,để không bị tàn lụi như lá rụng mùa thu.
  10. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mày yêu quý ! Đã qua 1 ngày mới, tròn 3 tuần mày cưới... cảm giác của tao lúc này là gì, trống rỗng ghê gớm... Không thể tin sẽ chẳng còn bao giờ gặp mày nữa, sẽ chẳng còn bao giờ nghe giọng nói của mày nữa... Cuộc đời sao bất công thế nhỉ ! Đó là số phận ư ? Có lẽ mọi thứ đã được ông trời sắp đặt như vậy nhưng tao vẫn không thể tin mày đã vĩnh viễn xa lìa cuộc sống này...Đó cũng là sự bất công cả với tao nữa.. Sao những thứ tao yêu quý và thấy quan trọng với mình đều rời xa tao vậy ???
    Tao ngồi tự nãy, chẳng biết bao lâu rồi nữa, đọc những gì mày viết cho tao, sao thấy mày vẫn còn gần lắm... Vẫn còn nhớ những ngày mày và tao đi bơi, những sáng sớm mày qua đèo tao đi tập thể dục, nhớ lúc mày cười mắt tít hết cả lên, nhớ hôm cuối trước khi cưới hai đứa lang thang sáng sớm, phải cố lắm để giữ lời hứa với mày là sẽ không khóc khi tiễn mày ra sân bay. Nhớ đêm tân hôn có đứa gọi điện buôn chuyện với tao cả tiếng vì bảo tao là bạn mà mày yêu nhất, nhớ tuần trăng mật mày vẫn tích cực vào comment blog của tao, nhớ cái thư chia tay may` viết mà đến tận 10 ngày sau tao mới đủ can đảm mở ra đọc để đối diện với việc mày đã xa HN và tao rồi... Nhớ nhiều nhiều lắm...
    ...uh, cuộc sống đôi khi tàn nhẫn thế đấy, vẫn biết sẽ phải chấp nhận nhưng thật lòng tao chỉ muốn...ngủ dậy thấy chỉ là cơn ác mộng...
    Ngủ ngoan nhé mày yêu !!!

Chia sẻ trang này