1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn, nhớ anh, nhớ 1 người xa lạ .....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Tommy_girl_82, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buồn, nhớ anh, nhớ 1 người xa lạ .....

    Buồn, em lại nhớ đến anh. Chẳng hiểu sao cứ lúc nào em buồn em mới nhớ đến anh. Và càng nhớ hơn khi em vào box và lấy nick Tommy girl.
    Anh hỏi em vẫn còn dùng lọ nước hoa đó à? Anh đã từng giận em vì điều đó phải ko?!!
    Em biết anh tốt với em, tốt lắm. Với 1 người mà anh chưa bao giờ gặp thực sự ở ngoài đời, như em, thì những gì anh làm và dành cho em thực sự em rất trân trọng.
    Em và anh, mình biết nhau đã rất lâu rồi anh nhỉ. Nhưng chưa từng 1 lần gặp mặt nhau, chưa 1 lần em được cầm bàn tay anh, chưa 1 lần cùng anh đi trên những con đường mà hàng ngày em và anh vẫn kể.
    Em còn nhớ vào ngày sinh nhật em, em nhận được 1 bó hoa hồng rất to từ anh. Thực sự em rất ngạc nhiên và rất vui nữa. Và sau đó anh lại gọi điện về nói chuyện với em thật lâu, để chúc những lời chúc thật giản dị nhưng em biết đó là tất cả sự quan tâm anh dành cho em.
    Em còn nhớ lần đầu tiên em gặp mẹ anh. Hihi em và mẹ anh hẹn nhau mãi mới gặp được nhau. Và 2 cô cháu phải ngồi ở hàng internet chờ gần 1 tiếng đồng hồ để chat với anh nhưng mãi mà ko thấy anh online.
    Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?!!
  2. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế là em đã viết cho anh rùi nè.
    Lại nhớ, anh đã từng bảo em Hãy cứ để anh làm mọi thứ cho em. Còn em, em ko phải làm gì cho anh cả, hoặc nếu em có muốn làm gì vì anh, cho anh thì đừng có nói trước khi làm.
    Quả thật, em đã hứa với anh quá nhiều, nhưng hình như ngoài 1 bức thư em gửi sang cho anh, thì em chưa làm được gì cho anh ngoài những lời nói thì phải. Em đã hứa quá nhiều và cũng thất hứa quá nhiều phải không anh?!! Nhưng anh hiểu em quá rõ rồi mà. Chắc cũng không giận em vì điều đó đâu anh nhỉ.
    Có quá nhiều điều tốt đẹp anh dành cho em, nhưng bây giờ mọi thứ chỉ là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ đẹp nhưng em ko muốn quay trở lại giấc mơ đấy!
    Lại nhớ khi em hỏi anh sao lúc nào anh cũng kể cho em nghe những chuyện bực bội ở chỗ làm. Em hỏi anh tại sao anh ko cố tạo cho mình những niềm vui khi ấy anh sẽ thấy cuộc sống bớt đi những nỗi buồn và thấy mọi thứ sẽ có ý nghĩa hơn. Anh nói rằng anh ít có niềm vui của riêng mình mà niềm vui của anh là niềm vui của em, của mẹ.
    Lại buồn

Chia sẻ trang này