1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn + Nhớ nhà

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sodunet, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày nghỉ Thanksgiving cuối cùng, 4 ngày nghỉ buồn chán khủng khiếp, học cũng không tập trung được, mà đi chơi cũng ko.Bọn Tây dịp này được ăn gà tây quay, còn mình thì chỉ nhớ món thịt gà luộc....Ngày mai lại là một ngày mới, tiếp tục chiến đấu cho kì Final...
    Nhớ nhà, nhớ HN, nhớ Tết VN....
    Được tnyleung sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 29/11/2004
  2. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, sao tôi càng ngày càng đuội thế này, học hành chán quá....Chết mất...
  3. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng ở Nga rồi phải không? Thấy bạn nhắc tới Salat Nga và dùng từ "đuội" là biết ngay. Moscow bây giờ lạnh phết rồi, đi gang tay mà vẫn cứng đờ cả ngón, tưởng không nắm vào được nữa. Tớ hết năm nay là tốt nghiệp rồi. Ở bên này thì nhớ nhà, mai kia về lại nhớ nơi này. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở...
  4. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình mới xa Vn co 1 tuần mà sao nhớ quá chừng, những lần khác đi chơi thì chẳng thấy sao, lần này đi học tự nhiên thấy buồn ghê,mà cái tuổi mình mà đi học xa có bị coi là mạo hiểm không nhỉ?hihi,mọi người toàn trêu tớ bản lĩnh đấy, hè hè.
    NHỚ MÃI THÔI
  5. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hay là nhân cái topic này chúng ta thành lập hội XA NHÀ đê.
    Mục đích để chia sẻ kinh nghiệm cho nhau về cuộc sống khi xa nhà.
    Hoặc có thể tnói về những hiểu biết về đất nước hoặc nơi mình đang sinh sống. Cũng là một điều thú vị đấy chứ nhỉ.
    Có bác nào đồng ý không thì thành lập hội cho nó xôm tụ.
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia mới, mai tớ ra ngoài đường làm cái lều ở riêng. Tớ thì tơ nghĩ rằng, trái đất là 1 mái nhà chung, đi đâu chẳng là nhà. Trước lạ sau quen. Quen rồi đi lại nhớ. Tớ muốn đi xa như các cậu lắm. Không biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp con trâu cái cày này đây.
  7. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Co nhung ngay dai nhu1 nam
    Co nhung dem nam ko thay sang
    Co nhung phut nang ne nhu da tang
    Co nhung gio troi nhu ten bay
    Ngay em nho anh ko the goi la ngay
    Dem em nho anh dem la vo tan
    Phut de nang la khi anh gian
    Say dam ben anh gio bong ngan di nhieu

  8. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến bao giờ mới kết thúc series ( hơi bị dài) những ngày tinh thần bị down 1 cách thảm hại thế này. Nhớ đến buổi sáng ngồi làm bài mà... chán vật
    Thầy trả bài lần trước, điểm cũng không tệ lắm, thế nhưng còn bài tuần này, chán như thế này..từ nay xin thề không mạnh mồm nữa.Be humble, be more humble and more and more humble... Cần thiết phải làm việc hiệu quả hơn nữa....
    Nói chuyện với thằng bạn người Pháp, lại thấy mình đã quá chủ quan trong thời gian qua...
    Buổi trưa nay đưọc 1 suất ăn trưa miễn phí ở workshop: stress management, mình thấy rất useful, không biết có apply ngay được ko?
    Lên phòng lab ngồi, vào check mail và tìm hiểu thông tin về Fellowship and Postdoc position của NRC, thấy hừng hực khí thế, tinh thần lên cao hẳn, ko biết có làm ăn đưọc gì ko? Cố lên, cố lên...
    Chiều nay học xong course cuối cùng của tuần, mình lại tham gia vào seminar hàng tuần, khoa mời 1 chú từ UCSB lên nói, mình chả nắm được mấy vì tiếng anh chú này nói như hát Opera, mà sờ-lai sờ liếc thì dầy đặc chữ là chữ, khổ thân mình mắt đã kém lại ngồi xa....
    Lại cuối tuần rồi, đúng là thứ 6 máu hơn thứ 7, người cứ hứng chí cả lên, nhưng toàn chuyện đâu đâu, chắc phải cố kiềm chế thôi, sắp thi rồi.....
    Oh, hôm nay chả có thời gian nhớ nhà nữa...
    Được tnyleung sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 04/12/2004
    Được tnyleung sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 04/12/2004
  9. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ tutti_butterfly: Mình chưa từng sang Nga bao giờ, nhưng rất nghiện món Salat của Nga, . Nói chung là mình ko có nhiều thứ dính dáng đến nước Nga, đơn giản như tiếng Nga 1 chữ bẻ đôi ko biết. Mọi người ở Nga sau vụ Vũ Anh Tuấn dạo này thế nào rồi?
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bạn học ở CA à? có gần Santa Ana ko?

Chia sẻ trang này