1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn như chiếc lá.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi REGISTER, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Phải là con gái thì mới cảm thấy buồn sao?????Có thể trong nhịp sống hối hả vội vàng của ngày hôm nay,cái cảm giác giữa hai giới luôn là sự sợ sệt nghi kị lẫn nhau......tất cả đều dễ mất lòng tin vào con người, vào cuộc sống.Tôi vẫn tìm được em trong cái mong manh đó.......một cô gái chân chất thơ ngây, thật thà...và tôi biết tôi yêu em chính vì vậy.Tôi đã đặt cả lòng tin vào em,tin mọi điều em nói là đúng,làm theo mọi điều em bảo rằng đúng.......và đến giờ tôi vẫn còn tin.Em đã giúp tôi gượng dậy khi tôi đang buồn chán mọi chuyện....khi tôi đang sống trong những ngày cô độc.Mà rồi thì cũng vậy thôi.........nhìn lại xem tôi còn gì ko...hay trên tay chỉ còn là sự thất vọng......Càng ước mơ bao nhiêu về sự thay đổi của mình thì nay sự thất vọng càng lớn bấy nhiêu.Tự hỏi lòng mình đã mỏi mệt chưa??còn cố gượng được ko hay nằm lăn ra đây mặc cho thời gian trôi mặc cho tất cả chuyển động.AI cũng nói phải dũng cảm, phải tự vượt lên sống quên đi nỗi buồn........nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh thì cũng chẳng nói được điều gì trước.Xuan_thanh nói phải cố sống hờ hững.......nhưng bạn có biết tôi đã sống thế nào ko??????Cũng hờ hững,cũng phớt đời, cũng cũng vui, cũng cười, cũng say, cũng tỉnh.....nhưng đúng thật ,chỉ làm ta đau thêm thôi.Ích gì đâu.....giờ cũng chẳng biết mình viết gì nữa, viết để làm gì nữa...nhưng cứ viết thôi, viết đến khi nào lòng mình nhẹ nhõm,viết để biết rằng tôi vẫn yêu em.........
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
     
    Tôi cũng đã từn tin anh, tin anh đến mù quáng, tôi luôn tin tình yêu của anh dành cho tôi là vĩnh viễn là cao cả, tôi đã từng mong muốn chúng ta có một kết thúc tốt đẹp, chúng tã đã tưng mơ đến những đứa con đáng yêu sau này, vậy mà........giờ đã chẳng còn lại được chút gì cả.
    Anh đã lạnh lùng, tàn nhẫn rũ bỏ tất cả, anh nói rằng anh có lỗi với cả tôi lẫn cô gái đó, anh nói rằng anh chưa thực sự yêu người con gái đó, anh nói rằng anh còn yêu tôi nhiều lắm. Anh nói rằng, yêu anh tôi chỉ đau khổ, chính vì vậy anh mới rời xa tôi? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế? Đến bi giờ anh mới nói như thế có phải là quá muộn ko anh? Anh làm vậy, anh biết tôi sẽ đau khổ và khó khăn lắm nhưng anh vẫn làm, thực sự anh làm cho tôi quá thất vọng, thất vọng đến mức tôi ko còn biết tin vào cái gì trên đời này nữa.
    Anh biết tôi còn yêu anh nhiều lắm đúng ko anh? Nhưng ......anh vẫn bỏ mặc tôi, ko thèm quan tâm đến tôi, tôi hiểu. Sau hôm chat với anh, ko thấy anh nói gì, tôi đã hiểu câu trả lời của anh rồi, anh đã đổi title, anh đã ko còn nhớ đến tôi nữa rồi phải ko? Tôi thực sự quá buồn anh biết ko hả? Tôi muốn quên anh đi, nhưng khó quá. Trời ơi, tại sao tôi ko thể đón nhận tình yêu của người đó chỉ vì anh, 1 con người ko đáng vậy? tại sao thế này hả trời.........
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào bạn Register và bạn Girlyeumautim, các bạn cứ than, cứ buồn, vậy làm sao mà sống vui được. Vẫn biết các bạn yêu người ta nhiều nhưng mà nếu người ta không yêu mình nữa thì hãy quên đi, hãy đi tìm một nửa khác cho mình. Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả mà, cơ hội vẫn còn nhiều lắm. Vui lên nhé

Chia sẻ trang này