1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn như chưa bao giờ đc buồn......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi alone_black_cat, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cha`,mọi người có chuyện gì ko vui thì nói ra cho thoải mái đi.Khóc mà có thể quên hết hay giải quyết đc vấn đề thì đã đơn giản.Đừng dễ khóc chứ,nếu đáng để mình khóc thì mới khóc,hix.Khi bạn có chuyện buồn ngoài ngồi khóc thì sẽ làm gì để quên?.........Khi tớ buồn nhất tớ sẽ đi chua` 1 mình,đi dạo lung tung thoải mái rồi sẽ quên hết,hhihì
  2. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chẳng j` vui cả.
    Vẫn bùn thoai!
    Chết mất!
  3. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...thế ngồi gặm nhấm nỗi buồn thì là ko ngốc à........
  4. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...uh...........biết sai nhưng mà cố nói cho thành đúng........nói chung là cái vấn đè này khó giải thik lắm.................cứ cho là ý kiến của 2 ng` đúng đi
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cũng không phải là ai đúng ai sao đâu,tui thấy bác viết có người chả bao giờ buồn đấy thôi nên có ý kiến ý cò tí thôi, mỗi người một cách cảm nhận, một cách nghĩ và một cách giải quyết khác nhau, tui cũng công nhận trong những bài viết của bác có rất nhiều hơi hướng của chủ nghĩa lạc quan, cũng giống như tui vậy,sẽ tìm những vấn đề khác để tránh đi cái buồn nếu như nó tồn tại....... nhưng cái cách của bác viết kể ra cũng khó nghe đấy chứ, tác giả của topic chắc chắn muốn nói ra cũng chỉ muốn vơi đi phần nào, đó sẽ là cách của riêng người đó, và tui cũng chắc rằng người đó không muốn nghe góp ý theo cái cách của bác như vậy " buồn làm gì cho nó phí đời ....." "giành thời gian ăn chơi đú đởn ................" nghe có vẻ bất cần và trên cơ quá,cũng có thể là đùa thôi, nhưng đặt địa vị vào người khác đọc thì chắc bác thấy cũng chả hay ho gì cho lắm đúng không.......
    Còn ngồi ôm nỗi buồn có ngốc hay không thì tui cũng nói ở trên rồi, mỗi người một cách giải quyết khác nhau,em tui muốn ôm nó,cảm nhận nó một lúc cũng có sao đâu,miễn sao đừng để ảnh hưởng đến các mặt khác,ăn uống,học hành đều đều là được, còn bác nói là ngốc thì tui cũng thấy không hài lòng lắm, có nhất thíêt phải nói thế không [​IMG]
    Cái này cho nhóc yêu, người ta tự tử cũng đáng trách thật, nhưng chắc hẳn con người ta lúc đó phải rất bế tắc khi mọi thứ dường như dồn lên họ một cách quá sức chịu đựng, cái đáng trách là họ không có bản lĩnh và dẫn đến hành động tức thời thôi, không được gọi người ta là ngốc nghếch chứ.......
  6. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ....chọc cho vui thôi mà.....tự dưng có ng` buồn....mình cũng chả vui đc.....có thể cách nói hơi quá....nhưng mà tích cực là đc mà........con nói có ng` chả bao h buồn.......bạn tin ko....con nè...chả có cài gì làm con buồn cả........nếu mà fát biểu là buồn thì đầy...nhưng mà chỉ là lời nói thôi...còn để trong lòng mình buồn thật sự thì never..............................................những câu sau của bạn thì ko ý kiến.................
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thế ai bảo là ngồi gặm nhấm nỗi buồn? Khi người ta buồn, fải nói ra cho nhẹ lòng. Nói ra được roài. Cảm thấy thoải mái hơn...... Thế gọi là gặm nhấm nỗi buồn ư?
  8. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy. Hợp với mình.
    Lại thấy chán roài đấy
    Vẫn 1 lý do
    Vẫn chỉ 1 người
    Đau em!
  9. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafê một mình ............ Hàng ngày giờ không chỉ cafe một mình mà còn cơm một mình, ở nhà một mình nữa . Mẹ ơi sao càng ngày càng chán thế nài
  10. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vẫn điệp khúc cũ . 3h sáng mò về đi ngủ .Trưa dậy đánh răng rửa mặt xong đi chơi điện tử , ăn lương khô . Chơi đến tối đi ăn bánh mỳ . Xong chơi tiếp đến 3h sáng hôm sau về.
    Chán ..............................................................................

Chia sẻ trang này