1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn như chưa bao giờ đc buồn......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi alone_black_cat, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sao về muộn thế hả em.Chơi điện tử có phải cái gì đâu mà đam mê thế.Còn nhiều cái hay hơn mà.Ở tuổi em cứ đi học rồi về nhà đúng giờ thì hơn.
  2. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật là 1 ngày kinh khủng.Chẳng hiểu tiền đt kiểu gì mà hơn 1 triệu,huuu.Từ bé đến giờ dù ngày nào cũng buôn còn chưa bao giờ khủng khiếp thế.Tưởng mẹ nhầm thế nào ra mình gọi liên tỉnh mà ko bít,thế mới đau.Đành lon ton đi xoay tiền về trả mẹ.Đúng thật đến khi nào mới hết buồn đây.Hic,đang đi chơi thấy mẹ gọi về khóc lóc giật cả mình,có lỗi với mẹ quá nhưng mà ko bít thật,may mới gọi có 6 cuộc còn thàng 11 nữa,tình hình này thì tết này nợ nhìu quá hỏng mua nổi quần áo,chán!!!!
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Ây ây ... giống tớ ... đợt vừa rồi ... thi ĐH xong ý ... nối lại đường dial up ... ngày xưa mình dùng có đến nỗi nào đâu ...
    đến lúc trả tiền thì ... ặc ặc ....hơn 400k ... mẹ bắt trả hết ... đấy là chưa kể từ đầu tháng đến lúc đó là hơn chục ngày ... tháng sau pải trả tiếp 160k nữa ... tàn ác !!!
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần gọi đấy để tớ gửi cho. Xin lỗi. Cả tháng 11 nữa đi. Hình như 9 lần tất cả. Tình hình công nhận rất tình hình, ngoài cả dự kiến. Hơ hơ... Tớ cứ tưởng thế là bình thường. >_< . Chưa bao giờ nhiều vậy sao??? o_o . Tớ xin lỗi.
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha......lắm người dẻo mỏ nhờ... Thế mà vẫn sống. Vẫn tồn tại. Buồn cười
    Đời nó phụ bạc bất công thế đấy!
    -------------------
    Ức chế thế. Mọi chuyện cứ rối tung rối mù cả lên....... Ko biết đằng nào mà lần cả....... Điên chế?
    Đã dễ thay đổi roài lại còn................
    Đau con bé.....................
  6. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Gì cơ?Ấy nói trả hộ à?Troài ,nhìu tiền thế thì lấy đâu ra.Thực ra thì tớ ...lần đầu tiên gọi nên ko bít kinh khủng thế,mình cứ tưởng buôn di động là đắt nhất có ai ngờ,đau that là đau,mẹ giận quá còn ko thèm nói chuyện,dễ sợ quá!Giờ thì tính sao?Cứ gọi là giật hết cả mình,tiền là 1 chuyện nhưng ngại với mẹ quá mà mẹ mình kinh thật khóc mới khiếp chứ...Biết thế này thà ra mua thẻ card về gọi cho nhanh,cả bố nữa chứ.Ui zơi ơi,xin lỗi mà,hic hic....Chuyện tưởng chẳng có gì mà sóng gió phết,dính tới bố mẹ là khó sử,chẳng bít giải thích sao nữa....
  7. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thấy buồn rồi,chán thế ko biết....Ngày qua ngày,1 tuần sao mà trôi đi nhanh thế mà chẳng chuyện gì là ok cả,nhạt thật.Đi học chán kinh khủng toàn bùng mặc kệ sẽ ra sao,về nhà thì mẹ lúc nào cũng tỏ ra khó chịu chẳng muốn về nhà tẹo nào cứ lang thang,chỉ về nhà để ngủ,kể ra thì mình cũng ko ngoan lắm,chẳng đc tích sự gì cứ ăn,ngủ,chơi.Nhìu lúc thấy sao mà mình vô vị thế...Bạn bè thì cứ gọi là chán,lúc cần hay lúc khó khăn mới tìm đến ,có đc con bạn thân thì giờ nó cũng bắt đầu thay đổi,buồn,mình ko đc tốt ư?Người yêu thì linh tinh chẳng hiểu trong lòng mình thật sự đang yêu ai?Hic...Đôi khi thấy trái tim mình vẫn luôn nhớ đến người đã xa lắm rồi,tưởng đã quên hay tại mình vẫn chưa chấp nhận điều đó,tại sao tôi vẫn còn nghĩ đến ng ta.Trái tim 1 người liệu có đủ sức 1 lúc yêu bao người???Vẫn chưa quên đc chuyện cũ tôi đã vội nhận lời yêu 1 người khác mà chưa rõ tình cảm của mình với ng ta ra sao?Có lẽ tại lúc đó tôi muốn trốn tránh,tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi và tôi đã tin 1 bắt đầu mới sẽ tốt hơn khi cứ sống với điều ko còn tồn tại nữa,tôi đã tin bạn sẽ khiến tôi yêu thêm lần nữa,hôo,chắc tại tôi nghĩ đơn giản quá.Tôi ko muốn tôi làm tổn thương bạn nhưng tôi đã nhận ra rằng tôi ko hề yêu bạn,tôi phải làm sao? Tôi phải nói với bạn như thế nào,tôi cần 1 ng kiên nhẫn ở bên cạnh chia sẻ và yêu tôi giúp tôi thoát khỏi mọi chuyện ko phải như thế này để tôi cảm thấy bạn còn chẳng yêu tôi bằng ng ta,có lẽ dù tôi ko còn xuất hiện trc mặt bạn nữa thì .....Tôi đã hi vọng vào những điều bạn nói sẽ dành cho tôi để rồi tôi thấy sự thực quá phũ phàng,giờ thì tôi còn phải quên đi cả những điều tôi đã có với bạn,bạn lúc nào cũng ở xa tôi quá bạn ạ!Tôi đã muốn suy nghĩ kĩ hơn,tôi đã từng muốn trái tim tôi chỉ dành riêng cho bạn nhưng bạn thật sự khác với những điều tôi đã nghĩ,tôi ko bít bạn đã từng yêu những ng khác thế nào nhưng với tôi tình cảm ấy ko đủ để tôi yêu và tin.Có lúc tôi muốn chia tay vì tôi ko muốn tự lừa dối mình vì tôi là 1 ng yêu là yêu,ko yêu là ko yêu nhưng tôi lại cố gắng hiểu bạn hơn 1 chút,yêu bạn hơn 1 chút vì tôi ko muốn có thêm 1 sai lầm nào nữa.Bạn biết ko giờ tôi ko đủ sức để yêu bạn nữa đâu,cảm giác lúc đầu của tôi với bạn sắp nhat. hết rồi,ko có tôi sẽ có 1 ng khac tốt hơn tôi yêu bạn,nếu tôi có lỗi thì đành nói lời xin lỗi.Bạn cũng chỉ như bất kì thằng con trai nào bên cạnh tôi,nói yêu chỉ cho vui.Tôi chán lắm rồi...Thôi kệ mặc mọi chuyện đi vậy.Cách đây 5 ngày 1 ng mà tôi từng thích đột nhiên quay lại,lại yêu tôi như ngày nào tôi lại thấy trong lòng tôi tôi vẫn còn thích cả ng ta nữa.Cuối cùng nhìn lại tôi thấy tôi tệ thật,tôi yêu ai hay tôi cần ai,cứ lung tung hết cả.Có lẽ lại 1 lần nữa làm lại từ đầu,rũ bỏ hết chẳng nghĩ gì nữa,yêu hay ko cũng chẳng quan trong nữa,mệt quá rồi.Bình thường bao nhìu chuyện tốt,thấy ng ta nói gì cũng tốt khi cần thì chạy hết.Mà giờ sao mà cái gì cũng tiền,nợ nần nhìu đến ngất.1 điều khinh khủng nhất hiện giờ phải giải quyết là thanh toán tiền điện thoại tháng 11,huuu ko thì mẹ lại...eo oi nghĩ mà sợ.Lần đầu tiên trong 18 năm 1 đứa con gái như mình phải mang đồ đi bán,đi cầm với 1 lý do cưc. nhạt.Mình điên lên mất thôi.....Bao nhiu chuyện nhìn lại thấy mỗi con em mình tốt và yêu quý mình,kể ra vẫn có 1 ng cần mình,lo lắng cho mình.Vì nó mà mình luôn cố gắng sống tốt hơn,nhờ nó mà mình bít mình tồn tại.Ngày xưa mình sợ nhất 1 mình ,chẳng bao giờ làm gì 1 mình thế mà giờ khi mình buồn nhất mình lại thich 1 mình để nhìn lại để quên mọi chuyện ko đâu.Dậy sớm để đi ăn sáng 1 mình,lên mạng online tý,giờ đi chùa thôi để thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế cơ à ?
  9. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    có chuyện gì mà sao ... thế forget hết đỡ phiền
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Dis, thâm cả một bên mặt...... DCM nó chứ.... Khìn gì đời...... Bị uýnh cho lên bờ xuống ruộng ngay trước cửa nhà.... Bó tay bạn bè..... >_<........
    Gọi cho thằng Hiếu đi ăn ốc, uống rượu... Mới uống có 2 chai bự mà đã đòi về... Hix..... Tiền thì vừa đưa hết cho mấy thằng anh, bảo trả thù hộ vụ hôm nay.... Nên ứ có đủ tiền trả rượu.... Hix, ngượng. Đi ăn mà để người khác trả tiền là rất ngượng. Thui Hiếu ơi, để hôm sau tao mời mày.
    Mk, bạn bè đi đằng bạn bè, người yêu đi đàng người yêu... Gia đình đi đàng gia đình... Ui zời, vứt mẹ nó hết đi. Đời chỉ thế thôi.... Mấy tháng nữa ông té, trước khi đi, ông trả thù hết.... Mẹ cha chúng mày....
    Chán lắm cơ.

Chia sẻ trang này