1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn như ly rượu đầy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cabucine, 06/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly rượu đầy

    Rồi cũng chấm dứt được mối tình của ta với em, mối tình thực sự đầu tiên tiếc là nó đơn phương và tuyệt vọng. Lạ thay, một người con gái ăn mặc giản dị và không đẹp như em lại có khả năng làm rối rắm lòng ta. thôi xin một lân cuối được nhớ em và gọi tên B.N...Thời gian sẽ làm xanh rêu mảng kí ức về em...
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần một triệu rưởi , ai cho tôi mượn với . Chán đời quá đi !
  3. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tên topic của anh sao mà cay đắng thế, lời lẽ cũng cay đắng luôn anh ạ.... em cũng biết yêu ai thì như thế nhưng mà....nghe cái câu : "Thời gian sẽ làm xanh rêu mảng kí ức về em..." hãi hùng qua'' ....em sợ...hixxxx
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  4. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    TTVN ơi! Hãy chứa dùm những tâm sự đau buồn. Đã bao lần kiên quyết là sẽ lần cuối nhớ em, viết về em, vậy mà...
    Valentine sẽ không còn ai để nhớ, đi về giữa một buổi sáng mù sương, ôi Đà Lạt lạnh lẽo, tiếng kinh cầu như nỗi buồn rớt qua kẽ tay, ta đã từng ví tình yêu ta đối với em cháy bỏng như những đóa Dã Quỳ vàng rực bên vệ đường. Hôm nay không còn Dã Quỳ, chỉ còn những đám Cabucine khô héo như tiếng nói tạ từ. Tình yêu đã hấp hối rồi sao nắng vẫn còn vàng bên bờ xưa.
    Sinzy ơi! Em sợ gì? Lẽ nào câu chuyện của anh có chút gì tương tự !!!???
  5. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly ruợu đầy, ko có ai cùng cạn, buồn như ly ruợu cạn, ko còn rượu để say. buồn như trong một ngày, hai đứa ko gặp mặt, buồn như khi gặp mặt, ko còn chuyện để vui
    eros -cupido-amor

  6. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn như li rượu đầy nhỉ,vì vẫn còn rượu mà uống,chỉ sợ li cạn thôi,vẫn buồn mà ko còn gì mà uống
    Rút gươm chém xuống nước ,nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu ,càng sầu thêm
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  7. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh à, câu chuyện của em ư? Em không có câu chuyện nào hết...vì em chưa yêu ai, em còn nhỏ mà, em chỉ có thời gian nhung nhớ và thần tượng một người thôi...
    Em sợ chỉ vì em không muốn thấy ai buồn hết, em nghĩ ai cũng tốt à,chắc nhiều người nghĩ mình giả tạo lắm nhỉ? Nhưng htật mah`, em thấy từ "yêu" nó thế nào nhỉ, rất hay, rất nhẹ nhàng và một chút thành thật và chín chắn nữa....
    Em thấy các anh các chị thật là dễ thương, cũng dễ gần và vì thế em đọc tâm sự của mọi người, và chia sẻ, chỉ mong mọi người đừng buồn nữa nhé, và cũng đừng thù hận tình yêu, thế thôi!
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  8. hi_lua_di_saigon

    hi_lua_di_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian tình là vật gì?
    Tình khiến sanh tử song hướng
    Trời nam đất bắc song phi nhạn
    Cổ thụ mấy mùa hàn sương
    Quan lạc thú biệt ly sầu
    Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư.
  9. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Không yêu nữa thì thôi,ko là bạn ,và cũng không hận nhau,coi như không biết nhau,nghĩ thế cho dễ thở
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
     của mình chẳng là đủ rồi sao?
  10. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn tôi đã chia sẻ

    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi, những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa.
    Ôi ta buồn ta đi lang thang...tìm bạn bè...làm ly bia trong quán trọ rồi về nhà...nghe Metal.
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.

Chia sẻ trang này