1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn như ly rượu đầy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cabucine, 06/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
    Tiếc mà chi dang dở phút phân ly ...
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  2. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí về mảng này với bạn cabucine thương...
    Phoipha ơi, có thiệt là "buồn chi mấy", có thiệt là "tiếc mà chi" không, vậy sao còn "đời vắng em rồi vui với ai", sao còn "tìm trong nét bút xa xôi" sao còn ... vào đây để thấy thêm một người giống mình...!
    ---------------------
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !

Chia sẻ trang này