1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn.............Nhưng giờ hết buồn rồi vì đã có Tee_eh. Hahaha

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anpha_girl, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ, giao lưu
    OK
    Cứ ngồi đấy mà than vãn
    [​IMG]
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì đi đê nói nhiều tốn đất .
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vào đây mới biết mấy nhóc ở SPTN lắm tâm trạng quá nhỉ?
    Sao? Cuộc đời có gì mà phải buồn đâu. Đọc " hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống" chưa? Thế đấy! That''s life!
    Buồn thì đi ăn nhiều vào sẽ hết.
    Theo ĐL bảo toàn: Buồn(tâm lý) ==> Ăn nhiều ==> Buồn (sinh lý) ==> Làm như ông PNA ==> Hết buồn. Lại cười thôi mà
    Tuổi trẻ không có lý do gì mà phải mang những "nỗi buồn thế hệ" như Thâm Tâm ngày xưa. Share đi!
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cháu nào nhắc đến ông đấy?
    Đừng buồn. À quên, có buồn, nhưng chỉ nên buồn từng lúc thôi mới khoa học. Nhiều quá không tốt.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có vui thì cũng fải có buồn chứ anh tee_eh, buồn mà vẫn ghi ra đc những dòng tâm sự để chia sẻ người khác là rất tốt rồi đó ạ . Thật ra nhiều lúc ghi ra những nỗi buồn ấy để sau này đọc lại, nhớ lại những khoảnh khắc ấy ............. Theo em thì buồn cũng là một hương vị tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng
    Khóc để làm gì ? đẻ giải toả nỗi lòng ? Vậy liệu có giải quyết đc vấn đề ấy không ?
    Hội ngộ và chia ly là chuyện thường thôi mà hoathuytinh, nếu chỉ vì lý do khoảng cách địa lý mà............thì thật là một nguỵ biện, liệu có xứng đáng để ta khóc không ?
    Nói riêng với hoathuytinh một chút nhé, thật ra Ty nó chẳng là cái gì cả, tớ thấy khóc vì thất bại, vì tình bạn, vì người thân còn đc.............còn....... Quệt nước mặt đi nào, cười lên cho tớ đc chiêm ngưỡng nụ cười của đằng ấy nào.................Cứ thế nhé
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hời, nhìn cả nhà buồn mà chị nẫu cả ruột
  7. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, sao chị đá chửi mình kinh quá vậy. thua keo này ta bầy keo khác. có gì đâu. em đến phát hoảng khi nghe chị nói vậy mất.
    đời buồn thật. nhưng buồn làm gì cho già người, cho đau đầu. dồn sức vào học để có một tương lai tươi sáng, các bác nhỉ.
  8. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Khóc để làm gì ? đẻ giải toả nỗi lòng ? Vậy liệu có giải quyết đc vấn đề ấy không ?
    Hội ngộ và chia ly là chuyện thường thôi mà hoathuytinh, nếu chỉ vì lý do khoảng cách địa lý mà............thì thật là một nguỵ biện, liệu có xứng đáng để ta khóc không ?
    Nói riêng với hoathuytinh một chút nhé, thật ra Ty nó chẳng là cái gì cả, tớ thấy khóc vì thất bại, vì tình bạn, vì người thân còn đc.............còn....... Quệt nước mặt đi nào, cười lên cho tớ đc chiêm ngưỡng nụ cười của đằng ấy nào.................Cứ thế nhé
    [/quote]
    khoa học chứng minh là khóc giải toả nỗi lòng đó chị. nếu buồn thì cứ khóc cho nhẹ lòng, kìm nén làm gì cho ốm người. cười cũng vậy, hihi. giúp ta thoải mái hơn, đời là phải cười. các bác cười nhiểu vào nhé. một nụ cười bẳng mười thang thuốc bổ mừ
  9. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    BUỒN WA'' , THỰC SỰ LÀ BUỒN . MỌI VIỆC CHỈ KHIẾN MÌNH MẤT NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG , VÀ EM , EM LÀM ANH MẤT NIỀM TIN VÀO TÌNH YÊU EM ƠI !!!
    T_T
  10. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Test
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    0
    1
    2
    3
    4

Chia sẻ trang này