1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ơi chào mi- Francoise Sagan: Em phải làm luận! Các bác nào đã đọc vào phân tích cho em nhé.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tronghuu, 01/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi chào mi- Francoise Sagan: Em phải làm luận! Các bác nào đã đọc vào phân tích cho em nhé.

    Em đang rất cần các ý kiến về tác phẩm này. Các bác nào có cảm tưởng hoặc biết ở đâu có bài/ sách nói về nó thì chỉ cho em nhé
    đa tạ cả nhà trước ạ
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    cuộc chơi nhất chín mười bù.
    Trí tuệ sắc sảo nhân vật nữ chính trở thành cây dao - công cụ trả thù sắc bén, để rồi rời xa như rời xa kí ức, phẫn hận, buồn nhục của đời mình.
    Nhưng tất cả còn lại sau tất cả là sa mạc. Cát bỏng.
    Và câu hỏi: Sa gan muốn nói gì về cuộc chơi khủng liệt đó?
  3. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bác nói khó hiểu quá có thể giải thích rõ hơn ko? Điều này rất quan trọng với em. cảm ơn trước
  4. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi cô giáo em bảo Sagan ko phải là một tác gia lớn trong Văn học Pháp nên ko lên làm phân tích về Buồn ơi chào mi. Cô em nói đó chỉ là một hiện tượng nhất thời trong văn học.
    các bác có gợi ý nào thì show em với, em đang rất cần, cực kì cần, cần khủng khiếp mong anh em ttvnol tiếp sức cho. Đa tạ cả nhà

Chia sẻ trang này