1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ƠI LÀ BUỒN.........!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthujuly267, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác ..... đọc như mình đang viết, thấy chính mình....... cái ý nghĩ, tuyệt vọng mà cứ hoài hi vọng.
    Nhưng tôi cũng chẳng thoát khỏi nó được, mệt mỏi trong cuộc chạy đua bất tận, biết rằng mình thua nhưng cứ như ảo tưởng nhìn thấy vạch đích.
    Chủ nhật hay cuối tuần, tình yêu chỉ toàn khoảng trống........
    Cơm nóng.......rồi cũng nguội tanh, chờ đợi mỏi mòn.
  3. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Alô! Em yêu _ đừng giận anh nhé, anh rất bận vì vậy đã ko thể mail cho em được. Có giận anh ko?_KHÔNG Ạ........, Có nhớ anh nhiều ko?___Có, nhiều lắm anh ah!...Ừ, anh biết rồi, anh cũng nhớ em nhiều lắm, đừng buồn nghe em!__-VÂNG......
    Đó là những câu nói thường xuyên và có lẽ đươc sử dụng nhiều nhất trong tất cả những lần anh gọi về. Cứ những lúc tôi cảm thấy bức xúc nhất_ những lúc chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa thì anh lại gọi về. Và mọi thứ trong tôi lại như sống lại. Cứ 1 tuần mà ko được nghe giọng của anh là tôi có cảm tưởng đã lâu lắm rồi. Cứ 1 lan lên mạng mà ko nhận được tin tức gi từ anh là tôi thấy như hàng tháng rồi. Có những lúc tôi GIẬN anh, chẳng thèm mail cho anh nhưng lại thấy mình vô lý vì anh đâu hiểu la tôi đang Giận anh ma chỉ nghĩ tôi lại mải chơi mà quên anh mất rồi. Mà lần nào cũng vậy< Giận anh nhưng chỉ làm tôi buồn hơn thôi.
    Nhiều lúc ko chịu nổi, Bụng bảo dạ lần này gặp anh sẽ bảo anh về ngay với em đi_ nhưng gặp anh , tôi chẳng còn nhớ mình sẽ phải nói gì. Rồi anh nói anh sẽ về muộnu hơn mọi năm_ vì công việc..............Tôi còn biết nói gì nữa???????? IM LẶNg một chút và lại thầm nói với anh rằng : " em se đợi''...... Và tất nhiên, sau đó tôi lại buồn.
  4. the_thoi_nhi

    the_thoi_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình mạnh mẽ hay yếu đuối nữa.
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ui trùi ui, anh ấy đáp lại như thế là tốt rồi, chắc anh ấy "bận" thật đấy.. tốt nhất là bạn đi tìm một anh khác sơ cua đi, chứ bận thế thì chán chết
    mà đọc bài của bạn tớ nghĩ bạn đang yêu một anh già lúc nào cũng chỉ xem bạn là trẻ con thôi... xem xét tình hình sơ cua một anh trẻ trẻ trong lớp đi
    Tui đang chán chán muốn lập một chủ để gần giống thế này nhưng thôi ngồi xây đắp chủ đề của người khác cũng chả sao...
    Tui cũng đang bùn đây.. bùn vì không có người yêu đây, bùn vì mình toàn thích đứa nhát nên khi hai đứa thích nhau thì cũng giấu tẹt trong bụng chả dám làm gì.. bùn quá.. chả nhẽ lại rời bỏ thực tế lên mạng tìm mấy ông mắc bệnh phô diễn tình cảm cho vui cái đời nhờ... trâu ơi, tìm trâu mênh mông quá, nhiều mộc nhĩ trên cọc lắm rùi... hehe... toàn anh hùng ngắm, chán phèo ra... đúng là tử tế thường có nhược điểm là tử tế.. ưu điểm cũng chính là nhuợc điểm.. chán phèo ra!
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu thì không tiếc những sẽ tiếc sau khi yêu
    Chấm dứt tất cả...........
    Bắt đầu tất cả.........
    Giờ thì suy nghĩ để làm gì
    Đã không còn lại gì
    Nghĩ để làm gì khi mãi vô vọng
    Vứt ngay ra khỏi đầu
    Những ý tưởng ngốc điên
    Để lại trong tim hai chữ bình yên
    Để yêu tiếp những người sau!
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ko ngủ được... vào mạng ngồi load nhạc thấy đêm yên ắng và tình lặng....
  8. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đọc được 2 câu của đồng chí nào .
    Ngồi buồn móc đ''. ngửi chơi
    Ai dè đ'' thối buồn ơi là buồn
  9. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    :(
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhận được cái link http://www.heartsncards.com/icq/friendsare.html
    làm mình nhớ bọn bạn hồi bé quá.. chả biết chúng nó đang ở đâu nữa..............

Chia sẻ trang này