1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ƠI LÀ BUỒN.........!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthujuly267, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi in đĩa, vớ vẩn thế nào mà cái đầu ghi nó idle, hỏng luôn mất một nửa cái đĩa.. điên cả ruột, may vẫn còn nghe được 12 bài thì phải.. chấp nhận tình cảnh méo mó có hơn không.. dù sao vẫn hơi bị cú vì khởi đầu chả tốt đẹp gì cả
    nancybenniti ui, tớ nghĩ mình cảm thấy thế là do mình gặp ít quá đấy... càng gặp ít thì cái phần thật càng ít, phần tưởng tượng càng nhiều, nên mình càng khó dứt... chả biết tình cảm của ấy bắt đầu từ khi nào chứ như tớ đây lay day cả hơn năm rồi mà vẫn như thế đấy.. anyway, giờ đây tớ xác định rõ ràng là tớ phải yêu người khác rồi, anh ta chả bao giờ yêu tớ hết. Người này cùng lớp, tớ thực sự có cảm tình 1 cách tự nhiên luôn, mỗi lần nghĩ đến đều tủm tỉm cười chứ không đau khổ khóc lóc gì cả.. có lẽ đây là giai đoạn đẹp nhất vì cả hai đứa đều thích nhau mà đều .........chưa dám nói gì cả. Chả biết có thành cái gì không nhưng ít ra cũng làm tớ không cảm thấy cần phải nhớ gì tới anh online kia nữa.. nói chung bây giờ tớ không nghĩ là tớ sẽ thích ai đó trên mạng qua cái cách kia nữa..
  2. tungbi1985

    tungbi1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chắc là do gặp ít quá mà cũng có thể là chưa đạt được,tình yêu là thế nhiêu lúc chính vì mình ko đạt được nên mới có cảm giác thế yêu nhiều thế.Rồi đến một lúc nào đó được đáp lại chẳng hạn thì có lẽ khi nghĩ lại mình lại tự thấy mình thạt sụ ko yêu đến mức thế.
  3. tungbi1985

    tungbi1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    to shoneti: Chia sẻ công nhận là cái cảm giác thích mà chưa nói ra nó thú vị thật,nhất là lại chung lớp nữa.Làm mình lại nhớ lại hồi đi học,mỗi lần nhớ lại lại cười một mình
  4. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    0h 30!
    Tiếng "pip" của chiếc điện thoại kêu _ có tin nhắn. Nó tung chăn ra ,chạy lại, và thật hạnh phúc ! những dòng tin nhắn quen thuộc của anh. Đúng là của anh rồi. Anh nói anh nhớ, anh nói anh yêu và điều có ỹ nghĩa nhất là anh nói anh sắp về. Nó đã vui, đã chẳng thể nhủ tiếp được. Rồi lại một tin nhắn nữa, anh hẹn 1h chiều mai gặp nhau.Nó đã cả đêm ko ngủ chỉ bởi trong đầu nhẩy tưng tưng mọi hình ảnh, nó tưởng tượng, nó hình dung và dự đinh. NHƯNG..... "Đêm qua nằm nghĩ bao nhiêu chuyện - cuối cùng hôm nay tất cả đều ngược lại hết...Đúng là người tính không bằng trời tính..." "Đúng là mọi chuyện dều có thể xảy ra_ tương lai là ko biết trước"
    1h_ Còn bây giờ đã là gần 3h rồi, Lần này sẽ là vì cái gì đây anh!
    Thế đấy! đôi khi con người ta đã cố gắng vậy mà vẫn ko được. Có ai muốn mình buồn đâu cơ chứ, nhưng ước gì có thể muốn làm gì là làm được.!
  5. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    shoneti ơi , mình cũngko biết nữa hiện giờ có 1 him đang thích mình nhưng cái cảm giác mình thích anh ấy ko thay đổi được , mình lại ko thể chấp nhận người đang thích mình vì cảm giác của mình dành cho anh ấy là quá nhiều , Mặt dù tuy tuần nào cũng gặp anh chàng đang thích mình nhưng mình ko động lòng được tý nào cả ( mình đã thử đi chơi với him để tự tạo cơ hội cho mình rồi ) nhưng cuối cùng mình vẫn nhớ anh ấy lắm bạn ạh , Mình chúc mừng bạn vì bạn đã tìm được cho mình người để thương rồi hix còn mình hông biết tới bao giờ nữa đây
  6. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    to tieuthu: mình đã từng như bạn , từng chờ đợi cả 2 ngày trước khi anh ấy về Vn , vui mừng lắm , nhưng rồi anh ấy và mình hẹn gặp thì ko được bao lâu cả cao lắm là 2tiếng đồng hồ thui , tuy có những lần anh ấy đến trễ làm mình fải đợi tới 3 tiếng đồng hồ nhưng hông hiểu sao mìnhko giận được anh ấy khi gặp anh ấy nữa. Mình nghĩ rằng tuy bạn bùn nhưng tới lúc bạ ngặp được anh ấy cũng sẽ vui sướng thui bạn nhỉ
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui, đánh vật với cái máy tính hôm nay.. chả hiểu hâm hâm dở dở thế nào tớ quăng con chuột một phát và nó "đi" luôn... báo hại cho mình.. thế là vào mạng mà không có chuột.. ì ạch với cái trang web.. cú này cái yahoo của tớ treo đèn sáng luôn vì tớ không disconnect được mà chỉ close thôi... xui quá...
    Tớ cũng công nhận là cứ đạt được một cái là y như rằng mình sẽ không cảm thấy thích nó như ban đầu... Nhưng tớ cũng chả biết cái cảm giác này sẽ để đến bao giờ.... Thích thì thích thật nhưng sợ khéo đến lúc ra trường mà vẫn thế này thì khéo tan mất.. hic hic... nhưng mà hiện tại thì cả tớ và nó đều chả đứa nào dám nói câu nào... đến lớp toàn ngồi tia.. về nhà thì đúng là thỉnh thoảng lại cười một mình... rung rinh không chịu được... Vụ này làm tan nát bao nhiêu ý tưởng vĩ đại về khoản "tí tởn" của tớ... tự nhiên mình chả muốn làm mấy trò ấy nữa.. con người tử tế thêm mấy phần..
    nancy đừng có cố thích ai trong thời điểm này... tớ hồi trước cũng thế, cứ cố nhưng càng cố quên thì càng nhớ và càng thích thêm thôi... tớ cũng lằng nhằng như bạn hơn năm đấy... mãi sau, vì tơ tưởng nhiều tớ học sút thậm tệ thế là tớ mới tỉnh ra... có lẽ vì shock với kết quả học tập nên tớ buộc tớ phải tu tỉnh lên gần bằng trước đó... khi tu tỉnh lại thì loanh quanh thế nào tớ lại tiếp xúc với anh chàng online của tớ nhiều hơn, tất nhiên chỉ qua điện thoại là chủ yếu, mặc dù nhà anh ta với nhà tớ cách nhau không quá 500m... tiếp chuyện nhau nhiều, hiểu thêm nhau mấy phần thì tình cảm cũng giảm đi mấy phần, phát hiện ra vài điểm ngớ ngẩn là bọn mình sẽ rơi xuống đất thôi (vì chúng ta đã tự tưởng tượng ra quá nhiều mà ).. chán chán chả thèm nghía đứa nào nữa thì tự dưng lại dính vào cú này.. tớ cũng không ngờ tớ thích ngay người cùng lớp... nói tóm lại là cách đơn giản nhất để quên lại là cố gắng tiếp cận với đối tượng càng nhiều càng tốt..
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ghét thật, bài hôm trước post lại chả nhìn thấy đâu.. không hiểu đi đâu mất rồi... kệ vậy!
    hôm nay mạng chậm như rùa.. cả ngày online mà chả thấy chơi được cái gì.. nhưng cũng mùng vì mình đã có chuột trở lại .. cũng mừng vì mình đã tiêm xong 3 mũi.. 1 năm nữa mới phải tiêm... nhưng mà cái mạng thì ghet quá đi.. ước gì được dùng ADSL thì tốt biết mấy...
  9. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi! Viết mãi mới được một bài dài ơi là dài thì gửu lại không được, mất toi mất rồi, ko biết là lần này co gửu được ko nữa. Chán chẳng muốn chết nữa.
  10. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật "Tình yêu cũng như chiếc đồng hồ,loại it phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất",mình thấy suy nghĩ củ bạn phức tạp quá.Nếu bạn Yêu thì bạn nên biết chấp nhận những cái mình có va biết bỏ qua những gì mà mình ko được,chứ bạn cứ tự giằn vặt bản thân vày thì bế tắc quá.Tình yêu dễ tìm nhưng khó giữ,bạn hãy sống sao cho mình cảm thấy hạnh phúc là dược,đó mới chính là điều hạnh phúc đích thực.Đừng buồn và đưng dằn vặt bản thân nữa nhé..

Chia sẻ trang này