1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ƠI LÀ BUỒN.........!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthujuly267, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    dù tình gian dối hãy trao nhau nụ cười trên môi.......
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này mạng chậm và chán thế không biết.... có lẽ đi ngủ thôi...................
  3. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sao ấy? Mình ko hiểu nữa, lại thêm những nỗi buồn,mà chẳng thể cứu chữa được, thế là hết rồi. Chia tay một thời - mình thấy tiếc quá, thời gian sao mà trôi đi nhanh quá vậy. Đúng là khi cái gì đã qua đi người ta mới thấy tiếc, mà thời gian thì chẳng có thể giữ lại cho mình. Hôm qua, là buổi học cuối cùng rồi, kết thúc đời sinh viên. Chấm hết cuộc sống tự do, vô lo và vô nghĩ. Thật tiếc.
    Lần trước, khi anh đi, tôi vẫn là một cô sinh viên, còn làn này, khi anh về, tôi đã là một cưụ sinh viên. Tôi muốn anh chứng kiến từng sự trưởng thành của tôi, tôi muốn anh có mặt trong mọi bước ngoặt của tôi, nhưng ko, anh đi, cứ đi và khi về tôi đã alf thế, như những gì tôi đẫ thế và sẽ thế.
  4. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    [. Nếu bạn cảm thấy chấp nhận được việc yêu anh ấy như bây giờ thì bạn cứ yêu. Tình yêu mỗi người mỗi khác, không ai có thể khuyên bạn được cái gì đúng cái gì sai.
    [/quote]
    Có thể lắm chứ , anh yêu một người dẫu biết rằng người ấy ko yêu mình. Thế nên :
    Đừng để lệ tuôn trào trên má
    Dẫu biết rằng người ta đã quay lưng.
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý
    Tớ đã bình chọn cho bạn 4 * .
    nhớ đấy nha, bạn đang muốn biết ai bình chọn cho bạn thì bbây giờ biết rùi nhá. THÂN
  6. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bên anh! mọi người đang đón năm mới, giây phút đón chao một ngày mới hẳn phải vui vẻ và hạnh phúc chứ. Nhưng ko_ anh buồn, có thể hiểu là vì anh nhớ em ???????? Em cũng buồn vì ko có anh bên cạnh. Những ngày này, Hà Nội thật khắc nhiệt, em vẫn là người chịu rét kém ma, bàn tay em lúc nào cũng lạnh toát như một xác chết, chỉ khi nào có anh, mùa Đông đối với em mới ấm áp được. Em nhớ anh! Thực sự la quá nhớ anh mất rồi. Nhưng biết làm sao đây, anh chẳng thể về còn em lại chẳng thể chạy lại bên anh. Chúng mình cứ thế và đã như thế gần một năm nay rồi, em vẫn đợi và lúc nào cũng đầy ắp niềm tin và tình yêu nơi anh.

Chia sẻ trang này