1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ơi ngủ đi. Anh sẽ vẫn mãi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunwindy, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi ngủ đi. Anh sẽ vẫn mãi ...

    Có thể anh không phải là người biết chờ đợi. Nhưng a cảm thấy mình đang chạy theo 1cái bóng của ai đó. A cũng phải có cảm xúc của mình chứ. Ko thể mãi đuổi theo 1 cái gì đó không xác định. Trưởng thành là gi?
    Anh luôn mong mình có thể làm e thay đổi cách suy nghĩ để ko chìm vào trong nỗi buồn vô bờ bên. Hãy cho nó ngủ đi. Sáng mai thức giấc. E phải có nhiều việc khác để làm mà. Đừng có u buồn hoài. A muốn em sống thực hơn. Không ảo. Mạng chỉ là ảo, là một quyển sách với bao điều kỳ thú, chúng ta chỉ có thể học hỏi thôi. Đừng cứ sống trong sách vở nhiều thê. Cuộc sống bên ngoài thực tê lại rất khác xa sách vở. A cũng muôn e hãy thực hơn. Để mình lớn hơn mà.
    Thực sự anh rất thương em và đang sắp yêu em thực sự rùi. E luôn muôn anh yêu em bằng trái tim đúng không. Anh đang sắp bị trái tim điều khiển đấy. Nhưng ko sao a biết mình sẽ ko chìm vào trong đau buồn quá sâu được. Có thể anh sợ. Hoặc anh đã có kinh nghiệm rồi. A ko muốn mình phải đi lòng vòng mà k có lối ra.
    Một điều nữa là đừng bao nghĩ e luôn có một nỗi kinh hoàng trong đêm. Hãy coi điều đó là bình thường thôi để dễ sống.
    Thôi nhé Buồn. E hãy ngủ đi.
    Dù anh ta đi song song với nhau nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau ở 1 điểm nào đó, như ở 2 cực của trái đất chẳng hạn. Khi đó chắc ta sẽ nhìn nhau khác hơn chăng?
    Anh muôn chứng kiên em dần đẹp lên trong đời, trong cuộc sống.
  2. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không bắt đầu thì làm sao có kết thúc phải ko em?
    Hãy là bạn của nhau em nhé. Dù a ko tin có tình bạn khác giới. Nhưng a sẽ tập tin là có.
  3. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ai cũng cho mình là đúng. Thực rà là sai. Anh đã sai.
    Có phải cái máy đâu. Mà máy móc đôi khi cũng sai, cũng có lỗi chứ. Nhưng để nhận ra mình sai cũng không phải dễ.
    E có cảm thấy mình sai điều gì không?

Chia sẻ trang này