1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ơi, ta xin chào mi...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinhthanhhtc, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhthanhhtc

    vinhthanhhtc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Buồn ơi, ta xin chào mi...!!!

    Trong cuộc sống có biết bao nhiêu điều khiến cho con người ta cảm thấy buồn chán. Tuy chả ai muốn điều đó, nhưng nó là 1 phần của cuộc sống này. Phải chấp nhận và đối diện với nó thôi, bởi nó cũng giúp cho chúng ta sống nghị lực hơn, lý trí hơn, mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn.
    Để nỗi buồn qua đi không phải là 1 điều dễ, bởi tình cảm là thứ mềm yếu nhất của con người. ..........
    Miệng vẫn hô, dầu vẫn nghĩ là m` sẽ lý trí...thế mà vẫn buòn
    "Buồn ơi, xin chào mi, khi ngời yêu, đã bỏ ta đi......"
  2. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi.... ta xin chào...... tạm biệt mi Để làm đc điều đó, đúng như những j bạn chủ topic nói, dũng cảm đối diện, đau 1 lần nhưng rồi sẽ dần qua đi, qua đi....... Cùng cố gắng chào tạm biệt Em ý nào..... Ngày mai là 1 ngày mới, 1 ngày để yêu thương, yêu thương bản thân, ja đình và bạn bè và.....tất cả những ng quanh ta

Chia sẻ trang này