1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn

    " Cô đơn là không có ai hiểu mình?!"
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Có anh có anh đây bé .Hiểu bé cực kỳ
    Nào ,tâm sự với anh nào .Ơ ,mà sống vui lên chứ ,thanh niên gì mà chán thế ,đời có mấy hột đâu .Nào thì đọc thơ ,của đồng chí Tố Hĩu ,nghe hơi cách mạng 1 tí nhưng mà cũng có ích đấy
    Buồn ta là của muôn đời
    Buồn ta không chảy thành đôi lệ hèn
    Buồn ta ấy lửa đang nhen
    Buồn ta ấy rượu lên men say nồng
    Ơ ,mà anh an ủi bé xế này rồi thì người yêu anh vô đây là anh chết ,cô nàng hay theo dõi anh ghê gớm
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh gi ấy ơi!
    Cám ơn anh nhiều vì đã dành sự quan tâm tới cái topic và con người vu vơ với nỗi buồn vu vơ này
    Em nghĩ rằng "chị ấy" nếu là người độ lượng thì sẽ không làm khổ anh về cái "tội" rất nhân đạo này đâu. Cám ơn những vần thơ thú vị của anh! Dù sao nó cũng giúp em trong một khoảng khắc thấy cuộc đời này vẫn còn những điều đáng để ta phải sống vì nó
  4. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vu vơ rồi cũng chóng qua thôi, chỉ sợ những điều không vu vơ thôi!?
    Còn cố gắng rồi mà mình không hiểu được ai thì chắc sẽ cô đơn nhiều lắm??? Và sẽ là đáng tiếc khi không cảm nhận được những người hiểu và đồng cảm với mình?
    Hình như mình cũng đang nói những điều vu vơ đây
    0>SpyX<0

Chia sẻ trang này