1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ơi xin hãy ngủ yên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vtc09, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi xin hãy ngủ yên

    Dạ, thưa các bác, đấy chính là câu an ủi chính mình ạ. Chẳng là lễ tình nhân sắp đến nơi rồi, ngồi trà đá thấy các liền anh liền chị dập dìu đi đặt phòng nhà nghỉ ( sợ cháy bến ) là tư nhiên lòng em lại thấy lao lao và man mác buồn ý
    Buồn ơi xin hãy ngủ yên
    Một ngày không bít em nói câu đó bn lần nữa, chắc là trúc Nam Sơn không ghi hết mất. Không biết có bác nào cùng cảnh ngộ không ạ ?
  2. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    nhịn ăn một bữa, đi tắm nước nóng rồi tập yoga đơn giản.
    Xong là cái buồn nó ngủ tít.
    Goodluck!
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ngủ đi cho chìm vào lãng quên
  4. barcatalunya

    barcatalunya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cùng cảnh ngộ nhưng không buồn lắm. Cũng hơi chạnh lòng tý nhưng có nhiều cái quan trọng hơn cần phải làm trước
  5. phantunganh

    phantunganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác gọi thêm nhiều đá vào , cho tan băng đi những nỗi niềm suy nghĩ.
  6. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    cho thêm đá thì sao băng tan được, phải gọi nước sôi.
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này