1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ơi xin ngủ yên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BOY_HIEN, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BOY_HIEN

    BOY_HIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi xin ngủ yên

    Ai mà chẳng có những nỗi buồn không buồn về chuyện này lại buồn về chuyện khác.Tại sao nỗi buồn lại luôn đi theo tôi vậy,nó dường như đứng ngay đằng sau tôi,chỉ chờ cơ hội là nó tấn công.Mỗi khi như vậy phải làm gì đây?(Một câu hỏi cực kì khó)
    Hay là cứ để nó tấn công chúng ta,khi nó tấn công chúng ta nó làm cho ta sụp đổ không còn tin tưởng vào một điều gì nữa không còn nhận biết đâu là xấu đâu là tốt.
    Ngăn chặn nó,hãy coi như đó là một điều tất nhiên hãy chung sống với chúng.Cứ coi như trong những ngày đẹp trời lại có một ngày mưa sau cơn mưa trời lại sáng thôi,mọi chuyện rồi cũng qua,nỗi buồn nào cũng vơi đi khi chia sẽ nó vơi mọi người.
    Xin chỉ giáo thêm nhé các thành viên.


    Yêu làm gì để rồi mà phải nhớ,nhớ làm gì để rồi phải quên,quên quên nhớ nhớ tốt nhất là đừng có yêu











    giang

Chia sẻ trang này