1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá bạn ơi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thienhung, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá bạn ơi !

    Các bạn ơi !
    Có khi nào các bạn đã thương mến một người mà không được chấp nhận không ? Chắc là có nhiều bạn như vậy rồi.
    Nhưng đằng này , mình lại gặp một chuyện khác. Đó là người ấy cũng có cảm tình với mình , nhưng ......... lại không dám nhận lời . Bởi vì người ấy vẫn còn dư âm của mối tình cũ , và không thể quên được người bạn trai cũ đó. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm mà mình dành cho bạn ấy ???


    [violet]
    thienhung
  2. Mauxanhtuoitho

    Mauxanhtuoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chao ban,minh thay ban minh cung buon cho ban do nhung biet lam sao bay gio,minh khuyen ma ban chang chiu nghe,neu ban ay thich ban thi ban phai noi voi ban ay chu,ban cu de nhu vay hoai thi nguoi ta thich nguoi khac mat .luc do ban se buon va that vong lam do,ban hay suy nghi ky di nha.
    [red]
    Ngọc Thanh
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    ban oi! minh nghi cai can bay gio la ban hay tao niem tin cho nguoi ay ,lam cho nguoi ay hieu rang :"Ban la nguoi ban ay dang can"Co gang len nha! hay cho nguoi ta them niem tin...
  4. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Đã lâu rồi mình không có vào xem TTVNONLINE nên mình không biết rằng có các thư hồi âm của các bạn. mình xin lổi nha!
    Mình rất cám ơn những lời khuyên của các bạn, nhưng các bạn à, chuyện không phải đơn giản như thế này đâu, còn nhiều trắc trở lắm bạn à, chuyện tình cảm mà, khó khăn lắm.
    Mình bây giờ cũng chẳng dám quen ai nữa, mình sợ một lần nữa lại làm cho người đó giận. Mình đã có lúc đã nòi thật với người đó rồi, nhưng không có kết quả gì cả, mà ngược lại người đó còn xa lánh mình nữa. Thôi thì đành im lặng là tốt nhất, vả lại giờ đây mình đã trò chuyện lại với người đó vui vẻ rồi, cần gì mà phải nghĩ đến chuyện tình cảm nữa để rồi một lần nữa xa nhau, và hùng cũng không còn muốn nghĩ gì nữa cả, đối với hùng bây giờ tốt nhất là tập trung vào công việc là hay nhất.
    Cám ơn các bạn đã có những lời khuyên tốt đẹp !!
    [violet]
    Thiên Hùng
  5. Mauxanhtuoitho

    Mauxanhtuoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hung a,neu con gi lam ban buon nua thi ban cu noi ra het di de chung minh cung tam su voi nhau.nhieu nguoi thi van de do de giai quyet hon la mot minh Hung a .Hung noi nhu vay la ?dung dau,minh cung da noi voi Hung roi ,chuyen gi da qua thi cho qua di,bay gio ban co the tim ngiou khac ma,neu ban ay ?thịch ban hay la ban ay ?giam thich ban di nua thi ban cung dung buon va hay tu tim nguoi khac cho minh vay.hung ne,tap trung vao cong viec cung tot nhung co quen duoc hay ?la do ban than minh thoi,minh mong Hung suy nghi ky nha.
    [red]
    Ngọc Thanh
  6. NewFrinend

    NewFrinend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thương một người con gái, và biết chắc rằng người ấy cũng có tình cảm với mình. Mình rất muốn thổ lộ cho người ấy biết nhưng mình lại sợ... Người ấy từng có một mối tình đã qua. Nỗi buồn ấy còn chưa hết trong tim người ấy...
    Mình sợ lại như bạn, Hùng ạ . Với mình, đó là mối tình đầu, mình không muốn nó trắc trở, và càng không muốn nó vẫn là tình bạn đơn thuần !
    Mình phải làm sao đây ?

    I'm a Friend

  7. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    nhớ mong mãi thao thức canh dài.. Thương về ai lòng sao tê tái. Nhớ mong mãi một người con gái những ân tình khó phai .....
    bài hát này có thể tặng cho anh đó
    thien than be nho

Chia sẻ trang này