1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá các bác ơi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietnamreader, 28/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamreader

    vietnamreader Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    7
    Buồn quá các bác ơi...

    Em và cáo mới yêu nhau được khoảng 5 tháng nay, ôm hôn thắm thiết rồi :), bây h cáo mới kể cho em là cáo đã từng yêu một thằng bằng tuổi nhưng do bị ngăn cấm nên phải chia tay, mà thằng này lại là hàng xóm nhà cáo mới chết, sống ngay gần nhà cáo, nó là mối tình đầu của cáo.

    Cáo kể từ hồi chia tay khoảng 1năm rồi, rất ít khi gặp lại, bảo không còn yêu nữa nhưng mỗi lần đi chơi với em, em thấy cáo cứ buồn buồn thế nào ý.

    Em thì thấy trong lòng không được thanh thản lắm, muốn tin cáo nhưng đôi khi trong lòng vẫn cứ lăn tăn, nhiều lúc nghĩ 2 đứa gần nhà nhau thế gặp lúc nào mà chả được, nghĩ mà tội lỗi quá....thật sự trong lòng không thấy thoải mái lắm....
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Giờ này bà con đang hóng bên topic bác Hiệp khách, đồng chí ko may rồi . Cáo của bác buồn buồn có thể là do bác nghĩ ngợi thôi, nhưng ng ta có câu "nhất cự li nhì tốc độ", có lẽ bác nên thường xuyên qua nhà Cáo hơn, nên thăm dò để ý xem tình hình thế nào, nhưng đừng tỏ ra nao núng nhé
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    xxx đi
  4. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra xem em cáo nhà bác là người thế nào, nếu tình yêu và sự tin tưởng của bạn đủ lớn thì dek phải lăn tăn gì nữa đâu.
    Giải quyết nhanh quả tâm lý này ko thì trước sau gì cũng đứt.
  5. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lúc này Cáo vẫn đang nhớ chú kia đó.Bở vì tình đầu bao h cũng là mối tình sâu đậm và khó quên nhất.Nhất là với con gái.Đây là lúc cậu phải thể hiện đc bản lĩnh của mình.Phải làm sao để Cáo có thể tin tưởng nơi cậu mà quên đi đc chú kia.Tuyệt đối là k đc ghen tuông linh tinh vì làm như vậy là tự sát.Phải bình tĩnh,lựa lúc vui vui hỏi chuyện Cáo và khuyên bảo Cáo là hãy giữ MTĐ đó như 1 kỷ niệm đẹp.Hãy biết vươn lên phía trước mà tìm đc hạnh phúc cho mình.Đây là bài mà m đã áp dụng với Cáo nhà m đó.
    CHúc bác thành công!
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chuyện tình yêu của gái này chỉ bị chia cắt bởi tác động bên ngoài . Còn tình cảm trong cái đầu của hai đứa vẫn nóng bỏng lắm , vì thế mặt gái vẫn còn rầu rầu . Chú cảnh giác , lăn tăn là đúng vì nếu có cơ hôi gặp nhau chỉ có gái với thằng kia thì anh đảm bảo với chú là hai hai đứa sẽ lao vào yêu đương như điên , như dại bù lại những lúc bị ngăn cấm .
    Nếu chú quyết tâm yêu gái thì chú phải cố gắng chế ngự , thay đổi cho bằng được cảm xúc của gái . Tức là phải chuyển được tình cảm trong cái đầu của gái cho thằng kia sang cho chú . Cái này thì phải từ từ , không thể ngày một , ngày hai . Mà chú đã " nắm than " , " móc lốp " được gái rồi thì chú cũng đã thắng được 60% rồi đấy . Cố gắng lên nhé .
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu thì khó fai lắm,nhất là với con gái,vì lúc đó hoàn toàn yêu k so đo,tính toán.
    hình ảnh ng yêu đầu đối với ng yêu bạn dường như nó đi vào tiềm thức rồi
    nhưng k fải là k có cách,cô ấy đã chấp nhận yêu bạn hoàn toàn tự nguyện thì rõ ràng là bạn cũng fải có vị trí nào đó trog lòng cô ấy
    hãy bù đắp,chăm sóc cho cô ấy theo cách của bạn
    đừng lăn tăn nhiều về ng cũ kia,dù sao bạn mới là hiện tại của cô ấy
    con ng k fải sỏi đá.
    mưa dầm thấm lâu
    chúc vui
  8. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thử tìm 1 vài cách làm cho những lúc cô nàng buồn buồn ấy, hết buồn đi thì tốt.
    Mà thời điểm buồn buồn nó dư lào, mấy ngày 1 lần, hay là ...
  9. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Chiện bình thường thế thôi, ai mà chẳng có lúc xao xuyến trong lòng khi nghĩ đến người iu cũ, bác đừng có nghĩ ngợi lung tung mà lại hành động nông nỗi đấy
    Góp ý thế này nhé, ngày nào cũng qua nhà cáo, giống như ông anh rể tương lai của tôi nè, ngày nào cũng nhá hàng 1 tí, pà chị tôi ko cách nào lăn tăn với thằng khác được.
    Tạo nhiều dịp để thể hiện tình cảm của mình hơn nữa, làm sao để cáo càng xúc động càng tốt, dành nhiều thời gian nghĩ đến mình hơn nữa thì thằng kia chỗ đâu mà vào.
    Niềm tin cũng là thứ cần dc xem xét trong tình iu đấy, phải có lòng tin ở người khác nhé, cô bạn gái của bạn là 1 trong những người thật và tin tưởng bạn hết mình đấy.
    Đừng để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tình đầu khó phai...lại gần nhà thì hơi gay ...chẳng biết cáo nhà bạn yêu ổng kia bao lâu,tình yêu tình báo với ổng kia thế nào...do gia đình ngăn cấm mới chia tay thì ...chắc chắn vẫn còn yêu...do hoàn cảnh xô đẩy nên đành đôi lứa đôi ngả................gà này hãy dùng hết sở trường sở đoản cho cáo biết gà mới là người mà cáo cần đê hê hê cổ vũ bác keeeeeeeê...buồn làm j vn vô địch roài kakak

Chia sẻ trang này