1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá các bác ơi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietnamreader, 28/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu đọc topic của ông tôi giật bắn cả mình...... Nghĩ lại tôi sợ quá, nước mắt đang tràn khóe mắt, ông đang làm tôi nhớ lại nỗi đau xưa
    Tôi là hàng xóm của 1 em học cấp 3, lớp 12. Tôi học năm thứ 3 Đại Học, yêu em ấy, dạy học cho em ấy. Yêu được 5 tháng kể từ hồi hè đến bây giờ... Tháng hè vừa rồi tôi và em ấy sát cánh cùng nhau học hành, tôi nguyện hhi sinh tất cả để dạy em ấy học , hòng mong em ấy sẽ tiến bộ.
    Còn nhớ lần đầu tôi gặp em ấy, em ấy thánh thiện và ngây thơ, mỗi tội học yếu, nhà tôi đối diện nhà em ấy (nhìn từ nhà tôi có thể thông thống sang tận nhà em ấy). Chúng tôi yêu nhau thiết tha, đã từng phiêu bạt nhiều chốn. Hôn hít nhiều, hi hi, hồi hè em ấy hay mặc quần đùi, ui, phải nói em ấy đẹp tuyệt...con gái mới lớn mà, trong trắng và ngây thơ..thỉnh thoảng buổi trưa tôi cũng hay mò sang
    Nhưng rồi 1 ngày kia cái gì đến sẽ phải đến, cái mà cho tới nay tôi vẫn chưa lý giải được là vì làm sao, nhiều lúc tưởng tượng quãng đời đó như 1 giấc mộng mà hồi kết là 1 ác mộng
    Có 1 thằng Ku xuất hiện, lần đầu không sao, rồi nó xuất hiện lần thứ 2, rồi lần thứ 3. Em ấy cũng nói với tôi là anh ấy là người ngày xưa em ấy thích, anh ấy cũng thích... Hồi lớp 10, nhưng em ấy thấy hồi đó thật trẻ con...và thật mất dạy...nên quên lâu rồi. Chính thằng đó bây giờ xuất hiện
    Tôi, thấy lao lúng trong lòng, thấy bất ổn...Nhiều hôm phải bỏ cả học để rình đi cùng đường với em ấy tâm sự...cảm giác có người thứ 3 chen chân thật đáng sợ...cái mà mình khó hiểu đó là em ấy đã yêu mình rồi mà sao không đánh tiếng cho Ku kia từ bỏ đi, sao mà 1 tuần nó vẫn đến 3 lần như vậy? Mình bồn chồn ruột gan quá
    Và kể từ hôm đó, em ấy bắt đầu phớt lờ mình....Mình sang nhà em nó không thèm nói chuyện, cứ lảng lảng, lúc sang nó chỉ nhếch mép cười nhạt và hỏi han 1, 2 câu. sau đó lảng lảng. mình thấy thương hại chính mình.
    bản thận nó mới chỉ là 1 đưa lớp 12, phía trước học hành thi cử, mình lại tận tâm với nó như vậy. thế mà bây giờ nó phớt mình...Thành thật mình không dám nghĩ đến 1 đứa con gái xuất phát từ quê mùa như nó mà lại có khả năng phớt lờ giỏi đến vậy đâu
    lúc yêu mình nó luôn nói rằng nó muốn học, rằng nhà nó bố mẹ nó quả chặt nên vía có thằng nào dám đến nhà. Bố mẹ em muốn em học, không muốn cho yêu ai... Khiếp, thế nên mình lại càng tin khỏe là em ấy còn ngây thơ
    Ai ngờ, song gió ập đến....dằng dặc những ngày em ấy phớt lờ mình,,,, mình ăn không ngon.., tâm trang rất lo sợ... đang yêu và gắn bó như thế....em ấy có vẻ xinh hơn, nhưng cũng thấy nhiều mối quan hệ hơn, sang nhà thấy suốt ngày tin nhắn, rồi tiếng xe máy đến nhà rồn rập hơn nhiều (nhà em ấy có mỗi em gái ở cùng, bố mẹ ở quê làm nghề kiếm sống, được cái bố mẹ em ấy quý mình có lẽ vì dạy con cái nhà người ta hoc)
    Rồi phong ba đến thật sự, vào 1 hôm cuối tuần, em gái em ấy về quê, mình cũng rình đúng hôm ấy để sang xin lỗi vì mấy lần hơi ghen em ấy vì thằng bạn trai cũ đến mình hay xuất hiện trước mặt Ku ấy, làm em ấy hơi tức
    Ai ngờ khi mở cửa phòng ra thấy thằng đó nằm ngay trên ghế xa lông nhà em ấy, mình hơi giật mình. Nhưng không dám ghen vì nếu ghen lần này thì chắc là mất em ấy luôn
    mình đi về và nhắn tin cho em ấy" anh xin lỗi, không biết nhà em có khách". nhưng rồi nỗi đa nghi có căn cứ của 1 thằng con trai trỗi dậy. *****, mồn nó nói yêu mình, mồm nó nói nó đã quên thằng kia và thằng kia cũng coi nó như em gái rồi. thế mà bây giờ thằng kia vẫn xuất hiện, 1 nam 1 nữ trong phòng đóng cữa kín..........thật là bó tay
    Tối hôm đó, các bạn biết ruột gan mình nóng bỏng như thế nào không? Ăn cơm xong mình thấy bất ổnmình lại nhắn tin, "thế em và bạn em ăn cơm chưa"? nó bảo là bọn em ăn cơm rồi
    ----mình vẫn nói là "em yên tâm mà tiếp bạn đi, anh không suy nghĩ gì đâu"
    -----nhưng mà chúa ơi,,,, lúc mình sang thằng đó còn nằm trên ghế xa lông, bây giờ nó lại nằm ra giường nhà em ấy...Lúc ấy tầm 7 giờ tối, sau đó em ấy cũng ra nằm trên giường....thật là bó tay...2đứa nói chuyện cười đùa em đứng ở ngoài đường còn nghe thấy
    Mình điên quá, nó hững hờ với mình để cười đùa với thằng khác.....các bác biết lúc đó em như chết đứng.... em vẫn vị tha
    lấy xe phóng ra phố chứ ở nhà làm sao chịu nổi...ra tới phố em lại nhắn tin..."anh đang ở ngoài phố nè, em ra đây anh gặp nói chuyện tẹo"
    ----biết nó trả lời thế nào không"dạo phố hả?, thích nhỉ? em không ra đâu"
    Lúc đó em lao về quê luôn, nó bóp em đau quá....Tình cảm đang mặn nồng vậy mà nó lỡ lấy con dao chặt đứt. nó- 1 đưa con gái lớp 12..ngây thơ trong trắng là vậy mà sao nó thay đổi nhanh như vậy?
    em cũng không nghĩ là nó mới ít tuổi mà suy nghĩ lại danh ma vậy đâu
    Lúc đó em lao vào đêm đông về quê, trong bụng vẫn còn nghĩ là thằng đó đên khoang 10h, hay 11 h, nó sẽ về...mình vẫn vị tha....
    Em về quê, mà trong lòng quặn đau, chân tay bồn chồn. tối hôm đó em nằm tâm sự với bà ngoại.... Trời rõ lạnh mà trán em đãm mồ hôi
    Trong lòng vẫn tin là thằng kia tối nay sẽ về...sáng hôm sau em đi xe ra, nó cũng nhắn tin ngày mai muốn gặp em có nhiều điều muốn nói
    Hôm sau tầm 11h em từ quê lao ra nhà trọ cạnh nhà nó...Cả thằng bạn em đi cùng
    Tới 11:30 thấy nó đi đâu về. nó bảo là hôm nay có chuyện gặp em. thấy nó về mở cửa thằng bạn em liền sang nhà nó chơi ( hồi hè nó học ở lớp thằng bạn em mà, thằng bạn học sư phạm). Khi sang nhà nó, thằng bạn em giật mình,,,
    thằng kia vẫn nằm ở đó trên giường........bó tay....khi thằng bạn em hỏi ai đây. Nó còn giáo hoảnh trả lơi" anh trai em"
    Khi về thằng bạn em kể lại với em như vậy/// em vẫn không tin 1 đứa con gái quê mùa như nó lại dám như thế "dám mang bạn trai cũ về nhà ngủ"
    em giật bắn cả người, yêu nó nhưng em giữ cho nó, sợ làm nó tổn thương, ko dám làm gì quá đáng với nó... thế mà giờ đây nó lại như vậy
    Nếu như tối hôm trước em vẫn tin tưởng thằng kia sẽ về thì hôm nay hiện thực đập vào mắt em khiến em như đứt từng khúc ruột
    Nghĩ lại cảm thấy mình bị lừa...bị 1 đứa con gái mới lớp 12 nó lừa...Không ngờ dục tính của nó mạnh vậy, hành động của nó em cảm thấy không bằng hành động của 1 con ca ve, càng kinh tởm hơn là khi đi đâu về tôi muộn cũng em nó lại dả bộ ngại với hàng xom, thế mà bây giờ nó lại rình đúng dịp em gái nó về quê dẫn bạn trai về nhà ngủ...
    nó không nghĩ đến bố mẹ nó ở quê làm quần quật nuôi nó hay sao, nó không thử nghĩ đến việc thi cử sắp tới hay sao, tương lai của nó hay sao.....
    em đau quá, may mà có mấy thằng bạn động viên nếu không chắc em chết
    Từ hôm đó em vẫn tĩnh tâm lại và coi nó như hàng xóm, vẫn hỏi han bình thường
    Nhưng hôm nay đọc được cái topics này , nỗi đau ấy lại trỗi dậy....Lần này nó khác
    Em nghĩ lại rồi, từ mai nếu có gặp nó em cũng khinh, không thèm phải hỏi, phà đành phải phớt lờ....những hành động của nó, cách cư sử của nó không xứng đáng làm ngay cả "hàng xóm " của em
    Em cũng thay đổi lại cách nhìn nhận về bố mẹ nó...Nếu như lúc nó còn yêu em, em quý bố mẹ nó lắm...nhưng nay khác...biết đâu sau này nếu mình dạy con cái nhà họ đỗ đạt mà mình lại không hay chưa xin được việc làm nó lại dở mặt....
    Sự đời nó thế đấy
    Nhưng thôi, hì... không yêu em bây giờ nó phải tự học bài 1 mình, nếu em còn nghĩ là hàng xóm thì vẫn có thể dạy học nó...nhưng nghĩ lại thì mình cũng đành phải "bạc". em sợ nếu laoij người này mà đem chữa "bạc" và môi trường học hành thì sẽ phá hoại đất nước mất
    Quyết định không dạy, từ mai gặp cũng không thèm hỏi han luôn.....May là nó thay đổi lúc này đó, em cũng mới dạy được 1 ít kiến thức ôn thi, nếu dạy hết thì nó thi đỗ thì nguy. Không phải vì tính em bủn xỉn và vì sợ cái "bạc" của nó lam tổn hại những việc đại sự sau này. Thử tưởng tượng con người này mà lọt vào giới trí thức thì nguy

  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    CHả biết khuyên cậu thế nào, cậu mới năm 3, ở đời phải biết mình là ai, cậu ạh! (Chán thay cho các cao thủ ở Cốc này )
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 29/12/2008
  3. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hãy cẩn thận với nét ngây thơ của nó ....thành thật mình không tin vào mắt được. Có cái gì đó ảo ảo lại thực thực
    Các bạn thấy không, vẫn ngây thơ và trong trắng, nhưng khi nó mà lỗi lên nó có thể lấy con dao phay chặt đứt mọi thứ, kể cả sợi dây tình cảm gắn kết bền chặt đến như vậy. Hành động của nó thật ác...
    Đừng men nào bị lừa bở sự ngây thơ nhé... dại đấy
    Tới đây mình buồn rũ rượi lắm rồi, mất hết niềm tin vào con người
    Được new_world_for_me sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 29/12/2008
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    xinh nhờ lại còn có ria mép nữa chứ . Bác cho em cái địa chỉ nhà bác đê , hôm nào em đến nhờ bác ôn thi ĐH
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    QUan điểm của bác thế nào kô biết, bài của bác được 2 chú nào cho 1* rồi đấy thôi!Chắc bác này mới vào thăm Cốc này lần đầu :DVào Box TSự cho nó lành bác ạ!
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 29/12/2008
  6. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    híc, không ngờ mình viết xong nhìn đồng hồ thấy 3h sáng, chuyện nó dài và lan man lắm. Cái hôm bị khủng hoảng mình nhìn thấy cái box tvty chán.
    Thấy bây giờ chẳng có cái gì là bền chặt cả.... Mình cũng khinh bỉ nhưng ai tự coi tình yêu của mình là "thánh thiện"
    chắc đã thánh thiện chưa? hay đang phải cố để được thánh thiện, đã cố là chết rồi
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào. đấy là tự bác rước khổ vào thân đấy chứ còn than vãn gì, nó phớt thì đá mịa nó đi thi có fải xong rồi không, cào cấu làm gì

Chia sẻ trang này