1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá các bạn ơi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mr.hungpham8x, 04/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr.hungpham8x

    mr.hungpham8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyện như thế này.Mình không định nói ra nhưng quả thật chẳng biết tâm sự với ai,nên vào đây chia sẻ với các bạn.Mình quen cô ấy gần 1 năm.cũng là do hai gia đình quen biết nhau,mình rất tin tưởng ở cô ấy.Mình công tác ở xa,chỉ nghe mọi người nói rằng cô ấy rất xinh xắn.Thời gian đầu cô ấy kiêu căng lắm nhưng 1 năm trở lại đây cô ấy bông nhiên thay đổi.sau nhiều lần chò chuyện hai đứa thân thiết.cô ấy cũng đã nhận lời yêu mình,mình cũng đã nói chuyện với bố mẹ mình và bố mẹ của cô ấy,để cô ấy yên tâm,chưa bao lâu thì mấy hum trước cô ấy nói với mình có chuyện muốn kể cho mình nghe,nhưng không dám nói trực tiếp,mấy hum sau mình gặng hỏi mãi thì cô ấy khóc,cô ấy nói rằng nếu nói ra sẽ mất anh mãi mãi,nhưng cô ấy nói cô ấy không muốn lừa dối mình.cô ấy nhắn cho mình"là con gái quan trọng là giữ gìn đc trinh trắng,nhưng em đã ko giữ đc,em đã bị ép buộc,em biết nói ra sẽ chẳng ai chấp nhận đc chuyện này nhiều khi em muốn tự tử...."Quả thật mình rất sốc sau tin nhắn đó,mình từ trước chẳng bao giờ tin có chuyện như thế.Mình cảm thấy bị xúc phạm,và nhục nhã vô cùng.nếu chỉ là bị ép thật sự thì mình tha thứ nhưng sự thật,đâu phải như vậy,Cô ta yêu người khác rồi trót trao thân cho người ta,bây giờ bị người ta bỏ rơi cô ta mới tìm đến mình.lúc đầu cô ta đâu thèm để ý tới mình.cứ nghĩ như vậy mình lại không thể nào chụi đựng và chấp nhận một con người như thế.Mình đã gọi điện về cho mẹ mình,cả gia đình không ai chấp nhận chuyện này,và bản thân mình cũng thế.Mình gọi lại cũng chỉ muốn khuyên cô ta,đừng vì vậy mà nghĩ quẩn.Nhưng không liên lạc được sau những tin nhắn đó.Mình gọi về cho bố mẹ cô ta,khuyên bảo cô ta.Giờ mình chỉ muốn quên con người lừa dối,xấu xa đó.thư,và ảnh cô ta gởi cho mình mình cũng đem đốt hết không biết có gì không phải không nữa.Xin các bạn cho mình một lời khuyên.cảm ơn các bạn.
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mất Trinh thì hay linh tinh.... mà đã linh tinh thì sao phải xoắn hả bác.... bảo nó đi vá lại rồi cho mình thưởng thức.... AQ tý.... mà bác pót nhầm box rồi...
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bác chắc 18- đôi mươi mới có hành động buồn cười như vậy.

    Nếu không ưng người ta thì thôi, không việc gì mà phải làm rùm beng như vậy, làm gia đình người ta mất mặt quá.
  4. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Con người đó không lừa dối vì cái xanh và cái đỏ hoàn toàn trái ngược nhau. Điều này hoàn toàn khách quan vì do chính bạn viết ra.

    Mình không có ý thay đổi cách thức bạn đánh giá về một con người. Việc bạn có tha thứ cho người ta hay không là việc của bạn. Trong khuôn khổ của diễn đàn thì mình chỉ muốn nhắc bạn đánh giá sự việc một cách khách quan.
  5. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Nói thật, Bạn vừa trẻ con - vừa có suy nghĩ nông dân của những năm 1990. Năm nay là năm 2012 rồi bạn ạ.
    1. Yêu - hay không yêu nữa. Nếu là người trưởng thành và chín chắn bạn sẽ không bao giờ kể lể linh tinh vì lý do này lý do kia chia tay bla bla - đàn bà quá.
    2. Trinh - Hỏi thật là bạn đã từng quan hệ với ai chưa mà bạn đòi hỏi . Kể cả có hay không, thì cô ấy đã dám nói ra. Chứng tỏ là cô ấy yêu và thành thật với bạn chứ không giống như mấy con **** đi vá vài ba triệu rồi về làm gái ngoan, tuần sau cưới nó lại ngủ với thằng khác được.
    3. Yêu phải người như bạn cũng quá khổ. Dám yêu mà không dám chấp nhận. Dám yêu mà không dám hi sinh . Đấy là sở hữu chứ yêu quái gì người ta...
    Trưởng thành đi rồi nói đến chuyện yêu bạn ạ.
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Bạn nói như thể bạn biết chắc điều này, nếu sự thật như vậy thì chẳng còn gì để nói, cho out luôn thôi, ko cần thiết fải an ủi cô ta và làm fiền tới gia đình cô ấy làm gì :-"
  7. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    thời buổi nào rồi mà còn có cái của nợ này nhể
    quan điểm trinh tiết của Á đông bị những thằng đàn ông như thằng này hiểu theo nghĩa đen thuần túy và thô thiển nhất là ... chưa bị chọc.
    nhưng dù sao việc chú hiểu chữ trinh thế thì cũng là quan điểm của chú, chưa nhằm nhò gề, việc chú lu loa báo cáo Chính quyền, cấp ủy, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ tự quản, hội phụ huynh, chi bộ xã, hội đồng hương .... về việc em ý mất trinh mới là cái trò thô bỉ, ngớ ngẩn, trẻ con (xozy các cháu thiếu nhi, có khi các cháu cũng ko hành động thế)=))
    có khi cô gái đó thử chú xem chú là loại đàn ông nào, cú đỉn, nhỏ mọn hay chi chí khoáng đạt cũng nên. Đâm ra chú có khi chú lõm nặng, sểnh mất em nó rồi cũng nên. Trong trường hợp đó cô bé kia cao thủ hơn chú cả 1 cái đầu
    anh bảo này, lần sau đừng nghe em ý nói đã sồn sồn thế, chớ tin vội, bem đã rồi hãy tính=))
  8. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Nếu bạn đã suy nghĩ như vậy thì đến với nhau cũng ko hạnh phúc đâu... Tương lai tránh sao lúc cơm ko lành, canh ko ngọt rồi lại dằn vặt, đau khổ lẫn nhau thôi.
    Dừng ngay cho nó nhẹ!
  9. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Thằng cu này yêu bản thân chứ có iu người ta đâu.
  10. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Ku này được bố mẹ tán gái cho thì các bác trông chờ gì chứ! dẫn đến việc mất zin của em kia cũng về báo cáo cũng dễ hiểu! ;))

Chia sẻ trang này