1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá! Cần tư vấn tình cảm !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi GiangTien, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hêy đang tư vấn TC của GT sao lại có Giahy trong đây nữa chú em.Nhưng thôi theo luật bù trừ mà được như vậy chú đây nguyện suốt đời theo luật bù trừ này.heheheh
  2. GiangTien

    GiangTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kiều Phong đã góp ý. Giáng Tien dạo này đang mất ăn mất ngủ vì người ta đấy, con tim kêu gọi là phải tiến tới làm quen với người ta nhưng cái đầu thì kìm hãm, bắt mình phải rút lui...
    Roxy mà Kiều Phong dám gọi là "em" hả? Vậy là Kiều Phong tốt nghiệp năm 2001 rồi ha, hi hi... GiangTien nhìn hình của Roxy là biết bạn nào rồi, Roxy học Chuyên Anh niên khoá 2002 phải kô nè, hồi xưa chuyên môn thắt 2 bím tóc y như nhỏ Mai Lâm lớp tui, hi hi...
    Chắc Roxy "ghen tỵ" Giáng Tiên vì có người đẹp trai, thanh tú, hiền lành, giỏi giang, đạo đức, thông minh, vui tính, tốt bụng,...đang để ý đến GT phải kô? He he...
    Thiệt tình mà nói thì GT chưa có cặp bồ với ai lần nào cả. "Mối tình đầu" chỉ là tình câm mà thôi, không phải bạn bè trai gái công khai, chính thức gì cả! Bây giờ, nếu như GT bắt đầu thực sự "cặp kè" lần đầu với người này thì cảm thấy e ngại lắm, nhất là khi mình thấy người đó quá đẹp trai, dễ thương, học giỏi hơn mình nhiều nữa, hic...
    Được GiangTien sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 18/05/2004
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Giáng Tiên khoan khoan 1 chút, bình tĩnh ngồi lại cho tình cảm lắng xuống đã. Tình cảm đang dạt dào thì hông suy nghĩ được gì đâu.
    Xong rồi bi giờ tới lúc động não. Nếu Giáng Tiên thực sự thích anh chàng kia, muốn mối quan hệ này phát triển đi lên, hoặc ít nhất cũng "thử 1 cái coi sao", thì phải vận dụng đầu óc 1 chút mới được.
    Đầu tiên phải nói với Giáng Tiên 1 sự thật, dù nó hơi phũ phàng 1 chút, là bạn đang vô tình giết chết cái mối quan hệ vừa chớm nở. Tại sao ư? Rất đơn giản! Người ta vừa mới nhá đèn 1 cái, mà bạn đã mất ăn mất ngủ, thế thì mối quan hệ này làm sao có tương lai đây.
    Anh chàng kia, theo lời Giáng Tiên nói, quả thật là lý tưởng tuyệt vời(thông thường không nên tin vào nhận xét của những người đang yêu, nhưng mà thôi cứ cho là vậy). Và tất nhiên là anh ta cũng ý thức được thế mạnh của mình. Thông thường những anh này hay có suy nghĩ là mình yêu ai tức là ban phát ân huệ cho người đó. Bởi vậy nếu cô gái đầu hàng quá sớm thì sẽ làm cho anh ta chột dạ, thắc mắc sao mà dễ dàng thế, không biết mình yêu cô này có phải là "hạ giá" mình quá hay không. Anh ta sẽ đem Giáng Tiên ra cân đo đong đếm, và kết quả chắc là không khả quan lắm đâu.
    Muốn trị mấy anh chàng "tuyệt vời lý tưởng" như vậy thì phải thể hiện cho hắn biết bản lĩnh của bạn, phải "kiêu", phải "lạnh lùng" thì mới ép phê. Bảo đảm nếu hắn thích bạn thực sự thì hắn sẽ càng khoái, vì nghĩ là mình vớ được món hàng có giá
    Đừng sợ hắn rút lui. Nếu anh ta bỏ cuộc ngay từ giai đoạn này thì có 2 lý do. Thứ nhất anh ta không thực sự thích bạn lắm, bạn đỡ phải mất ăn mất ngủ vì hắn nữa. Thứ hai hắn là anh chàng chẳng có bản lãnh gì sất, nếu bạn không thích loại công tử bột thì bye luôn là vừa, đỡ mất công dây dưa.
    Dĩ nhiên phải biết cương nhu đúng lúc, lâu lâu nhá lại cho anh ta 1 cái, làm cho hắn mơ mơ hồ hồ, không biết bạn có tình ý gì với hắn hay không. Cái chiêu "câu" này mấy bạn gái rành hơn tui, cho nên tui không đề cập sâu. Tuy nhiên có 1 cái bạn nên tránh, đó là cố tình tỏ ra thân mật với mấy anh khác để chọc tức hắn, và để tỏ ra mình cũng có giá, cũng được bao nhiêu anh vây quanh. Đó là cách tốt nhất để phá vỡ "hình tượng" của bạn trong lòng hắn đấy. Bạn có thể tàn nhẫn với hắn thế nào cũng được, hắn sẽ vui vẻ cam chịu, nhưng đừng lôi kéo mấy anh khác vào chuyện này.
    Tóm lại Giáng Tiên phải chịu khó 1 chút. Trong lòng cho dù thích như điên nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra lạnh lùng. Cho hắn nếm mùi 1 chút. Tất nhiên bạn phải đánh giá đúng sức chịu đựng của hắn mà dùng liều cho thật chuẩn, thiếu 1 chút không được, mà thừa 1 tẹo cũng không xong.
    Ở đây xin mở ngoặc 1 chút, là về khoản "lạnh lùng tàn nhẫn" thì các bạn gái miền Nam có thể tham khảo các bạn miền Bắc. Mấy cô Bắc kỳ tui quen, mặc dù hổng có trong Hội antimen gì hết, nhưng mà nhìn mấy cô cho các cây si lên bờ xuống ruộng thấy thích dễ sợ. Bạn nói chuyện bình thường, các cô sẽ rất thân thiện, nhưng bạn tưởng bở "bày tỏ nỗi lòng" 1 chút, lập tức sẽ được nếm mùi lợi hại.
    Nhưng mà nói gì thì nói, cũng còn phải phụ thuộc vào tính cách của anh chàng kia thế nào nữa. Binh pháp có câu "Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng" mà. Có điều, nguyên tắc chung là, trừ khi bạn chủ động tấn công thì hông nói, còn ngoài ra thì tuyệt đối không được đầu hàng quá sớm.
    Vậy ha, chúc Giáng Tiên vui vẻ
  4. GiangTien

    GiangTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Oh, men, Kimikamo năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã từng quen biết bao nhiêu bạn gái rồi và đã từng thất bại trong tình trường bao nhiêu lần rồi (he he...) mà sao có nhiều "chiêu" hay quá vậy?! Giáng Tiên thiệt bái phục Kimikamo lắm!!!
    Có một điều Kimikamo nhận xét sai về GT rồi, GT mất ăn mất ngủ vì người đó là tình cảm bên trong thôi, nghĩa là lúc nào cũng hay nghĩ ngợi, nhớ nhung đến hắn, chứ đến lúc gặp mặt hắn thì GT đều giả đò làm ngơ hết. Lâu lâu thì GT cũng ra "tín hiệu" cho hắn biết một chút chút vậy thôi. Hi hi,...Đúng là giống như cái kiểu mơ mơ hồ hồ mà Kimikamo nói đó.
    GT không phải thuộc loại con gái đi "cua" con trai đâu nhé! Để GT chờ đợi từ từ xem người ấy sẽ làm gì, có mở lời làm quen với GT không đã...
    Được GiangTien sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 19/05/2004
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp con tim với cái đầu đi ngược chiều nhau như GT thì tui thấy nên tung đồng tiền.
    Đùa thôi, còn làm quen thì cứ làm quen, xã giao 1 chút thì cũng chẳng chết ai. Sau đó thì từ từ tìm hiểu. Nếu kô thành công trong chuyện kia thì cũng thêm 1 người bạn.
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Vote cho U 5* liền,quả thật kinh nghiệm đầy mình, hehehe.Có dạy kèm ko?cho theo học dzới,hihihi.Mà U nói hết mấy điểm yếu của con trai chúng mình ko sợ mấy nàng cho mình đau khổ dài dài ha?
  7. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic, sao GT ko so sánh Roxy với ai lại so sánh tui với Mai Lâm vậy ? (qua bên topic "người nổi tiếng" để nghe người ta chửi bới Mai Lâm quá trời !)
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thì ra bàn dân thiên hạ vẫn còn bàn luận chuyện tình cảm này à...??? Mấy hôm nay Mon về VN, cũng ko đi chơi đâu nhìu, nhưng bận cái coi phim nên lười lên
    kimikamo thì chắc là phải bị cua mấy chục lần như vậy rùi nên mới biết nhìu như thế....
    Tình cảm ko phải là cái gì có thể tư vấn được cả,tình cảm là .... thứ mà con người ko thể nắm bắt được,càng muốn nắm bắt thì càng ko được....Khi có rồi thì phải tìm cách làm sao giữ để nó ko trôi tuột khỏi tay mình,vì 1 lần trôi là mất mãi mãi...Mon thấy ai cũng khuyên GT tiến tới , nhưng Mon thì lại nghĩ là hãy khoan...Hãy tiến tới làm bạn trước đã,dù gì thì bây giờ GT vẫn còn phải học mà, phải ko...Làm bạn khoảng 1 thời gian, thừa cơ hội tìm hiểu người ta xem tính tình thế nào...Sau này iu cũng chưa muộn mà...Với lại,mọi người nói wá chời mà quên 1 điều quan trọng nhất,ko biết cái người đó có bồ chưa đó nha..Người mà học giỏi, đẹp chai, dễ thương thì....ít khi nào đứng 1 mình chờ mình đến lắm...Ko muốn làm GT bùn đâu,nhưng Mon nói sự thật thôi,có 1 khởi đầu tốt đẹp vẫn hơn...
  9. GiangTien

    GiangTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bibicinamon thông minh quá. Người ta đẹp trai vậy, hẳn là cũng có nhiều cô gái yêu mến hắn rồi, nhưng mà hắn chưa có bồ đâu! Nếu người đó có bồ rồi mà sao lại còn "tấn công" Giáng Tiên dữ dội quá, muốn "né" cũng không kịp nữa đây !
    Nếu hai người đang trong cảnh "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thì bước tiếp theo chính là cặp kè trai gái công khai đó, chứ trái tim rung động dữ lắm, muốn làm quen để làm bạn bè bình thường cũng không được nữa...
    Thôi, để từ từ xem sao...Giáng Tiên cũng chưa biết phải làm gì nữa, chỉ biết âm thầm "chờ thời" thôi, hi hi...
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, bây giờ là thời đại máy bay tên lửa rùi mà em Mon vẫn còn đủng đỉnh cưỡi ngựa là sao hả em? Có bồ rồi thì sao chớ? Có vợ có chồng rồi thì hẵng nói. Mon hông thấy bây giờ bồ bịch chia tay nhau hà rầm sao. Sắp đám cưới tới nơi còn chia tay được nữa là...Chưa kể cưới rồi cũng chưa chắc là xong, mai mốt hổng chừng "You go sugar you, I go sugar I" .
    Bởi vậy lỡ mà đối tượng mình thích có bồ rùi cũng chẳng sao. Chắc gì 2 người đó đã hợp với nhau. Biết đâu 2 người họ vốn chẳng phải là "trời sinh 1 cặp", mình không "can thiệp" kịp thời, cứ để họ nhầm lẫn như vậy sau này hậu quả còn thê thảm hơn nữa. Muốn coi tình cảm của họ bền vững như thế nào thì phải thử mới biết được, và bạn chính là liều thuốc thử đó
    DĨ nhiên khi đã quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim thì cũng phải nhận biết là rủi ro khá lớn. Nhưng không phải vì rủi ro lớn mà mình không dám đầu tư. Cái chính là đối tượng có xứng đáng để mình mạo hiểm như vậy không. Nếu bạn đã trả lời "Yes" rồi thì không còn gì phải đắn đo nữa hết. Tục ngữ có câu "Một là không nghĩ, hai là không làm". Có thể mình sẽ bị tổn thương, nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

Chia sẻ trang này