1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá! Cần tư vấn tình cảm !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi GiangTien, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cũng là đúng nhưng chưa chắc...
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai nói nó là đúng cả, càng không nói là chắc.
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ở nước mình còn nhiều cái thua nước người ta.Ko phải thua về cái gì, chỉ là thua về ý thức.Khi mình đi ra nước ngoài, thấy những cái hay nên học tập, về phê bình và phổ biến thì bị chê là vọng ngoại và học đòi theo cái kiểu cái-gì-ở-nước-ngoài-cũng-hơn-nước-ta. Mon cũng bắt đầu ở trong tâm trạng ấy.Đi nước ngoài sống chưa được, lâu, chỉ mới 4 tháng mà thấy sao có nhìu điều để nói wá...
    Nói cái sân bay đi đã, ghé sân bay Narita ở Tokyo thấy rất sạch sẽ và cách làm việc cũng gọn gàng, đâu vào đó, ko lôm côm và ít khi nào thấy khách hàng và nhân viên cãi cọ nhau này nọ.Về Vn thì chuyện đó xảy ra ở Tân Sơn Nhất như cơm bữa...
    Một chuyện vô cùng tế nhị, cái restroom của Narita phải nói là rất, rất, rất sạch, lại là miễn phí...Còn của ta thì ôi thôi, kinh khủng khiếp, có điều là lại thu tiền.Ko biết tiền ấy thu được sẽ bỏ vào túi ai nhỉ???!!!
    Thế đấy...
    Đi mua vé xem phim thì ở nước ngoài ai cũng xếp hàng, còn đi mua vé xem kịch ở Idecaf thì loạn cào cào lên cả...Ai to bự thì chen vào đòi mua vé trước, hơn nữa người bán vé lại còn ém vé cho chợ đen và cho người nhà nữa mới ghê chứ.. Thật là ...bó tay !
    Tự hỏi ko biết mình có phải đang vọng ngoại ko ta ?
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bé mon nói đúng đó, chỉ có điều Gà con nghĩ đó ko fải là kiến thức mà là ý thức của mỗi người thôi. Chuyện bé mon thấy giữa sân bay NY với sân bay ở VN là điều hoàn toàn hiển nhiên, cái đó ko còn gì để bàn cãi nữa. Còn nói về ý thức của những con người thì sao??? Tại sao ở bên này cái gì cũng sách sẽ, cái gì cũng lịch sự, mà ở VN hình như ta thấy ngược lại. Kể cả ở bên này, Gà con thấy nếu ko xếp hàng thì những người lớn vẫn lịch sự nhường cho trẻ con chúng mình ( hì hì 19 tuổi chắc vẫn được gọi là trẻ con ý nhỉ ).
    Gà con nhớ năm trước, được dịp đi ăn phở hồi tết ta, lần đầu tiên được ăn phở sau 6 tháng xa nhà.... hic hic Đúng là VN ko ở đâu có thể thay đổi được, giữa cái chợ mà người ta vẫn chửi nhau, đánh nhau được. Ngồi ăn, bác waiter mang đồ ăn ra, làm rơi mấy cái đũa và mấy cái thìa. Gà con nhặt lên giùm cũng chẳng thèm nói một lời cảm ơn. CÓ thể mình ở bên này, khi sống với người tây, họ lịch sự quen rồi, giờ thấy những điều ngược lại, thấy rude rude sao ấy ạ.
    Nhưng mà ko fải ai cũng như ai, gà con biết nhiều người VN mình rất lịch sự đó chứ nhỉ. Gà con chỉ tự nghĩ rằng để VN fát triển hơn thì fải từ dân đầu tiên. Mà đến bao giờ dân Vn ta có ý thức được như vậy?? Có bao nhiêu % dân ta nhận thức được điều đó?? Hay cái bản chất VN nó đã ăn vào máu của mỗi người ròi.
    Lần trước nghe câu chuyện ở Tràng Tiền Plaza mà thấy xỉ nhục cho dân nước mình quá hic hic.
    Gà con được kể lại rằng cái restroom ở Tràng Tiền Plaza được các bác, các cô các chú, anh chị em sống ở phố tràng tiền ( HN), sáng sớm tinh mơ đã thấy xách xô xách khăn, bàn chải đánh răng vào đó làm vệ sinh cá nhân và tăm giặt trong đó. hic hic Được hỏi lý do thì nguyên nhân là cái restroom đó sạch hơn ở nhà nên vào. Và tắm giặt trong đó sẽ tiết kiệm được nhêìu nước ở nhà hơn, etc..... Ý thức đó, hỏi xem cho dù nhà nước có cố gắng xây dựng thế nào đi chăng nữa mà người dân như vậy thì đến bao giờ nó mới tiến bộ đây??? Cái restroom của Trang Tiền Plaza, Gà con cá chắc dù nó có sạch đẹp như cái restroom mà ở sân bay NY như bé MOn nói thì chẳng mấy chốc nó cũng như cái restroom ở sân bay VN đâu. Đáng buồn và xấu hổ thật
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ý thức thì do cái học hành, hiểu biết và hoàn cảnh sống (giàu, nghèo. Nghèo thì ý thức thường ít hơn nhà giàu... Người ta nói phú quý sanh lễ nghĩa.. chắc cũng đúng) tạo ra chứ không phải đùng một cái sinh ra là có ý thức (uh.. đa số là không). Ngoài ra còn bị ảnh hưởng của mấy người xung quanh nữa.
    Tốt nhất là dạy dỗ đang hoàng thì sẽ có ý thức. Cứ suốt ngày bắt học xem ta đốt được bao nhiêu xe tăng địch, giết được bao nhiêu thằng giặc thay vì dạy về ý nghĩa của cộng đồng, ý nghĩa của cá nhân thì "ý thức" cũng chí mãi mãi là xa xỉ phẩm thôi.
  6. grave

    grave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mời ông anh một ly với vài trái sao làm đồ nhấm
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mày hồi đó được mấy điểm Sử dzậy?
    Mày kêu than học cho lắm chứ mày cũng học kiểu đối phó chứ có nhập tâm. Giờ còn kêu than cái nỗi gì nữa.
    Nói tới chuyện ý thức, GDCD vẫn dạy đầy ra đó thôi. Căn bản là mỗi người có thực hành hay kô chứ.
    Với lại nói chuyện ý thức nghe buồn cười quá. Đơn cử 1 chuyện rất nhỏ, học sinh cấp 3 Luật cấm chạy xe trên 50cc. Bao nhiêu đứa đi xe máy tuân thủ luật, nói thử nghe coi? Bao nhiêu đứa chạy @, Su xì-po, Sóng, Giấc mơ 2, nói thử nghe coi?
    Tao nói ra thì chắc sẽ có người kêu than, vì xe 50cc hổng có, rồi này nọ. Vậy sao vẫn có đứa đi xe đạp được tới trường để học? Vậy sao vẫn có đứa chạy 50cc?
    Đồng ý XH, nhà trường phải giáo dục ý thức, nhưng tự bản thân mình cũng phải biết tuân thủ chứ. Rồi gia đình nào mua xe phân khối lớn cho con cái đi học, chính họ cũng đâu có tuân thủ luật pháp. 1 cái XH từ trên xuống dưới, từ trẻ đến già đều kô có ý thức thì còn kêu la được gì nữa.
    P.S: Tui to mồm được vì 3 năm cấp 3 tui đi xe đạp.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    À, còn bé Mon, cái gì cũng phải từ từ. Đùng 1 cái kêu văn hóa làng xã VN chuyển sang kiểu văn hóa đô thị hiện đại Tây phương thì họa chăng có phép màu. Phải tập cách thích nghi với mọi hoàn cảnh sống đi, kô thôi sau này về VN kẻo bị cú sốc văn hóa ngược thì mệt lắm đó.
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mon ko được biết cái vụ Tràng Tiền gì đó như Gà Con nói, nhưng nếu wả thực có điều đó, thật ra cũng chẳng lấy gì làm lạ...Chỉ lạ 1 nỗi, mỗi lần xảy ra chuyện gì động trời, người ta chỉ ca cẩm vài tháng rồi để cho sự việc chìm xuồng, chắc cái này cũng là 1 thói wen ăn sâu vào máu rồi...
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng roài,nhưng mà chẳng ai đòi hỏi người nghèo phải có những cái ý thức to lớn gì, chỉ là bỏ rác đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh chung thôi.Thực chất, vấn đề giàu hay nghèo ảnh hưởng đến ý thức về những vấn đề to lớn thì sẽ phân tầng rõ nét,nhưng những chuyện nhỏ ấy, chẳng lẽ 1 đứa trẻ lên 3 cũng biết mà người già mấy chục tuổi đầu lại ko biết ???
    Đấy lại là vấn đề bên phần giáo dục rồi.Ý thức chỉ sinh ra khi được giáo dục đúng mực.Chuyện ở trường bà cô dạy sử nói gì thì ko wan tâm, vì ko phải cứ cái gì trường cũng có thể kham hết được.Gia đình thì để làm gì ??? Bố mẹ ko dạy nổi con mình hay sao?Thế thì cho nó đi bụi đi vậy?!!! Ý thức chẳng phải là xa xí phẩm, ngay cả khi ta chỉ được học toàn là chuyện đánh đấm ở trường,vì đôi khi ở trường, hay ở nhà đều ko học hết được cái mà người ta cho là nếp sống văn minh lịch sự.MÀ thế thì đi ra đường thì phản tác dụng, khổ thế đấy.

Chia sẻ trang này