1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá! Cần tư vấn tình cảm !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi GiangTien, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hình như GDCD cũng chỉ dạy triết thui mừ....toàn là phủ định của phủ định và chủ nghĩa duy tâm chứ có nói gì về ý thức con người đâu...À, đôi khi còn nghe mấy ông thầy bà cô chê bai VN mình nữa.Cứ là như vầy,vừa học tiết Sử ,vừa được cô Sử tâng bốc VN và chính sách này nọ xong là sau đó rớt 1 cái bịch.Cô CD bước vào, thao thao bất tuyệt về những chuyện dở ẹc mà chúng ta đã tích góp trong bao nhiêu năm wa, và cô ko bao giờ thêm câu : " NẾu mai mốt có em nào làm ....(chức này chức nọ)....,thì nhớ đừng làm giống như vậy....."
    Thôi giờ cho hỏi câu nhỏ xíu thôi nghen,thí dụ như nhà anh mà ở Gò Vấp, anh vẫn đi xe đạp đi học phải hông ?
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ..., em Mon này, nếu muốn là vẫn được tất. Anh bình thường 5h30 đã dậy rồi, mặc dù nhà anh gần trường nhưng anh thích cà kê dê ngỗng nên cần nhiều thời gian. Còn nếu như anh ở Gò Vấp thì anh một là dậy sớm, 2 là nhanh nhanh lên 1 tí thôi. Thật với em, từ Gò Vấp xuống trường mình, nếu đi từ 6h, anh bảo đảm nếu em là dân đi xe đạp có thâm niên, 30-45'' là cùng. Xuống đến trường còn dư 15'' mua ổ bánh mì mà gặm.
    XH này còn nhiều người khổ lắm, chả phải ai cũng có tiền để đi xe máy đâu. Và người ta vẫn đạp xe đạp mà đi học, cả ở bậc ĐH chứ đừng nói gì PT. Tại sao có người làm được mà mình làm kô được? Đừng có viện lí do là "nếu họ mà (giàu) như ta thì họ cũng làm thế", cái đó kô chấp nhận được nếu nói chuyện ý thức.
    À, mà nói thêm cho em Mon rõ là hoàn gia đình anh dư dả để anh có thể vòi 1 chiếc @. Nhưng anh vẫn thích vi vu bằng xe đạp hơn, mặc dù hậu quả là kô có cô nào chịu ngồi lên sườn ngang cả.
    Còn anh buồn cười là vì nhiều khi nghe những chuyện double standard quá, thế thôi.
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên cái mình mún là sẽ làm được thôi,nhưng như thế thì lại ngược đời mất roài...Mà lại nói chuyện chảnh như con cá cảnh roài...
    Cho dù mún mua cái xe gì, cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh va khoảng cách...Ví dụ như, nếu nhà em ở Gò Vấp, và thấy nhà mình có khả năng thì em sẽ đi xe máy, nhưng tất nhiên chỉ là 50cc, mà đó giờ bé Mon cũng chỉ là xe đạp với 50cc thui...tức là kiếm 1 cách giải quyết trọn vẹn cả hai bên, ko vi phạm mà cũng ko tốn wá nhìu sức...Còn chừng nào mà nhà mình bán ve chai mà đòi @ , thì cái đó mới đáng lên án....Ý thức ở đây, là ý thức được mình là ai, đang làm gì và cần gì....
    Còn những cái @ , SH, Dylan thì thật ra cũng chỉ bọn nhà giàu cả, mà trường mình chót nhất mới là Piaggio thui, chứ chưa có ai dám đi @ vào trường cả....
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    À, bây giờ nghe đâu có cả xe đạp điện rồi, bật điện lên chạy 30km/h chứ chả chơi (mình đạp lè lưỡi thì quá lắm cũng chỉ trên 30 một tí nhưng lại tổn thọ). Có điều kêu học sinh cấp 3 thôi bỏ xe máy đi xe đạp điện, vừa đúng luật, vừa bớt ô nhiễm, thì chắc 10 người được 1 làm theo quá.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    kekeke Vấn đề là một cái xe đạp tiện còn đắt hơn 1 cái xe máy tàu thì phải. Bác nào cho tiền thì chúng nó mua xe đạp điện hết
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chà, nghe mới hay làm sao , wả là 1 sáng kiến tuyệt vời.Thế anh có biết nó bao nhiu tiền ko ? Ít nhất cũng 15 chai đấy , anh à! Nhưng mà đi ra ngoài nhìu roài , way trở về vấn đề chính đi nào....
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này cho khỏi lăng nhăng, đợi anh về hỏi giá 1 chiếc xe đạp điện rồi lên đây nói chiện tiếp nhá. Tại bạn anh kêu 1 chiếc có 7-8 tr. thôi, giá TB ngang xe Tàu, mà nó thì ở VN, nên anh giờ chả biết tin ai. Chứ 15tr. thì vẫn có khả năng có. Hồi xưa từng thấy 1 chiếc xe course gần 20tr.
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì xe đạp với chả xe điện....nói chung cũng do ý thức con người ta thôi, giờ mà trong tay có khoảng mười mấy chai, dám cá ai cũng đòi mua xe máy, chứ ko ai đòi mua xe đạp cả...
    Thật ra thì cũng có đôi khi đọc báo , thấy cũng có người viết bài phê bình về ý thức này nọ, nhưng trải wa bao nhiu lâu roài mà vẫn chẳng có gì thay đổi là sao nhỉ ??? Cái này là ý thức hay là gàn bướng đây ???
  9. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không biết trong này đang bàn cái gì mà vui thế nhỉ . Vừa mới mua 1 cái xe đạp điện made in VN chỉ có .... 4tr thôi
    Hihì lúc tui còn đi học thì toàn đi xe đạp thôi, làm gì mà có @ với piaggio, từ GV lên LHP thì xa xôi gì nhở Moon , bây giờ thì đầu hàng thôi
    To Be Or Not To Be
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 11/06/2004
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần một tiết công dân. "Dạy đầy ra" hình như là một biện pháp tu từ ?
    Lỗi ở chỗ là trong cốt lõi của cái cách dục ở xứ mình đã mang nhiều cái vô lý, vớ vẫn, cliché, hạn chế sự phát triển tư duy cá nhân (nghĩa là phát triển suy nghĩ introspective) khiến học sinh bất mãn. Mà đã bất mãn thì có dạy chi nữa cũng không vô.
    Mày đưa ra ví dụ này làm gì ? Vậy tao đưa ra một ví dụ một đứa nhà ở tận Thủ Đức, nhà không có xe 50cc, đi học ở LHP. Biểu nó đi xe đạp .. hmm.... Đi xe bus ? Ờ .. Tất nhiên là có đứa cũng đi xe đạp với cố gắng của bản thân. Cũng như ông gì bị liệt hai tay vẫn viết bằng chân được, nhưng nhìn chung thì những người bị liệt hai tay đều không viết. Phương tiện giao thông công cộng thì nghèo nàn mà đòi hỏi người dân phải tuân theo luật lệ thì khó đó.
    Tại vì mọi người đều làm sai thì không nên kêu la ?
    Rồi còn cái gì mà "xã hội còn nhiều người khổ lắm".. Tao không biết mày đang nói về cái gì ? Không lẽ xã hội nhiều người khổ thì bắt ta phải khổ theo cho nó "công bằng" à ? Vậy chuyện này chấp hận được ? Mỗi cá nhân đều có một vị trí, hoàn cảnh trong xã hội. Đừng có nói là nhà mày xa vậy mày cũng đi xe đạp, đừng có ví dụ những chuyện mà mày chưa từng kinh nghiệm qua.
    Tao không biết nhà mày như thế nào, nhưng mày có tư tưởng .. "ở ngoải" quá.

Chia sẻ trang này