1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá...chuyện tổ chức đám cưới như thế nào...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KID1414, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình cùng ở nơi khác đến, mình học và làm việc ở Hn gần 10 năm nên bạn bè rất nhiều. Chú rể mới chuyển về Hn làm thì cũng chẳng quen ai mấy.
    Bọn mình quyết định chỉ tổ chức ở Quảng Ninh và Hải Phòng, mọi người có hỏi thì bảo bọn em tổ chức nhiều nơi vất vả quá! Thật ra câu này mình bị hỏi rất nhiều, hay bạn gái bạn cũng vậy nên ngại?
    Nói thật, yêu thì chiều là chuyện dĩ nhiên, nhất là lúc gần cưới, cãi nhau thì thật khó chịu. Nhưng bạn phải cho nàng hiểu rằng sống với nhau thì đừng ích kỉ như thế. Đàn ông phải kiên quyết ấy ạ!
  2. tranhoangthang710

    tranhoangthang710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    khi mình cuới vợ mình đã nhờ đến Thành Doàn TPHCM đứng ra giúp đỡ đó. vừa vui, vừa tiết kiệm mà ko hề lãng phí đâu, tiệc mặn hẳn hoi, khach ăn tiệc no bụng, và đặc biệt được lên báo nữa, ko tin hả, coi cái link ở dưới thì biết .
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=158701&ChannellD=7
  3. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của chú giống hệt của anh. Anh tổ chức 2 nơi. Hà Nội bạn bè, đồng nghiệp. Vài hôm sau chạy xô về quê cưới lần 2. Nói chung người ta ngại đi ăn cưới lắm. đừng bắt người ta về quê làm gì cho khổ ra. Nếu tổ chức đưọc 2 nơi thì tốt. Còn chuyện mời bố mẹ cưới ở HN thì đơn giản - cả trăm người còn mời được huống chi có nhạc phụ nhạc mẫu . Còn nếu ko tổ chức được 2 nơi thì báo hỷ một nơi và tiệc nhỏ cũng chẳng cháy nhà chết người.
    Chuyện cưới nhỏ tẹo mà chưa tìm được điểm chung thì sao này còn nhiều chuyện phức tạp lắm
  4. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cưới nhớ mời em nhé, nhưng em chỉ đến dự ở Hà nội thôi, về quê anh xa lắm em không đi được. Mới cả đến dự ở Hà nội cho cô dâu vui nhỉ, hihi.
    Chúc 2 anh chị hạnh phúc
    Daisy.
  5. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Công ty a giai nhà mình cũng có nhiều người ở xa, mỗi lần ai tổ chức cưới thì vẫn mời mọi người về quê dự. Nhưng lại có thuê xe đón mọi người đi và đưa mọi người về HN sau lễ cưới. Chỉ cần trước lễ cưới 1, 2 tuần sẽ làm 1 bản nếu ai đi thì đăng ký để tính số người và đặt xe. Đấy là trường hợp nếu ko quá xa, khoảng 100km đổ lại, còn xa hơn thì đi lại mệt lắm. Nếu không thì các bạn cứ tổ chức ở cả 2 quê đi, lúc nào đi làm tổ chức 1 bữa tiệc ở nhà hàng nào đó mời bạn bè đồng nghiệp đến liên hoan cho vui.
    Nói chung đang cbị cưới rất nhiều việc, mỗi người chiều nhau 1 tẹo cho êm ấm, bất hòa rồi lúc cưới cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ thêm mệt thôi bạn ạ.
    Cố gắng dàn xếp, giải thích cho cô dâu của bạn hiểu và thông cảm
  6. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Daisy dùng nicks mới ah . Nick cũ của em đâu ...
  7. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác và vợ cũng làm việc trên HN lâu rồi, bạn bè trên này cũng nhiều, và sau này chắc cũng tính sẽ ở HN lâu dài, nên vợ bác muốn tổ chức ở HN cũng có cái lý của cô ấy, mỗi tội cách xử sự của cô ấy theo tớ là ko khéo và trẻ con (sắp làm chủ gia đình đến nơi rồi còn dỗi chồng này nọ, bó tay :D), cái j cũng pải tùy lúc tùy cảnh chứ, chẹp.
    Thôi được rồi, vấn đề của bác bây giờ là nên làm đám cưới thế nào.
    Theo tớ thì tốt nhất bác nên làm trên HN, bạn bè đồng nghiệp trên này cả, sau này lại sống ở đây. Có mỗi các cụ là ở dưới quê, vậy thì thuê một chuyến xe đưa các cụ thân sinh và họ hàng thân thích ra HN, mà nhà bác cách HN 70km thì cũng đâu có xa (chắc thuê trong ngày cũng tầm 1-2T là căng). Sau khi tiệc cưới đã xong xuôi, thì cô dâu chú rể đi về quê cùng với bố mẹ luôn hôm đó, bạn bè nhiệt tình thì cùng về chơi, không thì thôi,hôm sau cô dâu chú rể lại ra HN, rồi trăng mật thoải mái. Như thế là vẹn cả đôi đường, khỏi lo vợ ... dỗi :D :D :D
    Chúc bác đám cưới vui vẻ và hạnh phúc nhé !!!!
  8. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè em tổ chức cưới ở hai nơi nhiều lắm ạ. Em nghĩ pác cứ tổ chức đãi đằng họ hàng 2 bên ở quê, sau đó, đặt một buổi tiệc ở nhà hàng tại Hà Nội, mời bạn bè, đồng nghiệp 2 bên ở trên này đi cho tiện, em nghĩ pác đặt tiệc vào tầm ngày Chủ Nhật cho thư thả một chút ạ. Hai pác cố thuyết phục, thể nào các cụ cũng xuôi theo thôi mà.

Chia sẻ trang này