1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá.... Cô ấy đi lấy chồng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KeinProblem, 28/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.... Cô ấy đi lấy chồng.

    Buồn thật,
    Chẳng biết trút cái nỗi buồn này ở đâu cả. Đành trút nỗi buồn này lên diễn đàn vậy.
    Thời gian này quả thật là một quãng thời gian không đến nỗi u sầu lắm nhưng cũng đủ để cảm thấy mình đang sống những ngày thật tẻ nhạt và buồn bã, một chút chênh vênh nữa. Vừa xin nghỉ việc ở công ty được 2 tuần rồi, vì hoàn cảnh khiến mình không thể tiếp tục công việc được nữa. Cũng may là vừa tìm được chỗ làm mới, không biết có làm được không nhưng dù sao vào thời điểm khó khăn này có được việc làm là có hy vọng không bị thất nghiệp rồi. Ở nhà cả ngày, hết ăn, chơi rồi lại ngủ. Chẳng có gì. Trước kia thì có tiền, cuối tuần đều là những cuộc vui với bạn bè, còn bây giờ thì chẳng có gì hết.
    Hôm nay gọi điện cho cô bạn quen đã lâu mà chưa có dịp lại gần nhiều thì thấy cô ấy đang đi chơi, giọng trả lời mình có vẻ ngượng ngạo, hình như đang đi chới với thằng nào đó. Mình biết ý vậy nên đành hẹn gọi lại sau cho em vậy.
    Tự nhiên từ lúc đó đến giờ thấy buồn khủng khiếp, lâu rồi mới có cảm giác này. Hễ cứ ai mình thật lòng là lại cảm thấy e dè và khó chịu như vậy. Hôm nay đọc lại bài này mà thấy con gái bây giờ dễ tán và dễ yêu thật.... Hình như mình còn không mạnh dạn bằng con gái thì phải. Chán thật, có ai không? hãy đánh tôi thật đau đi....
  2. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hết thật rồi.
    Cả đêm qua không ngủ được, nằm nghĩ. Vậy mà sáng nay bất ngờ nhận được điện thoại của cố ấy: Tối qua anh gọi cho em có việc gì vậy? Em đang ở Quảng Ninh, em đang đi chơi với người yêu. Sắp tới em đính hôn rồi....
    Thật bất ngờ và buồn nhiều thật, vậy mà mình đã chờ đợi, đã hy vọng. Cô ấy không hề cho mình biết trước điều gì. Cô ấy đã reo hy vọng cho mình và cũng chính cô ấy đã bóp chết cái hy vọng của mình mà bấy lâu nay đã ấp ủ trong lòng. Mọi thứ như sụp đổ ngay dưới chân vậy. Bao nhiêu cố gắng, hy vọng để ngày hôm nay có kết cục buồn như vậy....
    Đã nhắn tin, đã dãi bày với cô ấy... Vậy mà: anh là một người đàn ông tốt bụng và sâu sắc, chắc chắn anh sẽ tìm được một cô gái khác. Nhưng em vẫn muốn chúng mình là bạn tốt của nhau".
    Còn gì thất vọng hơn nữa, ai đó hãy đánh, đấm tôi đi....
    Chưa bao giờ buồn và bâng khuâng như lúc này.....
  3. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Holy keck! A murrain on you, boy
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc là mở đầu cho một giai đoạn mới. Sẽ chẳng thể có cầu vồng nếu như không chạy qua những cơn mưa.
    Chúc may mắn.
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ cần fải nhớ và cũng có những thứ cần fải quên... cái j đã qua cần fải cho qua bạn ạ, sống mà lúc nào cũng nặng nề và buồn bã thì mệt lắm, hãy coi nó là một cơ hội để có thế đến được với một t/y khác, hãy vui lên cuối tuần vui vẻ nhé
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Thôi. Tôi nay anh bạn tích tiền mà đi làm một trận thật say, rồi sáng mai sẽ ổn lại ngay ấy mà. Ca cẩm bài "Cho vừa lòng em" nhiều vào. "Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ ruợu hồng..."
    Haizzz. 結sは人"Yの"場にほ
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xoá nhoà,,,nó để lại trên nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn.!!!
    _marc levy_
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Kein và Kahn là một đúng ko? Thể nào mà nói về con gái sặc mùi uất hận thế. Đi lấy chồng thì được ngồi trong mâm người yêu cũ ăn cỗ. Thik quá còn j nữa mà kêu ca buồn đau.
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh nói 1 điều, con gái thời nay dễ dãi, có phải là dễ tán đổ ko?
    UHm! Nói chung thế này anh nhé. RIêng cho cá nhân em ý...
    Có nguời nói yêu mình bao năm, mà mình chẳng thích tý nào.
    Nhưng có ngưòi mới gặp lần đầu, hồn đã bay, phách đã lạc..
    HIiiiiiiiiii... em tin, một ngày nào đó, cũng có cô gái...nhìn thấy anh mà " phách lạc, hồn bay"..
    RỒI TẤT CẢ SẼ QUA...^^ cười nha!
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tặng bạn bài hát này nhé
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nu-Hon-Bang-Gia-Ly-Uu-Ly-Thieu-Ke.IWZDA77Z.html
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 28/03/2009

Chia sẻ trang này