1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá.... Cô ấy đi lấy chồng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KeinProblem, 28/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Đã nghe thì phải nghe bài này này
    Haizzz. 結sは人"Yの"場にほ
  2. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em đek cần cái tốt bụng với chả sâu sắc đấy của anh
    Thôi nào, nó đi lấy chồng thì mình đi lấy vợ để trả đũa, lỗ thế nào được, nhể
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    ĐI làm 1 chầu bia túy lúy, về ngủ 1 giấc sáng mai tỉnh dậy hình như có ai đó lấy chồng. Ai vậy nhỉ, có quen mình không? Như thế gọi là lãng quên....Enjoy, một người bước đi thì có người khác bước vào, như thế người ta gọi là sống anh giai ạ
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    may quá ...thoát nợ, để ta kiếm cô khác
    he he
  5. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ko bít câu chuyện của bác là như thế nào. Nhưng có lẽ, bác giống chàng trai trong ''25 minutes''. Dù sao nữa, rồi tất cả cũng sẽ qua.
  6. babyfoxtea

    babyfoxtea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    có cái gì đâu,ai chả thế,nhưng tôi thây lời khuyên đi nhậu là hợp lí đó,đời phải có lúc thế này thế khác,có buồn mới có vui
    nhậu đi nhé
  7. pippor

    pippor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp chú rể quá
  8. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn nha, mọi việc đau buồn rồi sẽ qua thôi. Đàn ông là phải mạnh mẽ lên
  9. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bro and sis đã an ủi động viên.
    Hôm qua vừa đi uống rượu với mấy thằng bạn rồi. Vậy là lại quay lại với ngày xưa. Lại là những buổi tối lang thang phố phường, ngồi uống trà đá vỉa hè với mấy thằng bạn độc thân cùng bàn tán mấy chuyện trên trời dưới biển, còn không thì lại ngồi nhà nghe nhạc, đọc báo hết ngày... Lại trở về với chuỗi ngày một mình như trước đây. Chẳng còn nữa những hẹn hò, những chờ đợi, những băn khoăn, lo lắng?. Có lẽ tôi sẽ cố quên.
    Chắc chuyện này sẽ qua thôi nhưng thật sự đó là một vết sẹo thật đau. Tôi đã không may mắn khi chỉ là một anh chàng SV vừa ra trường và vừa mới đi làm, đang vật lộn để tìm lối đi cho mình, tiền bạc lẫn danh vọng chẳng có gì. Trong khi đó, tôi mới nghe nói cô ấy còn được bạn trai tặng cả Laptop để đi học nữa. Anh ta là người có tiền bạc, có công việc ổn định và cả danh vọng. Anh ta có thể cho cô ấy một cuộc sống đảm bảo sau này, anh ta có thể xin cho cô ấy một việc làm ổn định, mua cho cô ấy xe đẹp, quần áo đẹp, những món quà đắt tiền và sẵn sàng bỏ tiền để có thể đưa cô ấy đi nghỉ mát dài ngày ở những khu nghỉ mát sang trọng. Còn tôi, chẳng có gì lúc này ngoài hai chữ "tương lai".
    Con gái thời nay đã trở lên sống thực dụng hơn trước nhiều rồi, họ chẳng cần một người đàn ông tốt bụng hay sâu sắc nhưng không tiền bạc đâu các bạn ạ, xin lỗi tất cả các bạn gái nhưng đó là sự thật. Hồn bay phách lạc ư? Chính cô ấy đã bị hồn bay phách lạc ngay lần đầu tiên gặp tôi đấy, nhưng dường như đó chỉ là điều kiện cần thôi chứ chưa phải điều kiện đủ để có thể đi đến hôn nhân đâu. Đó chỉ là cái khoảnh khắc ban đầu thôi. Đàn ông bây giờ có tài mà chưa có nhiều tiền thì vẫn thua thằng có tiền các bro ạ.
    Kẻ thù của TY chính là thời gian và khoảng cách. Mong rằng các bro ở đây sẽ rút kinh nghiệm đừng giống tôi, hãy biết bảo vệ TY của mình. Có lẽ vì nhà tôi và nhà cô ấy quá cách xa nhau nên tôi ko thường xuyên quan tâm ở bên cô ấy được nên đã bị người khác lấy mất. Quả thật, phụ nữ là những sinh vật yếu đuối, dễ bị cám dỗ và dễ mềm lòng trước những mật ngọt lắm. Tôi đã phạm sai lầm, tôi có quá ít thời gian để dành cho cô ấy.....
    Dù sao thì cũng muộn rồi, cô ấy đã chọn người khác, dù thế nào thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác được, quá muộn rồi.
    Tôi cảm thấy mình đang mất thăng bằng nhưng tôi sẽ cố gắng quên. Dù sao thì tôi cũng còn nhiều thứ ở phía trước nữa. Tương lai, biết đâu đó có thể có ai đó khác đang đợi tôi.
    Xin cảm ơn các bro and sis rất nhiều đã dành sự quan tâm đến nỗi buồn của tôi, giúp tôi lấy lại bình tĩnh được phần nào. Giờ chắc tôi sẽ chỉ chú tâm vào công việc thôi, chẳng gì khác ngoài công việc và làm ăn.
  10. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Ông biết 1 mà chẳng biết 2. Ông nên nhớ rằng vẫn còn những người con gái không đòi hỏi vật chất từ phía đàn ông, đơn giản là vì họ đã quá giàu rồi. Họ đơn giản chỉ cần một người để hiểu và được hiểu mà thôi.
    Cha cố đê!

Chia sẻ trang này