1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá, k tập trung được làm gì nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Fisher, 11/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, k tập trung được làm gì nữa

    Tớ và bạn gái iu nhau 3 năm, chuẩn bị đám cưới thì, tình cảm với nhà vợ lâu nay vẫn tốt tự nhiên bạn của ông già vợ ở đâu xen vào nói chúng tớ k hợp tuổi.
    Theo sách thì cũng k hợp thật nhưng tớ đếch care chuyện đó.
    Nhưng bà già vợ đâm quay ra phản đối, vợ tớ k dám phản đối, mệt mỏi vì trì chiết quá cũng giãn dần ra, nhiều lần nói lời chia tay nhưng tớ vẫn cố níu kéo, tớ thấy chia tay vì lý do lãng xẹt như thế thật không đáng, lại sợ sau này cả hai đứa sẽ hối hận.

    từ xưa đến nay chuyên đi tư vấn cho mọi người nhưng vào hoàn cảnh của mình thì lại k biết làm gì nữa? ông bà già vợ thì chẳng nói gì với tớ, tớ lại k muốn lôi gia đình tớ vào chuyện này, chẳng lẽ tớ lại hẹn ông bà già vợ nói chuyện thẳng thắn.

    Anh, chị, bạn nào có kinh nghiệm hoặc có hoàn cảnh tương tự xin được chia xẻ, xin cảm ơn
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ầy, tập trung vào tìm dẫn chứng và công lại đồn địch đi.
    Bước 1, tìm dẫn chứng cho gf của bác, tấn công lại để cho gf của bác tin là có người xung khắc tuổi lấy nhau có bị gì đâu, phải định hướng tư tưởng gf của bác lại, nói lời chia tay chứng tỏ là gf của bác hơi bị kém về tinh thần đó.
    Bước 2, nhờ thành công của bước 1, gf của bác kiên quyết lấy bác thì mới dùng tiếp dẫn chứng khác để thuyết phục 2 cụ bên ngoại tương lai. Nếu không được nữa thì lôi kéo đồng minh khác đi, xem 2 cụ bên ngoại tương lai còn quen thân ai nữa không, tìm hiểu xem họ có mê tín không, nếu không mê tín và tốt nhất là thuộc chủ nghĩa vô thần, thì lôi kéo khẩn trương, có người nói ngược lại ông kia thì có thể 2 cụ bên ngoại sẽ lăn tăn và suy nghĩ lại, vậy là có cơ hội cho bác đó. (Oài, viết 1 câu dài quá)
    Chúc bác may mắn nhé !
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá, nói chuyện thẳng thắn, lên gân tinh thần cho cô bạn gái. Chuyện này nhỏ hơn cả con thỏ. Ngày xưa tớ có những nguyên nhân to gấp chục lần thế này (không hợp tuổi, xa cách mấy ngàn km, xa cách công việc, rồi thì mà là hoàn cảnh gia đình của 2 đứa đều quá neo người, bố mẹ già yếu, có bệnh cần phải ở bên chăm sóc ...blah.. Ngày xưa sao thấy to thế, thế mà bây giờ thấy nó bé tí tẹo. Mà tớ là con gái đấy nhé. MIỄN LÀ TÌNH YÊU thôi. Ngày xưa tớ cũng thấy buồn nhiều lắm nhưng bây giờ chả làm tớ suy nghĩ dù gặp nhiều chuyện khó khăn hơn (thật sự). Bản thân bạn phải thấy chuyện đó nhỏ như hạt cát, thậm chí vô lý nữa. Lên tinh thần như vậy cho mình, sẽ có nhiều niềm tin và không chịu lùi bước khi thuyết phục cô bạn gái và gia đình họ. Bản thân mình thấy to thì nó to mà nhỏ thì nó nhỏ, nhất là cái chuyện của bạn.
    Con trai!!!! Mạnh mẽ, phóng khoáng lên, không thì không thuyết phục được các vị phụ huynh và cô bạn gái mê tín và bảo thủ đâu bạn ạ.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 12/11/2005
  4. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ui ui cãi lý tay bo với các cụ ko ăn thua đâu Không chừng lại mang tiếng là "chúng nó coi người nhớn không ra gì..." thì mệt lắm đấy. Mà các cụ thì cũng có tuổi rồi, cũng có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình (chả biết kinh nghiệm đúng hay không) nhưng mà thuyết phục thì dễ các cụ lại nghĩ "trứng khôn hơn rận" nên tớ nghĩ giải pháp thuyết khách cũng hơi khó, thật đấy
    Tớ có cách này, mình dùng cách của các cụ để đối phó lại các cụ thôi. Hai bạn chở nhau đi xem bói đi, xem nhiều vào, hỏi han khắp lượt bạn bè để biết các điểm xem bói uy tín quanh quanh chỗ bạn ở ấy. Đảm bảo với bạn là chẳng mấy đám xem giống nhau đâu. Sau đó thì tuỳ kết quả của hai bạn đi xem về:
    Nếu mà kết quả chẳng ai phán giống ai cả thì kể hết, thậm chí dẫn các cụ đi để mà thấy rõ "thầy bói nói mò"
    Còn chẳng may chỉ có một chỗ nói là 2 bạn hợp thôi ý thì bạn lobby trước đã, đừng nói đã tới đó xem vội mà bảo vợ bạn ý, rậm rạp nói tới nói lui khen chỗ đó,nào là người ta bảo bói hay, rồi là chị X chị Y đi xem gì đó thấy đúng lắm.... rồi sau đó mới dẫn cụ tới đó xem lại. Chắc đã mê tín như bố mẹ vợ bạn thì chỉ có mấy bà thầy bói mới làm lung lay được thôi hehe...
    Mà nhỡ chẳng may không ai nói trúng ý mình hết, chắc nhờ thuyết khách vậy, nhưng mà bạn yên tâm đi, mỗi bà thầy bói xem căn cứ vào một thứ, có người toàn nói mò, chả căn cứ vào gì hết nên không có chuyện kết quả bất lợi cho mình hết đâu
    Chúc hai bạn hạnh phúc nhé
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế kỉ 21 rồi , đâu còn bói toán phụ thuộc vào nó nữa . nói chung 2 bạn nên tìm ai đó , người lớn mà chơi với bố mẹ các bạn chẳng hạn , nhờ các bác đó nói chuyện hộ với bố mẹ . Và đám cưới chủ yếu vẫn là 2 bạn tự quyết định cơ mà . Dù sao các bạn cũng đủ quyền quyết định hạnh phúc riêng cho mình rồi .
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tìm một thầy nào cao tay, xem tuổi ông bà già vợ- thể nào cũng tìm được điểm cực kì xung khắc ( he he, hi vọng ông bạn ở hiền gặp lành ), sau đó thì cứ thế mà tương !
    Tóm lại là xem tuổi tác của tất cả các cặp vợ chồng nhà vợ ! Bói lông tìm vết ý mà, quái nào chả ra !
  7. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    híc híc, nghe nói còn k hợp tuổi với em vợ nữa, nên gọi là tam tai chẳng lẽ bầy giờ đi tán tỉnh cô nào lại phải xem tuổi trước xem có hợp với em vợ k
    Tớ nói mệnh tớ là thiên thượng hoả, tai gì đến tớ cũng đốt tất nên tớ chẳng sợ gì sất
  8. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói nói theo sách, mấy chuyện hợp tuổi hay k đơn giản lắm, lỡ đi xem thêm vài người ngáng đường nữa có khi bạn gái tớ lại càng dao động lúc đó có khi lợi bất cấp hại
    Risk nhiều quá, phải nghiên cứu kỹ trước khi có action
    Tạm thời tớ sử dụng mỗi cách kéo dài thời gian tránh quyết định vội vàng
  9. luvang

    luvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết hai câu chuyện liên quan vấn đề coi tuổi, đều kết thúc có hậu.
    Chuyện thứ nhất:
    Hai người yêu nhau muốn cưới, cha mẹ vợ coi thầy, thầy phán hai tuổi này lấy nhau thì ngủ chưa rách một chiếc chiếu có người đai. Hai cụ xanh mặt nhất định không gả, chàng rể thuyết phục các cụ đi vài thầy nữa. Đến ba vị thầy bói nữa thì cả ba đều nói đại khái đức thắng số gì đó, hết lời vun vào. Kết quả là một đám cuới rình rang, hai người sống với nhau nay đã có cháu nội. Hai nhân vật chính trong chuyện này là ba mẹ chồng tôi đấy. Không nói chắc bạn cũng đoán ra mối quan hệ giữa ba thầy bói nọ và chàng rể.
    Chuyện thứ hai:
    Gia đình nọ cha mẹ mất sớm chỉ còn hai anh em trai sống với nhau. Anh lớn tuổi hơn em nhiều, chỉ mong cưới vợ cho em để làm tròn lời hứa với cha mẹ đã khuất. Ông em ham chơi không chịu cưới vợ, đến tuổi băm mấy nhát cuối bị anh thúc giục quá bèn làm khó anh bằng cách đòi cưới cô gái đẹp nhất vùng, nghĩ rằng ông anh sẽ bó tay vì cô này vừa đẹp vừa giỏi giang nên rất kén chọn, chắc chẳng khi nào gia đình cô ta chịu gả cho một người lớn hơn cô ta gần 20 tuổi như vậy. Khi ông anh đến hỏi thì gia đình cô ta từ chối nhưng nể ông anh nên không thẳng thừng mà viện lẽ là không hợp tuổi, ông anh thuyết phục thử đi coi thầy rồi tính. Chẳng ngờ đi hết các thầy trong vùng đều được nghe những lời phán "trên cả tuyệt vời" về hai tuổi ấy. Nhà gái cũng phân vân, không quyết từ chối như lúc đầu nữa mà đòi lễ vật hơi nhiều để ông anh ngán mà bỏ cuộc, thế là "trúng khía" ông anh, ông OK liền. Kế hoạch cưới vợ cho em của ông ấy thành công tốt đẹp.
    Ông anh trong câu chuyện này là ba của một người bạn tôi, ông nay đã trên 70, còn chú thím bạn ấy thì cũng đã thành hai ông bà già có cháu nội cháu ngoại rồi. Chắc bạn cũng đoán biết vì sao các thầy bói trong vùng đều nói cùng một kiểu rồi chứ?
    Hy vọng bạn làm được như các nhân vật trong câu chuyện. Chúc bạn thành công.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Dôi lúc nghĩ ngược lại thế này: Xem những đôi ly dị, những đôi xung khắc, cuộc sống không êm ả hạnh phúc, bao nhiêu đôi hợp tuổi bao nhiêu đôi không ???? Tôi ngờ rằng trong số đó tỷ lệ phần trăm xem ngày tháng kỹ càng, xét hợp tuổi lên xuống, nhưng cuối cùng vẫn không có hạnh phúc. Nói chung nói dài nói dai, tôi chẳng có cái khái niệm gì về cái tuổi tác xung hợp vì tôi chưa thấy có công bố nào chứng minh thuyết phục được điều đó, cuộc sống xung quanh cũng không thấy giống như vậy.

Chia sẻ trang này