1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá, k tập trung được làm gì nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Fisher, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bác Fisher nên nghe lời khuyên của minhhoa7580 và luvang, tôi thấy rất hay đấy, muốn thầy bói nói thế nào thì mình phải có tác động trước,phải năng động lên chứ bác,không thể buông xuôi dễ dàng vì một chuyện vô lí như vậy được. Với cả hợp nhau hay không, không chỉ dựa vào tuổi mà còn rất nhiều thứ khác, có những người tuổi khắc nhưng những thứ khác như mệnh,can chi,gì gì đó lại hỗ trợ cho nhau. Bác nên đi xem bói trước rồi tùy kết quả thế nào để nhờ thầy bói nói giúp theo ý mình.
    Như tôi với anh xã tương lai nhà tôi cũng là tứ hành xung đây ạ,tôi tuổi Dậu mệnh mộc mà anh ý tuổi Ngọ thiên thượng hỏa, mà situation của tôi còn sinh động hơn của bác nhiều vì cả gia đình nhà chồng tôi thêm cả tôi nữa thì vừa đủ bộ tứ hành xung Tí Ngọ Mão Dậu,hehe Bố mẹ tôi cũng Dần Thân đây ạ. Nhưng may mà không thấy ai có ý kiến gì về chuyện tuổi tác của hai chúng tôi cả, mà hai chúng tôi yêu nhau cũng tròn 4 năm rồi mà gần như chẳng cãi nhau bao giờ,cảm thấy rất hợp nhau,tất nhiên sau này thế nào thì không biết trước được,nhưng dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Nói thế là để bác vững tâm mà tiến lên nhé!có gì bác cứ cho vợ bác vào đọc ý kiến của mọi người trong này bác ạ.
  2. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    sao giống vậy, tớ cũng Mậu ngọ, bạn gái cũng tuổi Dậu, thêm em vợ thì thành tam tai, nghi vui phết.
    Thầy bói thì có thể tác động được, nhưng tớ k thích làm điều gì khuất tất, tớ thích mọi việc đều phải rõ ràng
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Lại cái chuyện hợp tuổi với xung tuổi. Mấy cái thứ này vớ vẩn thật (xin lỗi nhưng ai tin chuyện này). Riêng em chẳng bao giờ tin cái trò bói toán, xem tuổi xem ngày này hết.
    Có một chuyện mà em được chính người trong cuộc kể cho, bác thử áp dụng xem có được không nhé:
    Chuyện này là của sếp em kể cho. Hoàn cảnh bác í i xì chuyện của bác, cũng không hợp tuổi gì đó. Bác í lôi phụ huynh cô vợ đến 1 ông thầy đã được bác í "xi nhan" trước (phong bì, dĩ nhiên) để ông thầy nói tốt cho hai vợ chồng bác í (nói là hai người hợp nhau í). Sau lần đó, phụ huynh nhà vợ gật đầu cho cưới. Em cũng chú thích luôn là bác sếp em khá mê tín. he he he thế mà nghĩ ra chiêu này hay phết. Thấy chưa, thầy cũng mua được hết. Thế mà cứ cắm đầu tin thầy. Vớ vẩn !
    Bác Fisher thử áp dụng coi có ăn thua gì không !
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Bó tay bác này, bác không tin chuyện mê tín nhưng cái vụ lợi dụng mê tín để đối phó với mê tín, mà mục tiêu thì rất minh bạch và trong sáng, thế mà bác lại nghĩ là khuất tất, chịu bác !
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng trong mấy cái vụ tâm linh này là thiệt thòi đấy pác Fisher ạ. Mắc bệnh về tâm linh thì phải đem thuốc tâm linh mới chữa trị được. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đấy pác ạ.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Khó nhưng không khó ! Nếu bác không ngại thì bác nói chính xác tuổi của 2 bác rồi đứa bạn em phán cho. Em cũng biết sơ sơ về phong thuỷ, tướng số, tử vi nên hy vọng cùng đứa bạn có thể giúp bác. Bọn em là chuyên nhìn người đoán số đấy.
    Điều em lo cho bác nhất là không hợp tuổi chỉ là lý do phụ. Bác thử suy ngẫm lại xem còn điều gì nữa không trước khi bọn em tư vấn cho bác. Yêu nhau mấy núi cũng trèo... bác nhớ vậy nha.
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tớ bận, chưa xem qua bài của các bác khác, viết vội cho cậu có 2 cách sau nếu cậu không muốn lôi kéo 1 ai khác vào cuộc:
    1. Tẩn hoặc hối lộ cho lão ấy 1 trận, bắt phải nói lại
    2. Tìm một ông thẩy bói khác, đám tiền vào mõm + lời ngon ngọt vào tai, bắt phải nói điều tốt về khả năng 2 đứa. Cách này phải cẩn thận, cần phải làm sao đẻ ông bà già vợ không nghi ngờ
    Tình cảm của bạn gái cậu cũng chán thật đấy
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 16/11/2005
  8. dmdoi

    dmdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa cưới năm ngoái cũng gặp cảnh bố vợ bây giờ phản đối / nhưng ngay từ đầu "bác ấy" đã ghét rồi / và liên tục ghét thậm chí đến cưới xong mới khá hơn ! giờ tốt rồi /
    Theo kinh nghiệm của tôi, thuyết phục là vô phương ! người ta lo cho con người ta thì sẽ tìm đủ cách / chả có lý lẽ nào thuyết nổi được đâu /
    Kế tìm thầy bói nói theo ý minh cũng hay !
    Nhung chung quy lại : CÔ BẠN có quyết không hay Cô ấy cũng chần chừ ngãng ra ! thì khó chứ
    Cô ấy NHẤT ĐỊNH ok là thì o ai ngăn được ! bố mẹ cũng thua !
    chúc bạn thắng trận !
  9. tianjin_ren

    tianjin_ren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    trời đọc xong mà thấy số bạn này đen, thời buổi này mà vẫn còn tin bói toán, đúng là các cụ, bố mẹ tớ đây này rõ ràng là tuổi thì ko hợp nhau, nhưng vẫn sống với nhau đến tận bi giờ mà vẫn hạnh phúc, nhiều khi thấy ngưỡng mộ bố mẹ mình lắm chỉ mong về sau đc hp như bố mẹ mình là tốt rồi.
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Môn tử vi vốn là nhân học huyền bí, nên mỗi người phán mỗi khác.
    Đạo trời vốn mông lung mơ hồ, mấy lại nhân định thắng thiên cũng nhiều. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bác Hồ đã nói vậy.
    Thầy nào phán không hợp ý mình thì đi tìm thầy mới. Tử vi và bói toán, không tìm được thì thuê. Cần thì gửi họ vài tờ plastic.
    Chuyện hôn nhân là một trong ba đại sự của đời người, nếu không hề gặp khó khăn, mọi sự thuận lợi mới là chuyện lạ.

Chia sẻ trang này