1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    nếu chết muh sung sướng như thế tui cung muốn chết .hehhehhehêhhhehhehe
    Yêu thơ là kẻ u sẩu
    Yêu nhac là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ
    Đố ai biết được tôi sầu hay mơ
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    GF của ZC@ là belysymbol@ nên ZC@ xăm lên cái ấy của mình chữ "BELYSYMBOL". Để bình thường thì chỉ thấy được chữ đầu và cuối, tức là "BL".
    ( Xin bỏ đoạn này theo yêu cầu HTung )
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 09/06/2003
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Đố bạn biết "tớ" là cái gì ???
    Tớ dài khoảng chừng 20cm.Hoạt động của tớ đem lại lợi ích cho cả nam và nữ. Tớ trang điểm cho mình bằng một túm lông ở chỗ dưới cùng. Khi được đưa vào sử dụng tớ thường chuyển động lúc nhanh lúc chậm trong một cái hang nhỏ, nóng, ẩm ướt và có các thớ thịt. Tớ được đẩy vào rút ra liên tục nhiều lần và nếu ai lắng nghe sẽ thấy được những âm điệu phát ra nhịp nhàng cùng sự chuyển động của tớ.
    Khi hoạt động kết thúc, tớ được rút ra và để lại nhiều bọt trăng trắng, nhơn nhớt vương vãi ngoài miệng hang cũng như trên thân tớ.Sau khi được rửa ráy sạch sẽ tớ trở về trạng thái im lặng ban đầu và sẵn sàng cho một hoạt động tiếp theo ngay lập tức. Tớ hy vọng được sử dụng 2, 3 lần mỗi ngày nhưng đáng tiếc điều này hiếm khi xảy ra.
    Vậy tớ là cái gì có ai biết không?
    ..........Kéo xuống............
    ........
    ..........
    .........
    .........
    .........
    .......
    ........
    ...........
    ............
    ...........
    ...........
    ...........
    ............
    ............
    Tớ là cái bàn chải đánh răng đấy các bạn à!
    ...........hehe................
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  4. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    ku HTung : mày thật khủng khiếp , chắc mày là vượn thành tinh quá
    mess with the best
    die with the rest
    http://www.picturetrail.com/gallery/view?uid=1055238
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ủa? sao lại có dzụ bely@ trong này dzạ
    to Htung : sao mà nhìu chữ dzạ anh
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hãy vote cho belysymbol@ á , đừng vote cho belysymbol_0209@ muh ....
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  7. suidb113

    suidb113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tí hỏi mẹ : sao tối nào con cũng thấy mẹ ngồi trên bụng ba làm gì vậy ???
    Me: mẹ ngồi lên bụng ba con là để nhún cho bụng ba con nhỏ lai ,bụng ông uống bia nhiều to quá !!
    Tí : Thôi mẹ đừng có nhún mất công vì ngày nào cô hàng xóm cũng qua thổi cho bụng ba to lại a` ?
    Được suidb113 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 09/06/2003
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    but something haven't limit

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  9. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    yeah , CKA is rite , i 'm gonna post sumthing more to enrich this topic
    mess with the best
    die with the rest
    http://www.picturetrail.com/gallery/view?uid=1055238
  10. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông có bồ và cô có mang với anh ta. Không muốn vợ nghi ngờ nên anh đưa một món tiền lớn để cô đến vùng đất khác sinh nở. Trước khi lên đường, cô hỏi:
    - Nhưng em làm thế nào để báo tin cho anh biết là em đã sinh con.
    - Hãy gửi cho anh một tấm bưu thiếp và chỉ đề Spaghetti lên đó, anh khắc hiểu.
    Tám tháng sau, người đàn ông ngã lăn ra vì một cơn nhồi máu cơ tim. Bà vợ giải thích với bác sĩ cấp cứu rằng, vừa đưa mắt nhìn tấm bưu thiếp, ông ta đã khuỵu xuống, rồi bà đọc to cho bác sĩ nghe:
    - Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, hai có thịt viên và hai không có thịt viên.
    mess with the best
    die with the rest
    http://www.picturetrail.com/gallery/view?uid=1055238

Chia sẻ trang này