1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suidb113

    suidb113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, Nhà Vua có bà Hoàng hậu cực kì sinh đẹp.Ngày nọ nhà vua phải lên đường chinh chiến sợ Hoàng hậu ở nhà lăng nhăng nhà vua bèn cho quan thái y đặt một cái luỡi lam vào chỗ Kín của Hoàng hậu.
    Đánh giặc xong , vua quay trở về bèn đem hết các quan lớn bé ra để kiể tram ( tất nhiên trừ mấy anh quan hoạn) .Thì Hỡi ôi từ Quan văn đến quan võ từ Quan cực phẩm đến thằng lính giữ cửa ai cũng đều thành Thái giám .Tức mình vua lôi ra chém hết tuy nhiên Chỉ còn mỗi quan Tể Tướng trung thành là của quí còn nguyên xi.
    Vua liền ban thưởng cho quan tể tưởng 1 nửa giang sơn và rất nhiều của cải châu báu .Mừng rỡ quan tể tướng liền quì xuống cảm ơn :Ạ..... ần ....ám...ơn.... oàng.... uợng u'uu
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao ko bỏ đoạn trên luôn đi , để lại chi dzạ trời ......

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ở một lớp 3 của một trường tiểu học nọ, trong giờ học văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mình mẩu giấy nhỏ, trong đó viết hai dòng chữ nghệch ngoạc:
    "Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi. Ở đó chúng ta sẽ hôn nhau nhé!"
    Cô bạn gái đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và im lặng. Một lát sau, từ phía cô bạn gái được đẩy sang trước mặt cậu bé mẩu giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót, thẳng hàng:
    "Nếu chỉ như vậy thì mày xuống lớp một mà học!"
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ở một đơn vị bộ đội nọ, người ta làm thơ để ca ngợi thành tích của đại uý Nguyễn Văn Dương trong hội thao toàn quân:
    Hoan hô đồng chí Nguyễn Văn
    Dương v-ật khoẻ nhất hội quân kì này.
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy năm làm ăn vất vả,thăng bé làm mình làm mẩy đòi tăng lương với 10 lý do chính đáng sau :
    -Tôi phải làm viêc lao động
    -Tôi phải làm viêc ở đô sâu
    -Tôi phải làm viêc ở chỗ nhiệt đô cao
    -Tôi phải làm viêc trong môi trường ẩm ướt
    -Tôi phải làm viêc bằng lhúc đầu đi trước
    -Tôi phải làm viêc ở nhưng nơi ngột ngạt không thoáng khí
    -Tôi không đươc nghỉ cuối tuần và ngày lễ
    -Tôi không được trả tiền overtime nhung khi làm phụ trội
    -Nơi tôi làm việc có nhiêu nguy cơ lây bệnh nguy hiểm
    -Đôi khi phải làm viêc dưới ảnh hưởng của chất kích thích
    Sau khi xet đơn,"ban giám đôc" không chấp nhận tăng lương cho thằng nhỏ vơi những lý do sau dây:
    -Đương sự không bao giờ làm đủ 1 ca - 8 tiếng
    -Đương sự hay ngủ gục sau mỗi lần làm viêc chớp nhoáng
    -đương sự không làm viềc theo vị thế chỉ định mà đôi khi đi trật đường ray
    -đương sự không thích làm việc ở những nơi rộng rãi thênh thang mà hay chui vào những nơi chật hẹp
    -đương sư hay ngưng hoạt đông giữa chừng khi công việc chưa hoàn tất
    -Đương sư không tự giác làm việc ngay tư đầu mà cần phải có sư đốc thúc của chủ
    -đương sự luôn luôn rời nhiệm sở trong tinh trạng nhèm nhẹp ,ướt át
    -đương sự không tôn trọng nguyên tác phòng tai nạn,không thích mặc áo giáp,áo mưa hoặc đi giày
    -Đương sự không thích làm phụ trội,theo yêu cầu của chủ
    -đương sự không cương nghị,cần phải dùng chất xúc tác
    -đương sự hay sổ mũi bất tử,đôi khi sổ mũi ngay ngoài nhiệm sở (gọi là khóc ngoài quan ải)
    -đương sự thường hay tới và rời địa điểm công tác mang theo 2 túi đồ rât khả nghi
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cao Su Lủng!
    Ba ơi , sao lại đặt tên Chị Hai là Trăng Rằm ? ba trả lời
    À, tại vì chị Hai con được tạo hình trong một đêm trăng rằm!
    Thế tại sao lại đặt tên Anh Ba là Bão Táp hả Má
    Chậc!, tại vì anh con được tạo hình trong một đêm trời giông bão
    Nhưng mà nè, Cao Su Lủng , hôm nay con tò mò quá đấy!
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đây là topic độc nhất vô nhị trong ttvnol này rồi đó, sao mọi người để nó trôi xa vậy, phải đi tìm cùng trời mới thấy. Các Anh các Chị Mod trong này cũng "sành điệu" nhỉ, thêm bà bely@ nữa chứ.
    Không ngờ box 82 trước đây lại có nhiều topic độc đáo đến thế, chắc phải lôi lên hết quá.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ặc ...ặc....quả là toàn chuyện đọc không hà !! keke híc híc đọc mấy bài đầu của thằng chả Zero thấy ..quả là cao siêu ghê hehe ....~~> đầu óc ..siêu phàm !!
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chào mừng các bạn đến với chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" tại trường quay 82 SG hôm nay.
    3 vị khách của chúng ta hôm nay là 3 bạn gái rất trẻ trung và duyên dáng đến từ 3 miền của đất nước.
    - LV: Ô chữ của chúng ta hôm nay gồm có 3 chữ cái ([ ] [ ] [ ]). Một bộ phận nhỏ, nhạy cảm và rất quan trọng trong cơ thể con người, không có nó thì chúng ta không được sinh ra. Mời chị bắt đầu quay.
    rẹt...rẹt...rẹt.
    - LV: 900 điểm
    - Người 1: Tôi xin đóan chữ N
    LV: Chữ N... chữ N. Có 1 chữ N. Mời chị Hằng lật ô chữ sau cùng giùm tôi. Mời bạn tiếp tục quay.
    ([ ] [ ] N)
    rẹt...rẹt...rẹt
    - LV: 100 điểm. Xin mời bạn đóan.
    - Người 1: Tôi xin đóan chữ A
    - LV: Chữ A... không có chữ A nào. Vòng quay đến bạn thứ 2, mời bạn.
    rẹt...rẹt...rẹt
    - LV: 100 điểm
    - Người 2: Tôi đóan chữ Ô.
    - LV: Chữ Ô...chữ Ô. Có 1 chữ Ô, chúc mừng bạn. Mời Chị Hằng lật ô chữ ở giữa giùm tôi. Bạn tiếp tục quay hay đóan luôn ạ?
    ([ ] ÔN)
    - Người 2: (ngập ngừng) Tôi xin tiếp tục quay
    rẹt...rẹt...rẹt
    - LV: Mất lượt. Rất tiếc cho bạn, lượt quay đến đến bạn gái thứ 3. Mời bạn.
    rẹt...rẹt...rẹt
    - LV: 300 điểm. Mời bạn đóan.
    - Người 3: (đỏ mặt) Tôi...tôi... không đóan được.
    - LV: (rất thản nhiên) Vâng, lượt quay lại trở về với bạn thứ nhất. Mời bạn.
    rẹt...rẹt...rẹt
    - LV: Gấp đôi. Xin chúc mừng bạn, mời bạn đóan.
    - Người 1: (lúng túng và ngập ngừng) Tôi... xin... đóan chữ L
    - LV: (cười lớn) Không...không, không có chữ L nào. Bạn nghĩ cao quá. Lượt quay trở về với bạn thứ 2.
    rẹt...rẹt...rẹt
    - LV: 300 điểm
    - Người 2: (rất tự tin) Tôi xin đóan chữ R
    - LV: Vâng, xin chúc mừng bạn. Có 1 chữ R. Mời bạn đọc ô chữ của chúng ta ra.
    - người 2: Tôi xin đọc Ô chữ của chúng ta là RỐN
    - LV: Vâng, RỐN là một bộ phận rất quan trọng và nhạy cảm. Xin chúc mừng bạn.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  10. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bậy huh? ...post một ba`i
    *** Education

    Little Johnny was 7 years old, and like other boys his age, rather curious. He had been hearing quite a bit about courting from other boys and he wondered what it was and how it was done. One day he took his questions to his mother, and she became flustered. Instead of explaining things to Johnny she told him to hide behind the curtains one night and watch his older sister and her boyfriend. This he did, and the following morning Johnny described everything to his mother.
    Sis and her boyfriend sat and talked for awhile, then he turned off most of the lights. Then he started to kiss and hug her, I figured Sis must be getting sick because her face started looking funny. He must have thought so too because he put his hand inside her blouse to feel her heart, just like the doctor would. Except he''s not as good as the doctor, because he seemed to have trouble finding her heart. He was getting sick too, because pretty soon both of them started panting and getting all out of breath. His other hand must have been getting cold because he put it under her skirt. About this time, Sis got toward the end of the couch. This was when the fever started. I know it was a fever because Sis told him she was really HOT. Finally, I found out what was making them so sick.... a big eel had gotten inside his pants somehow. It just jumped out of his pants and stood there about 9 inches long. HONEST! anyway, he grabbed it in one hand to keep it from getting away. When Sis saw it she got really scared. Her eyes big and her mouth fell open, and she started calling out to God and stuff like that. I should tell her about the ones I saw at the lake! "Anyway," Sis got brave and tried to kill the eel by biting its head off. All of a sudden, she made a noise and let the eel go... I guess it bit her back. Then she grabbed it with both hands and held it tight while he took a muzzle out of his pocket and slipped it over the eels head to keep it from biting again. Sis lay back and spread her legs so she could get a scissor lock on it. And he helped by laying on the top of the eel. The eel put up a hell of a fight. Sis started groaning and squealing and her boyfriend almost upset the couch. I guess they wanted to kill the eel by squishing it between them. After a while they both quit moving and gave a great sigh. Her boyfriend sat up and sure enough they had killed the eel... I knew it was dead because it just hung there limp and some of its insides were hanging out. Sis and her boyfriend were a little tired from the battle, but they went on courting anyway. He started hugging and kissing her again. And by golly, the eel wasn''t dead after all. It jumped straight up and started to fight again. I guess eels are like cats.... they have nine lives or something. This time Sis jumped up and tried to kill the eel by sitting on it. After about 35 minutes of struggle, they finally killed the eel. I know it was dead this time because I saw Sis''s boyfriend peel off the skin and flush it down the toilet.
    Mother fainted.

Chia sẻ trang này