1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Một bài nữa
    Playing Doctor
    A little boy and girl were playing doctor. The little boy boldly pulled off his shirt, pointed to his nipples and said, "I''ve got two of these, how about you?" the little girl opened her blouse and looked and said, "Yupp!".
    So the boy pointed to his belly button and said, "one of these?" The little girl looked down and said, "uh-huh!".
    So the little boy dropped his drawers and pointed to his ***** and said, "What about this?" The little girl raised her skirt and pulled her underwear to the side, but search as she might she couldn''t find that particular organ.
    The little boy taunted her till she ran home to her mommy! She returned 15 minutes later with a big grin on her face and said, "My mommy told me that when I am 18 years old, I''ll have as many of those as I want!"
    Má ơi ai sinh cá
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Trùi bó tay luôn, tui dốt tiếng Em lắm bạn ui
    sống trên đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  3. shinichikurdo

    shinichikurdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình cũng dốt tiếng anh lắm đọc khôg hiểu lắm, nếu bạn chịu dịch ra thì hay biết mấy.
    à chuyện bậy mình cũng là trùm , chỉ sợ bậy quá mọi người sợ thôi
    Trong một ngày lệ nọ , mọi người muốn tổ chức một cuộc thi ai có thân hình của bộ ngực to và đẹp
    Vậy là nhà nhà, người người (nói chung là phụ nữ) đều kéo nhau đi thi.
    Hôm đó mọi người đều tới đăng ký dự thi nhưng có một người úp úp thò thò ở ngoài cửa không dám vào và đợi mọi người về hết thì mới mới dám vào đăng ký.
    * Người này rụt rè hỏi : "dạ mấy chị cho em hỏi nhỏ quá thì có được quyền tham gia thi không ạ"
    * Người đăng ký trả lời : " chị "to" cỡ nào mà dám tới đây đăng ký thi"
    * "Dạ bằng quả cam ạ" người này rụt rè và ngại ngùng trả lời.
    * "trời ơi bằng quả cam mà cũng dám đem đi thi, ở trong kia có người bằng trái bưởi với trái dưa hấu mà còn bị đuổi về nữa kìa" người đăng ký lớn tiếng nói.
    * Người này đáp lại liền -- rất tự tin: " dạ quả cam chỉ là cái núm thôi ạ
    hết câu chuyện của mình bậy quá thì xoá cũng được, mình không có ý kiến, nếu cảm thấy được thì mình làm tiếp.
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    truyện độc quyền duy nhất của TNCD kể khi cảm bầy Cún nhậu ở trên ao cá Andy
    1 bà nicô tu trên núi đã lâu năm, một hôm thấy trong người khó chịu bèn lấy 1 ít nước ... bỏ vào lọ và sai đệ tử đem xuống núi xét nghiệm thử.
    Nicô đệ tử lâu ngày mới được xuống núi mừng húm, vừa đi vừ nhảy chân sáo, sơ ý đánh rơi lọ nước... của sư phụ. Ngay lúc đệ tử ko biết phải làm thế nào, sợ quay trở về sư phụ quở trách, thì may thay có 1 thiếu phụ mang thai đi ngang qua, bà này liền vui lòng cho 1 ít nước để thay thế lọ nước kia của sư phụ.
    sau khi làm xét nghiệm xong, trở về núi cho sư phụ biết kết quả. bà sư phụ sau khi đọc xong kết quả phiếu xét nghiệm mới thốt lên rằng : "trời ơiiiiiii..... mấy chục năm trước ta không tin đàn ông, bây giờ thì ta cũng không thể tin dưa leo luôn"
    Đã qua rồi tháng mưa buồnxòe tay đón những tia nắng hồng và lại hát như thể đã yêu rồi ...
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đã có truyện về nicô, bây giờ mình làm thêm truyện về sư nữa nhỉ!!
    Ngày đó có một vị sư kia, tu hành đắc đạo, thông hiểu làu làu kinh sách, nhưng ông bị sứt môi. Mỗi lần ông khai đàn thuyết giản thì những đệ tử rất khó khăn để nghe những lời của ông. Một hôm, một trong những đệ tử mà ông thương yêu nhất đã đến nói với ông rằng:
    - Bạch thầy, thời gian qua chúng con đã quyên góp được một số tiền, chúng con muốn dùng số tiền đó để cho thầy đi vá môi. Hàng ngày chúng con có thể nghe thầy giảng rõ ràng hơn để chúng con nhanh chóng thấm nhuần những triết lý mà thầy truyền dạy. Mong thầy chấp nhận lời thỉch cầu của chúng con.
    Vị sư già suy nghĩ một chút rồi rồi đồng ý. Hôm sau ông xuống núi và đi vào một thẩm mỹ viện khá lớn và nổi tiếng. Nhưng ngày hôm kia ông lại quay về. Ông lắc đầu và than thở với đệ tử:
    - Thầy không thể làm được. Sau khi bác sĩ xét nghiệm và thử mọi chỗ thì họ quyết định rằng chỉ có thể cắt một phần ở chỗ.... ấy của thầy để vá chỗ môi sứt mới không sinh ra những biến chứng phụ. Thế là thầy không muốn làm nữa.
    Người học trò mà ông yêu thương liền đứng ra nói rằng:
    - Bạch thầy, xin thầy rủ lòng thương xót chúng con. Chúng con có thể tiến xa trên con đường tu trì, cứu nhân độ thế chính là nhờ sự hy sinh của thầy. Vả lại, hiện nay Thầy chỉ dùng nó để tiểu tiện, mất một chút con thiết nghĩ cũng không ảnh hưởng...
    Vị sư già suy nghĩ một lúc nữa. Sau cùng ông đã quyết định đi giải phẫu, vì đệ tử thân yêu và vì công cuộc tù trì. Với lại ông bây giờ chỉ còn dùng để tiểu tiện nên có bị mất một chút cũng không ảnh hưởng.
    Sau khi giải phẫu xong, đám đệ tử rất vui mừng, vì ông nói rất lưu loát, rõ ràng. Vết khâu cũng rất đẹp, không để lại chút thẹo nào.
    Một hôm có một đôi vợ chồng đến làm đám cưới tại chùa. Chú rễ mặc áo vest và cô dâu mặc áo soarê cổ rộng rất sang trọng. Khi chú rễ và cô dâu cuối xuống lạy để nghe vị sư già chúc phúc, vị sư già vô tình nhìn vào cổ áo của cô dâu và môi của ông lập tức sưng lên.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  6. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ặc ...ặc...đã nói là chuyện bậy mà hổng chịu nói rõ ra cái lọ nước gì nữa chớ !! mọi người đọc đâu có hiểu
    ai kể chuyện bậy tiếp đê
    Không iu thi? thôi
     
  7. shinichikurdo

    shinichikurdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuện về 20cm
    Có 3 nha` khoa học , nhà vật lý nguời Mỹ , nhà vật lý nguời Nga cùng nhà sinh vật học nguời Việt Nam trò chuyện
    ông nguời mỹ khoe
    " đất nuớc chúng tôi có thể chế tạo đuợc 1 con tàu vũ trụ bay sát mặt đất "
    Hai ông kia bảo : " không tin ! làm gì có "
    Ông nguời Mỹ vội chữa "không ! thực sự thì cũng cách khoảng 20 cm "
    Ông nguời Nga khoe :
    " Đất nuớc chúng tôi có thể chế tạo đuợc 1 cái tàu ngầm đi sát đáy biển "
    Hai ông kia lại bảo " không tin ! làm gì có "
    Ông nguời Nga chữa " "không ! thực sự thì cũng cách khoảng 20 cm
    Ông nguời Việt Nam bây giờ mới nói :
    " Chúng tôi có thể chế tạo ra những nguời phụ nữ đẻ con bằng lỗ rốn "
    hai ông kia bảo "không tin ! làm gì có "
    Ông nguời Việt Nam bây giờ mới nói : " không ! thực sự thì cũng cách khoảng 20 cm "
  8. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đông
    Vova lên 6 tuổi, mẹ Vova phải đi du lịch nên gửi Vova ở nhà cô giáo Natasa dạy lớp 1. Lúc đó đang mùa nghỉ đông của học sinh.
    Mẹ dắt Vova đến nhà cô và nhờ chăm sóc dùm và xin cô nương tay vì Vova rất wuậy.
    Me nói '' Xin cô đừng la cháu, cháu có tật hay chọc tay vào rốn người khác trong lúc ngủ, xin cô từ từ dạy cho cháu hiểu''.
    Cô giáo Natasa cười hiền lành đáp lời ''Okie, không sao đâu chị ạ''
    Mẹ về!
    Vova chơi với Natasa, buổi trưa, hai cô trò đi ngủ.
    Đang ngủ, bỗng dưng cô giáo la lên:
    '' Vova, đấy có phải là lỗ rốn đâu?''
    Vova '' Thế cô tưởng đấy là ngón tay của em đấy ạ?''
    Má ơi ai sinh cá
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    kekeke đọc đi đọc lại khoái nhất vẫn là đọan này .. không biết cái thằng nhóc Vova nó không dùng ngón tay .. thì nó dùng cái giề nhờ hehhe
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  10. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên <~~ nghĩ bậy hết sức
    Đây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
    Anh ấy làn người có nhiều có nhiều kinh nghiệm. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã đưa đến chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
    Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm như thế nhiều lần trước đây rồi . Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
    Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể.
    Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy lắc lắc, kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong bạn.. Sau một vài giây phút tê liệt bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy cái của nợ đó ra ra.
    Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
    Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng. (và cũng là lần cuối cùng... làm gì mà dã man quá nhẩy ? )
    Không iu thi? thôi
     

Chia sẻ trang này