1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    http://www.tuoitrecuoi.com/forum/index.php?s=de9058b02ba53a39e89261ae080f23a5&showforum=6
    Trong đó có nhiều chuyện bậy lắm đó anh em
    Ai rảnh qua đó đọc hoặc copy về đây nghiên cứu cũng được
  2. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Em pó tay , mà hình như cái topic này em pó tay tới 2 lần rồi .
    .............
    Ngạo với nhân gian một nụ cười
    .............
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Anh em có thể kể chuyện "bậy" hơn nữa được không ???
    Dzậy nó mới xung Bật ít quá mất công suy nghĩ
    Nhập cuộc đi anh em
  4. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ở 1 bệnh viện, có 1 đứa trẻ mới sinh ra. Nó là thần đồng vì biết nói chuyện, mọi người xúm quanh giường của 2 mẹ con. Bác sĩ hỏi đứa bé:
    - Cháu có biết bác là ai ko?
    - Biết ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ đã cham sóc mẹ con cháu!-đứa bé trả lời.
    Cứ thể mọi người hỏi thăm và đưa bé trả lời làm ai cũng thích thú.
    Đến lượt cha đứa bé hỏi:
    -Cục cưng, có biết ta là ai ko?
    Đứa pé ngoắc ông bố lại gần và lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán ông ta rôi hỏi :
    - Ông có đau ko?
    - Không
    !
    Đứa bé ấn mạnh dần, mạnh dần đến khi ông bố la to:
    - Đau!!
    Đứa bé lúc này mới nói:
    - Tui chỉ mới ấn thế này mà ông đã kêu đau. Lúc trước tui còn ở trong bụng mẹ, đêm nào ông cũng ĐÂM vào trán tui làm sao tui chịu nổi!!!!!!
    Always be my babe, nha be' iu
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tên cướp kehuydietthegioi@ đang bị cảnh sát truy lùng nên phải tạm trốn tránh trong căn phòng của goá phụ bibica@ ..... Sau khi tên cướp kehuydietthegioi@ núp vào góc phòng rồi thì thiếu phụ bibica@ liền chạy tới năn nỉ y:
    - Hãy tỏ ra chịu chơi một chút đi. Thêm một vụ cưỡng bức nữa ghi vào hồ sơ hình sự cũng không phải là..........chuyện lớn mà...............
    khoảng 15 phút sau thấy tên cướp chạy ra và khóc lóc năn nỉ cảnh sát : " làm ơn bắt tui đi"
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Zopo là 1 thanh niên khá ngoan đạo vừa cưới vợ . Trong đêm tân hôn trước giờ động phòng , anh ta ngồi trước bàn thờ cầu nguyện . Cô dzợ Zopo đên bên bà cổ âu yếm:
    - Sao không lên giường còn làm gì đó hả anh?
    Zopo trầm ngâm:
    - Anh đang cầu nguyện xin thượng đế hướng dẫn cho cuộc tình chúng mình
    -Anh chỉ cần xin cho anh đươc dẻo dai, còn chuyện hướng dẫn cuôc tình thì đã có em!!!
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0

    Nửa đêm, hai vợ chồng Zopo rủ rỉ với nhau trong phòng.
    - Ngọn lửa của đời em, ánh sáng tình yêu của em,
    ngọn đèn của trái tim em ..
    Từ sau vách ngăn, giọng ngái ngủ của bà mẹ chồng cất lên :
    - Con ơi, khuya rồi, tắt đèn đi ngủ thôi
  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện về bà xã Zopo trước này về nhà chồng
    Anh phải cho em biết anh có mắc bệnh sinh lý không ?
    Zopo: Không ?
    Có bị bất bực không ?
    Zopo :đương nhiên là không ?
    Vậy anh vào link này trả lời trắc nghiệm thử coi được bao nhiêu điểm http://www.Del .com/kingjay/ ,đủ điểm em mới chịu
    Zopo đã vào và kết quả là
    Ai muốn biết kết quả thì xem thử
    sorry hén bibica cái link nì hơi bậy đó kekeke !!! tao del 1 cái
    Mà mày kể tao đâu đến nỗi đó đâu hehehe !!
    Tiếp tục nào các bạn ơi ... .. buồn buồn đọc chuyện bậy chơi hehehe
    Được zopo sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 12/03/2004
  9. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Khi bé Mitdac nhí nhảnh lém, cái gì tí cũng trả lời trước các bạn trong lớp. Trong 1 giờ học sinh vật, sau khi giảng xong bài học về loài bò sát, cô giáo mớI muốn thay đổI không khí:
    - Bây giờ, cô cho các em một câu đối về loài bó sát nhé! Ai đốI lạI được cô sẽ cho một điểm 10. Câu đốI như sau: ?oCON TẮC KÈ KÈ CON TẮC KÈ, KÈ XONG RỒI TẮC, TẮC XONG RỒI KÈ!?
    Mitdac nhanh nhảu:
    - Dạ thưa cô, câu đối của em là: ?oTHẦY SINH VẬT VẬT CÔ SINH VẬT, VẬT XONG RỒI SINH, SINH XONG RỒI VẬT!? ạ!
    Không iu thi? thôi
     
  10. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Zopo rủ người yêu uống cafe ở 008 , nàng hỏi chàng ?
    Em ngồi bên trái hay bên phải của anh ?
    Bên nào cũng được, anh thuận cả hai tay mà

Chia sẻ trang này