1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Zopo than thở với bibica:
    - Tui vừa nhận thư hăm dọa của gã nào đó. Hắn dọa sẽ "bắn vỡ sọ" nếu tui còn "lòng thòng" với vợ hắn.
    - Thì ông cắt đứt quan hệ với cô ta đi.
    - Không đơn giản.
    - Còn ràng buộc gì sao?
    - Vấn đề là hắn không ký tên, tui biết cắt đứt với ả nào?
  2. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày ăn nhậu tại nhà bibica,vợ chồng zopo ra ngoài hiên ngồi sưởi nắng & ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ của quá khứ.
    Bà già nói với ông già:
    -Cưng ơi, em nhớ ngày xưa anh thường ngồi sát vào em cơ...
    Thế là ông già zopo ngồi sát gần bên, bà già lại tiếp:
    -Hihi, em nhớ ngày xưa ấy anh thường choàng tay ôm em rất chặt...
    Ông già zopo run rẩy vòng tay qua eo bà già, siết chặt lại. Bà già lim dim mắt nhớ lại
    -Ứ ừ, em nhớ là anh còn thích cắn vào vai em nữa kia.
    zopo lập cập đứng lên:
    Được!được!Để anh vào nhà lấy hàm răng giả ra đã!
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 buổi picnic ở Đà Lạt sau 1 đêm đốt lửa vui suốt đêm mọi nguời đều mệt quá và ngủ thiếp đi, ai về lều đó, chàng ôm 1 bọc to nhẹ nhàng lẻn qua chỗ của nàng
    Zopo: - Em à, anh đến với em nè!
    Rose: - Ui anh đấy à mau vào đây em thèm lắm rùi!
    Zopo: - Nhẹ nhẹ! Từ từ em... mọi nguời còn thức kìa em!
    Rose: - Em biết mà !... đâu cho em coi cái con của anh đi !.
    ....
    Zopo: - Thì cũng giống y như mấy con khác chứ có gì lạ đâu mà nhìn!... còn con của em thì sao?
    Rose: - Nó nóng quá hén anh... con của em nè! coi đi!...
    Zopo: - Trời ! Sao mà nó lông không vậy!... Nước nhiều quá hén em!
    Rose: - Ai mà biết được... Coi con của anh kìa... cái đầu bự quá ha... Ðâu? Anh kéo nó ra em coi!
    Zopo: - Có gì lạ đâu... thì con nào mà không như vậy...
    Rose: - Lông cũng đâu có thua gì con của em...
    Zopo:Thôi kệ nó! làm lẹ lẹ đi em!!! Mai thể nào anh cũng phải mắng cái lão chủ trại vịt,... Lão nói lứa vịt lộn này vừa ăn lắm làm anh mua luôn một tá... ai dè con nào cũng già quá lứa!
    Rose:Mà thôi mình đi nghỉ nha mai còn lấy sức leo xuống thung lũng tình yêu. Thế nào anh cũng bắt đền lão chủ trại vịt về vụ này. Rõ là lão lừa người ta mừ!
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Zopo và Rose đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói:
    - Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!
    Rose quay sang Zopo, hỏi giọng buồn chán:
    - Nghe thấy không?
    Zopo liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:
    - Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?
    - Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!
    Zopo quay sang Rose nói:
    - Nghe thấy không?
    hehehe
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Zopo là một người đàn ông may mắn lấy được một lúc hai bà vợ đều ở chung nhà. Nửa đêm bà vợ hai thấy Zopo trả bài xong cho bà vợ lớn, thì hí hửng lên tiếng:
    " Thuyền ơi! có nhớ bến chăng?
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền."
    Zopo còn sung sức nên liền đáp trả:
    " Thuyền này vẫn nhớ bến xưa.
    Muốn qua thăm viếng ngặt vì đồn canh."
    Bà vợ lớn lúc ấy chưa đã thèm phải vội vàng lên tiếng:
    " Đồn canh thì mặc đồn canh,
    Miễn đóng thuế đủ mặc tình thuyền xuôi."
    Zopo nghe vậy thở dài than:
    " Thuyền này vốn liếng bao nhiêu!
    Bắt thuyền đóng mãi, e xiêu cột thuyền."
    Kì này thấy Zopochắc là tiêu quá
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Flash XXX (cấm trẻ em dưới 16 tuổi) ... he he he
    http://irc.evtek.fi/urllog/2004/02/12/xxx.swf
    Ko có cái gì bậy... chỉ có những cái đầu nghĩ bậy
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền.
    Vài năm sau.......
    Cô vợ
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
    Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
    Anh chồng lầu bầu:
    Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
    Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Người chủ vườn nói với một cậu bé ( Zopo lúc nhỏ) :
    - Bắt quả tang rồi nhé . Cháu làm gì ở trên đó ?
    Cậu bé :
    - Thưa bác Hai, có một trái táo rớt xuống, cháu nhặt nó vào gắn lại trên cây.
    -------------------
    Zopo hồi nhỏ đi chơi gần bờ ao,thấy con vịt mập wá muốn bắt dìa mần thịt(lúc này chưa có dịch cúm nhe)
    bắt được ,đang ngồi nhổ lông thì chủ con vịt phát hiện.
    -Này,anh đang làm cái gì vậy hả?
    Trả lời(lễ phép):Dạ,con vịt này nó muốn tắm,cháu chỉ giữ giùm bộ đồ của nó thôi ạ.
    hehehhe công nhận Zopo nói hay thiệt
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình dzợ chồng Zopo và Rose (trước lúc cưới)
    Một lần Zopo dẫn Rose vào công viên trong khung cảnh rất trữ tình lãng mạn .Rose của Zopo đang cầm cây kem ăn .Zopo liền nói với Rose:
    - Em ơi !! Anh có điều này muốn nói với em, nhung khi anh nói ra em đừng có hiểu nhầm ý của anh nhé
    Rose liền bảo rằng:
    -Anh cứ nói di
    -Zopo mới nói là :cho anh xin cắn một cái em nhé!!
    Rose mới nói :
    -Nè ! Cho anh cắn một cái nè
    Sau đó Rose liền đưa cây kem đang còn ăn dang dở cho Zopo đó.
    Zopo thấy vậy bèn thốt lên
    -Đó thấy chưa !! Anh bảo là em sẽ hiểu nhầm ý của anh mà
    Ê,Zopo tính cắn gì vậy mày ???
  10. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này xảy ra lúc này Zopo đã cưới được Rose và có 2 cháu
    --------------------------------------------------------
    Chuẩn bị đi ngủ
    Trên màn ảnh tivi bắt đầu chương trình đặc biệt : Vũ thoát y. Thấy hai cậu con trai nhỏ trố mắt nhìn, bà mẹ Rose liền nói :
    - Thôi, đi ngủ đi các con! Tivi sắp hết rồi. Đấy, các con coi, mấy cô kia đang thay quần áo chuẩn bị đi ngủ rồi đó.

Chia sẻ trang này