1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thời đại tân tiến,ở cạnh nhà bibica có một loại máy chuyên phục vụ cho đàn ông ở ngay ngoài đường!Một hôm,Zopo đi dạo qua nhà bibica chơi,thấy có hai cái máy người ta đặt cạnh nhau!Một người đàn ông đi qua bỏ 50.000 vào máy,cho"của quý" của mình vào và 5 phút sau bỏ đi với vẻ mặt khoan khoái!Zopo tò mò chạy ra xem thử!"Ồ,50000 cơ ah,đắt quá nhỉ",Zopo nghĩ,"nhưng cái máy bên cạnh có 500 thôi,tội gì"!Nghĩ sao làm vậy,Zopo đút 500 vào máy và cho"bửu bối"của mình vào trong!Chợt có mấy cô bé người Việt đi ngang qua thấy Zopo làm vậy thì mặt tái nhợt,một cô lấy hết sức bình tĩnh đi tới chõ Zopo và nói:"Anh ơi,đây là máy gọt bút chì"!Hichic,sau vụ này,...ac...ac ...
    Chắc chỉ có Rose mới hiểu chuyện đó đã xảy ra như thế nào !!! he he he...
  2. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ đó Zopo vẫn chưa sợ nên mới có thêm vụ này
    ----------------------
    Cũng vào cái thời tân tiến đó, người ta phát minh ra một cái máy vắt sữa bò...
    Chú nông dân "Zopo" bị vợ bắt đi sắm một cái về, chàng ta cầm tiền lên tỉnh và tha về một cái máy cực xịn.
    Chàng ngồi ngắm nghía thành quả lao động, công sức chắt chiu của hai vợ chồng, thầm nghĩ: "Từ giờ trở đi, thay vì thời gian vắt sữa bò, ta sẽ ... ll"
    Nghĩ tới đây, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, và ... , vợ mình không có nhà ...
    ...
    Sau đó ít phút.
    ...
    - Alô, Trung tâm hỗ trợ khách hàng, công ty bán máy vắt sữa bò AZ nghe ạ.
    - Tôi ... mới ... mua ... một ... một ... cái ... máy ...
    - Vâng, rối sao nữa ạ ?
    - Tôi ... không ... thể ... lấy ... cái ... máy ... ra ... khỏi .... con ... bò, .. hic, hừ hừ ... Hiện ... con ... bò ... đang ... rất ... đau.
    - Xin lỗi quý khách, chúng tôi thiết kế máy theo tiêu chuẩn bò sữa nhập từ Hà Lan, máy sẽ tự động nhả ra khi vắt đủ 4 lít sữa, Alô, alô, anh có nghe tôi nói không ?
    -----------------
    HEHEHE
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Zopo trong lần đầu đến nhà Rose hỏi
    - Anh có hút thuốc ko?
    - Dạ thưa bác, cháu ko hút ạ.
    - Thế anh có uống rượu ko?
    -Dạ thưa bác, ko ạ.
    -Thế thì tôi ko thể gả con gái rượu cho anh được
    - Sao thế ạ?
    -Bởi vì anh sẽ là tấm gương để bà vợ lắm điều của tôi mỗi ngày bắt tôi soi vào.
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng Zopo sau khi thành hôn, liền đi Đà Lạt để huởng tuần trăng mật. Trời mùa đông, bên ngoài muă gió lạnh lẽo, Zopo tỏ vẻ thuơng quý cô vợ mới cuới lắm. Ngồi đối diện với nhau, thỉnh thoảng chàng lại đưa mắt nhìn nàng say đắm.
    Zopo dịu dàng hỏi nguời vợ: "Em ngồi bên ấy có dễ chịu kô ?"
    - Dễ chịu lắm
    - Có rộng rãi kô ?
    - Dạ rộng rãi
    - Có ấm áp kô ?
    - Dạ ấm áp
    - Em có bị gió kô ?
    - Dạ kô . Bên này kín gió lắm .
    Zopo vội vàng đứng dậy: "Thế thì em đổi chỗ cho anh, em nhé!"
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Zopo sắp cưới Rose, đến làm thủ tục giấy tờ, thấy bảo phải khám sức khỏe. Từ nhỏ khỏe mạnh có phải đi bệnh viện đâu, nên cứ lớ ngớ. Đến phòng xét nghiệm, thấy một ông đang ngồi chờ. Zopo lân la hỏi chuyện:
    - Chào ông, ông thử gì thế?
    - Thử máu.
    - Thế họ làm thế nào nhỉ?
    - Ồ, cũng đau lắm, họ cắt ngón tay lấy máu đó mà.
    Zopo nghe xong, run quá bỏ về một mạch. Vì chàng ta vừa được yêu cầu thử ... nước tiểu.
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức UND (United Nation Defense) mở một cuộc thi toàn cầu để chọn lựa nước nào có biện pháp hiệu quả nhất về vấn đề "Kế hoạch hóa gia đình".
    Nước Pháp, cho rằng tiến bộ của mình là đáng kể nhất, nên cử ngài Mẹcci Bốcu đi dự.
    Nước TBN không chịu kém, cũng đề cử anh Rờmông Mutê (con cháu của Đôngki Hôtê) tham dự.
    Nước Rumani, không thể kém hơn, cử ngay cô Lô Nhét Cu đi tham gia cho xôm tụ.
    Nước Nga vĩ đại cũng cử ngay đồng chí Móc Cu Ra Đốp tham dự cho hào hứng. Xách va li cho bác Nga ngố là anh Ivan Cu To Như Phích
    Nước Hàn Quốc, nay là một trong những nước có phong trào KHHGĐ tốt nhất, cử đại diện ưu tú của mình tham dự là anh Chim Đang Sung .
    Nước Lào cử anh Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn tới tham dự.
    Bồ Đào Nhà cử ngay cầu thủ siêu sao của mình đi tham dự là anh chàng Fernando Cu To (chắc mấy bác cũng biết chàng này đúng không? )
    Được biết, cô Bành Tử Cung, đại diện cho Trung Quốc cũng sẽ tham gia cuộc thi vĩ đại này.
    Nước Việt Nam, sau khi nhận diện các đối thủ sừng sỏ của mình, nên quyết định ra đòn bất ngờ cho đối thủ, cử ngay Zopo... tham gia cuộc thi này !!!
    Ngoài ra còn có 1 bác nông dân Gruzia là Xuyên Phát Nát Đe cũng tham gia ....
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    thèng bibica nì bậy thiệt hén được gòi ông sẽ cho mày biết tay !! hãy đợi đấy ... gruuu ... gruuu...
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  8. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Tại thành Rom cổ kính có 1 bưu điện rất đẹp .Trong bưu điện có bức tượng 1 thằng bé trần truồng , ai muốn mua tem thì chỉ viêc cầm chim thằng bé giật 1 cái nó sẽ nhả ra 1 con tem .
    Một ngày kia có 1 anh chàng tên bibica vào bưu điện để mua tem nhưng khổ 1 nỗi do giật mạnh quá nên bibica làm đổ mất bức tượng ,do lo sợ người ta bắt đền nên bibica đành cưởi hết quần áo và đứng vào chỗ bức tượng .
    Một lát sau có 3 cô gái trẻ vào bưu điện để mua tem .Như thường lệ 1 cô cầm chim giật 1 cái nhưng không thấy tem đâu ,cô thứ 2 cũng giật thử 1 cái nhưng cũng không được .
    Bực mình quá cô thứ 3 cầm , giật lia lịa và thốt lên :
    - " Quái lạ mọi hôm nó cho tem hôm nay lại cho hồ ! "
    Không iu thi? thôi
     
  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn chàng hỏI nàng:
    - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
    - Cũng như anh thôi ?" Cô vợ e thẹn đáp.
    - Nào, thế vậy hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi
    Always be my babe, nha be' iu
  10. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Ở một làng nọ có một chị kén chọn quá mà hoá ra muộn chồng. Mãi tới ngoài ba mươi tuổi mới lấy được chồng. Ðêm tân hôn, sau cuộc ân ái xong thì chị ta bưng mặt khóc nức nở. Anh chồng thấy vợ khóc, thương tình, cố gắng an ủi. Anh ta nói:
    - Anh làm em đau lắm phải không? Anh xin lỗi.
    - Không đau! Chị vợ vùng vằn trả lời. Anh chồng lại kiên nhẫn thuyết phục:
    - Con gái, ai mà chẳng phải lấy chồng. Em trao cho anh đời con gái thì có gì mà phải ân hận, phải khóc?
    Nghe nói vậy, chị vợ càng khóc to hơn:
    - Vâng! Ðúng là em ân hận. Nếu biết lấy chồng mà được sướng như thế này thì em đã lấy chồng từ mười năm trước rồi mới phải.
    Không iu thi? thôi
     

Chia sẻ trang này