1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    bibica và Zopo nói chuyện với nhau. Zopo hậm hực:
    - Vợ tôi đang lừa dối tôi.
    - Làm sao anh biết? bibica hỏi
    - Tối hôm nọ cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà bé Ly, cô bạn thân nhất của cô ấy.
    - Thế thì sao?
    - Cô ấy nói dối. Chính tôi mới ngủ ở nhà bé Ly tối hôm đó
  2. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng Zopo vừa mới làm lễ cưới, và họ quyết định đi nghỉ tuần trăng mật ở Thuỵ Sỹ, một đất nước rất lạnh.
    Đêm đầu tiên , dĩ nhiên là tuyệt vời không thể tả nổi
    Sáng hôm sau ,Zopo tỉnh dậy trước, quay sang bảo vợ :
    - Em ơi, chuẩn bị gì cho bữa sáng đi .
    Cô vợ quay sang , tình tứ :
    - Mình ăn sáng bằng tình yêu đi anh !
    - Ừ , anh chiều em ngay.
    Thế là họ lại......nhau.
    Buổi trưa, Zopo lại quay sang hỏi.
    - Bữa trưa thì sao ?
    - Lại thưởng thức món tình yêu nhé !!!!
    ( ai mà từ chối được cơ chứ )
    Đến tối, khi cô vợ từ nhà tắm bước ra , thấy Zopo đang nuy toàn phần và đang gác chân lên lò xưởi.
    - Anh làm gì thế ?
    - À anh đang hâm nóng bữa tối của chúng ta ý mà !!!!!!!
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại.
    - Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc.
    - Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.
    Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
    - Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
    Người đàn ông thanh minh:
    - Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.
    Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
    - Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?
    - Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!
    (nghe nói thằng Zopo cũng xém không nộp)
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Một cô vợ chịu hết nổi cái tính phong nguyệt của ông chồng nên cô viết thư hỏi ý kiến ở mục "Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!! " của diễn đàn http://ttvnol.com/f_288.ttvn. Nội dung như sau như sau ;
    Thưa chị .
    Em lấy phải một ông chồng quá phong hoa .Chồng em không lúc nào để cho em được yên , hắn ******** làm tội em cả ngày lẫn đêm. Ngay cả lúc em tắm , dọn dẹp nhà cửa hay làm bếp hắn cũng không tha . Bằng lònghay không với hắn cũng không thành vấn đề
    Chị ơi ! em đang khổ tâm lắm , mong chị mau cho ý kiến cho em. Thành thật cảm ơn chị nhiều . Một trường hợp tuyệt vọng.
    Tái bút .Chữ viết của em run như vậy chắc chị cũng hiểu lý do tại sao rồi
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lệnh cấm được ban hành từ thời ông Lý Quang Diệu còn làm thủ tướng. Cũng vào thời đó ông Chuan Leck Fai làm thủ tướng Thái Lan. Trong một lần đến thăm Thái Lan, ông Diệu được ông Fai đãi cơm. Sau khi ăn xong một quả cam, chỉ vào miếng vỏ cam, ông Diệu hỏi ông Fai:
    - Ở Thái Lan các anh làm gì với vỏ cam
    - Làm gì được nữa, chúng tôi chỉ vứt vào sọt rác thôi.
    - Ở Singapore, chúng tôi chuyển đến nhà máy để sản xuất nước cam xuất sang Thái Lan.
    Lát sau, sau khi ăn một con tôm, ông Diệu lại hỏi:
    - Ở Thái Lan các anh làm gì với cái vỏ tôm này ?
    - Làm gì được nữa, chúng tôi chỉ vứt đi thôi.
    - Ở Singapore chúng tôi chuyển đến nhà máy sản xuất snack tôm (bim bim tôm nhà mình) xuất sang Thái Lan
    Cuối cùng ông Diệu ăn một cái kẹo cao su rồi hỏi:
    - Ở Thái Lan các anh làm gì với cái bã kẹo cao su này ?
    - Chúng tôi chỉ vứt đi thôi
    - Ở Singapore chúng tôi chuyển đến nhà máy sản xuất bao cao su xuất sang Thái Lan .
    Đến lúc tiễn ông Diệu ra sân bay về nưóc, ông Fai mới hỏi:
    - Ở Singapore các anh làm gì với bao cao su sau khi dùng xong ?
    - Làm gì được nữa, chúng tôi chỉ vứt đi thôi
    - Ở Thái Lan chúng tôi chuyển đến nhà máy, sản xuất thành kẹo cao su xuất sang Singapore.
    Nghe nói ngay sau khi về nước ông Diệu ban bố đạo luật cấm kẹo cao su ở Singapore.
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ, bà vợ bỗng rú lên, tay quờ quạng. Ông chồng vội ôm chặt lấy, hoảng hốt hỏi:
    - Chuyện gì thế em?
    - Ôi, em thấy mình bị lôi xuống địa ngục. May mà anh kéo em lại, không thì chết rồi.
    - Chồng nghĩ thầm: May cho cô đấy nhé! Hôm nay là mùng 8/3 đấy, nếu là ngày khác thì tôi chẳng để lỡ dịp may này đâu!
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi thi đếm số của một trường tiểu học hiệu trưởng bibica hỏi học sinh Zopo
    Em biết được bao nhiêu số ?
    Dạ biết cũng nhiều
    Thầy bibica: vậy em đếm cho thầy nghe coi ne
    Zopo: Dạ .. .1 .. .. .2 .. .. .. .3
    Thầy bibica: Giỏi .. .. .rồi gì nửa
    Zopo: Dạ 4 .. .. .5 .. .. .6
    Thầy bibica: Giỏi .. rồi gì nữa
    Zopo: Dạ 7 .. .. 8 .. .. .9 .. .. .. 10
    Thầy bibica: quá giỏi .. .quá giỏi đáng khen .. .. rồi gì nữa
    Zopo:: hummms .. .. .. da .. .. .da .. .. .. bồi .. .đầm .. .. già .. .ách ạ
    Thầy :
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tới đây la? chấm dứt rô?i ha? ? Co?n nhiê?u truyện hay lắm á, thư? va?o trang funnystories.com , chịu khó dịch ra rô?i post cho ba? con đi, vui lắm đó bibica@ !

    Nothing's Impossible !!!


    Không tan trong miệng, chỉ chảy nước trên tay.....
  9. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bibica cùng cô bạn gái đi du lịch VN và lên vùng rừng núi Pleiku chơi! Họ đến thăm một bản làng Thượng sát biên giới Lào! Dân làng này có một tập tục kỳ lạ là khi có khách đến thăm nhà thì họ trao đổi ******** với khách!
    Bibica thấy hơi kỳ nhưng cũng đồng ý để làm vui lòng chủ nhà! Anh chủ nhà dẫn bồ Bibica về phòng riêng của mình, còn Bibica dẫn vợ chủ nhà về một phòng khác!
    Khi anh chủ nhà cởi quần áo ra thì bồ Bibica thấy "thằng nhỏ" của anh chàng này bé xíu xìu xiu như một trái ớt hiểm! Cô nàng bèn kêu lên:
    _ Tui nghĩ "cái đó" chẳng ăn thua gì đâu!!
    _ Sao vậy!?
    _ Có chút xíu thì làm sao "vô" được!!
    _ Ồ! Tui sẽ làm cô vừa lòng mà!
    Nói xong anh chàng lấy bàn tay vỗ vào trán mình liên tục! Càng vỗ thì thằng bé càng dài ra! Bồ Bibica ngạc nhiên lắm nhưng cố hỏi:
    _ Chiều dài thì OK rồi nhưng còn bề ngang vẫn còn mỏng lắm!
    _ Cô khỏi lo đi!
    Nói xong hắn cầm hai lỗ tai mình kéo giật giật ra! Càng kéo thì thằng bé của chàng ta càng nở to ra! Và hai người "nhẩy" nhau một đêm mê tơi!
    Sáng hôm sau khi họ gặp lại nhau, Bibica hỏi:
    _ Đêm qua em ra sao!?
    _ Thật tuyệt vời! Còn anh thì sao!?
    _ Cũng tàm tạm thôi! Nhưng có điều lạ lùng là cô vợ của anh chủ nhà cứ dùng tay vỗ trán anh liên tục và sau đó còn kéo hai lỗ tai anh muốn rách luôn đó em!
    _ Hi hi hi hi hi .....
    Không iu thi? thôi
     
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Zopo và vợ cưới nhau. Đêm tân hôn, cả 2 đều thẹn thùng bẽn lẽn(chuyện này quả là khó tin), bèn quay mặt đi để thay quần áo. Vợ cu?a zopo với lấy cái áo ngủ hấp dẫn nhất của mình, miệng lẩm nhẩm:
    - Hơi ngắn, tím thẫm quá mà lại nhăn nheo, hơi bị xấu ...hic hic.....
    zopo nghe thấy thế giật mình, hốt hoảng.....

Chia sẻ trang này