1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cu Tèo nấp ngoài phòng ngủ của bố mẹ nghe trộm, ngoài nhưng tiếng thở gấp gáp, cu Tèo nghe mẹ nói:
    - Anh ơi, em muốn lần này sẽ có con gái
    - Ok em yêu, em muốn gì cũng được
    Cu Tèo liền xông vào phòng:
    - Bố mẹ ơi, còn con muốn có bộ Play station

  2. PQKHOA

    PQKHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Một ông già 80 tuổi đang phải nằm trên giường bệnh, các cơ quan trên cơ thể ông già tổ chức một cuộc họp để đòi được nghỉ hưu. Bộ não được cử ra làm người chỉ huy cuộc họp.
    Đầu tiên Tim lên tiếng: Tôi mệt lắm rồi hãy cho tôi nghỉ ngơi...!
    -Não: Không được mày mà nghỉ thì chúng ta sẽ chết hết.
    Bỗng có một giọng nói yếu ớt từ dưới vọng lên: Tao cũng muốn được nghỉ ngơi.
    -Não:Thằng nào, thằng nào vừa lên tiếng đứng lên xem nào.
    -Có lời đáp: Tao mà còn đứng lên được thì còn gì để phải nói .
    -Não: Giờ thì tao biết mày là thằng nào rồi! Mày bắt đầu làm việc sau anh Tim những 16 năm, anh Tim mà chưa được nghỉ thì cũng chẳng đến lượt mày.
    -Tiếng đáp gắt gỏng: MK ! Thế có thằng nào tính cho tao những lúc làm việc ca 3 và trong môi trường độc hại không hả !!!!?
  3. PQKHOA

    PQKHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cái này...nhiều khi phải suy nghĩ 1 chút héng...tại mới đọc qua pqkhoa cũng hông hiểu mấy, nhờ Zopo giảng cho mới hiểu áh
    Một nhà thám hiểm chẳng may rơi vào tay một bộ tộc ăn thịt người khi anh ta đi thám hiểm một vùng đất lạ . Chúng bắt anh trói chặt vào gốc cây , rùi thực hiện nghi lễ trước khi ăn thịt . Khi nghi lễ kết thúc , bỗng anh chàng thấy một đám thiếu nữ khoả thân , đứng múa xung quanh anh. Ngạc nhiên trước hành động đó , anh ta vội hỏi tù trưởng :" Sao trước khi tôi chết các ông lại cho tôi một ân huệ như thế ?" Tù trưởng trả lời:" À , dạo này thức ăn khan hiếm , chúng tôi mún tận dụng những gì có thể đó mà "
  4. PQKHOA

    PQKHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài kiểu này...hông dịch được, vì dịch ra nó...thô lắm, nên để tiếng Anh cho các bạn đọc vậy...
    There was a guy , he wanted a tattoo of a $100 dollar bill on his *****. So he went to the tattoo parlo and told the tattoo artist what he wanted.
    The tattoo artist said:" I''m sorry , but I can''t do that there" . And the guy said :" but this is what I want"
    So the tattoo artist said :" OK , give me three good reasons and I''ll consider it". So this guy said :" Well, the first reason is because I like to play with my money. And the second reason is that I like to watch my money grow .The third reason is if my wife wants to blow a hundred bucks, she can stay at home
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Oh,hông biết mình thông minh hay đen tối đây???Đọc cái hiểu liền à.....
  6. z0p0

    z0p0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hehehe vậy bé mèo thông minh đột xuất gòi hehehe
    hông ....mà nghĩ cũng kỳ ... có 1 "tí xíu " đó thì "mần ăn được gì vậy cà ???
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Sao biết hay dzợ....mỗi người mỗi khác chớ.....kakaka
  8. z0p0

    z0p0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bibica đi học về thấy con gà cồ nằm chết ngay đơ chổng hai chân lên trời! Khi bố nó về nó hỏi:
    _ Bố à! Sao con gà cồ chết mà hai chân nó lại chỉa thẳng lên trời vậy!?
    _ Con à! có như vậy thì Trời mới thò tay xuống từ đám mây mà kéo nó lên trời chứ!
    _ Hay thiệt hé bố!
    Mấy ngày sau, bố nó đi làm về Cu Tèo chạy ra đón đường hớt ha hớt hãi khoe:
    _ Hên quá bố ơi! Hôm nay tí nữa thì mình mất mẹ rồi đó!
    _ Chuyện gì vậy con!?
    _ Hôm nay con về học sớm và chạy lên phòng mẹ! Bố biết không mẹ nằm trên giường hai chân chổng thẳng lên trời, miệng rên ư ứ! May mà có chú pqkhoa hàng xóm đè trên người mẹ chứ không Trời đã kéo mẹ lên trên đó rồi đó bố!!!
  9. PQKHOA

    PQKHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    híc híc, đừng có đem cái tên đẹp đẽ của pqkhoa vô những truyện kinh dị như vầy hé...thấy nó nhột nhạt ghê áh...pqkhoa vốn là người đàng hoàng mà...
  10. PQKHOA

    PQKHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có để tên pqkhoa thì để vô những chuyện nào hông có lộ liễu quá, mang tính chất ca ngợi 1 chút thì...thích hơn...
    Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1 kg...
    Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này...
    Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi:
    - Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này?
    - Miễn bình luận!
    - Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không?
    - Không!
    - Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới?
    - Cắt... thiến thằng đà điểu khốn nạn!

Chia sẻ trang này