1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    chưa độc đâu có người còn sửa lại chút xíu :" mảnh giấy 2 : đá buộc vào phần tội lỗi của anh " (^_^)
    mess with the best
    die with the rest
    Never argue with an Idiot ! It pulls you down to its level and then defeats you with its experiences

  2. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này kể chuyện gì đâu không à kể típ đi
    whatever can be able
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hỏng hỉu giè hít á ... ai giải thích giùm bely đi .....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    lần này lại cũng ko hiểu nốt Elvin@ à......
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  5. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Warning: Nếu giải thích ra rất dễ bị quy vào tội đầu độc
    Một vị sư nọ đã tuổi già sức yếu. Ông quyết định tìm người thay thế ngôi vị của mình. Dĩ nhiên đây phải là một người tu thành chánh quả, không màng chuyện phàm tục.
    Cuối cùng ông chỉ chọn ra được 2 người đệ tử của mình là có phẩm giá nhất. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, ông cũng không biết chọn ai trong hai người, và ông quyết định làm 1 cuộc kiểm tra nho nhỏ.
    Một hôm ông thuê một cô vũ nữ và cho gọi hai đệ tử của ông vào phòng. Vị sư bắt hai người tụt quần ra và treo mỗi người 1 quả chuông nhỏ. Sau đó ông ra hiệu cho cô vũ nữ bắt đầu.
    Mười phút sau... nửa tiếng sau.... bỗng từ phía một vị đệ tử: "ding ding".
    Vị sư một mặt rất hài lòng về người đệ tử kia đã biết giữ mình, một mặt ông cũng rất thất vọng và giận dữ đối với người đệ tử đã có ý định phàm tục. Ông quát bảo : "Mặc quần vào rồi đi tẩy trần ngay lập tức. Từ nay ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa." Hổ thẹn, vị để tử cúi xuống kéo quần lên để đi tắm...
    "ding ding"
    Được Elvin sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 21/04/2003
  6. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    có vậy muh ko hĩu , thèng cha kia dzục cục đá xuống núi , nhưng cục đá đó buộc vào phần tội lỗi của hén( mảnh giấy 2 , phần tội lỗi là cái muh hén dùng tấn công con gái cha tù trưởng ^_^) , đầu kia thì buộc vào đỉnh núi suy ga níu hòn đá rớt xuống cái phần tội lỗi đó sẽ bị đứt vì 1 đầu là tảng đá , đầu kia là đỉnh núi ------------> hĩu chưa cưng.
    Còn cái chiện dinh ding thì hahaha , có ai hĩu ko ,tui hĩu chút chút muh hông có dzui lém (*_*)
    mess with the best
    die with the rest
    Never argue with an Idiot ! It pulls you down to its level and then defeats you with its experiences

  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chiện nì của Andy@
    Once upon a time
    There lived a king. The King had a beautiful daughter, the Princess.
    But the kingdom was a sad place.
    There was no laughter, and no joy.
    The problem was, that everything the Princess touched would melt.
    No matter what, metal, wood, plastic...anthing she touched would melt!!
    Because of this, men were afraid of her.
    Nobody would dare marry her.
    The king despaired.
    What could he do to help his beautiful daughter?
    He consulted his wizards and magicians.
    One wizard told the king, "If your daughter touches one thing that
    does not melt in her hands, she will be cured."
    The King was overjoyed. The next day, he held a competition. Any man who could bring his daughter an object that would not melt at her touch, would marry her and inherit the King's wealth.
    Three young princes took up the challenge.
    The first Prince brought a very hard alloy of titanium.
    When the Princess touched it, it melted. The Prince went away sadly.
    The second Prince brought a huge diamond, thinking that diamond is the hardest substance in the world and will not melt.
    But, alas, once the Princess touched it, it melted. He too went away disappointed.
    The third Prince approached. He told the Princess, "Put your hand in my pocket and feel what is in there."
    The Princess did as she was told, though she turned red.
    She felt something hard. She held it in her hand...and it did not melt!!
    The King was overjoyed! Everybody in the kingdom was overjoyed!
    And the third Prince married the Princess and the both lived
    happily ever after.
    The question is?!?!?!?
    What WAS the object in the Prince's pocket???
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v

    They were M&M's, of course.
    THEY melt in your MOUTH,
    NOT in your HAND!!

    (What were YOU thinking?)
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 22/04/2003
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    [Ngày xửa ngày xưa, có cô bé quàng khăn đỏ đến thăm bà. Trên đường qua rừng, cô bỗng thấy một con sói đang rình rập trong bụi cây.
    Cô bé chỉ vào sói và hét:
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!
    Sói nhảy ra khỏi bụi rậm, cáu kỉnh, lầu bầu vài tiếng rồi bỏ chạy. Cô bé tung tăng đi tiếp. Được một quãng, cô lại bắt gặp sói núp sau một gốc cây.
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta - Cô bé lại chỉ vào sói và hét lên.
    Sói già nhảy ra khỏi gốc cây và bỏ chạy tức tối. Cô bé quàng khăn đỏ lại tung tăng, vừa đi vừa hát. Nhưng, một lúc sau, cô lại thấy sói lúi húi sau một tảng đá. Như những lần trước, cô bé hét:
    - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta!
    Đến nước này, sói nhảy ra giận dữ và rít lên:
    - Vừa phải thôi! Có để yên cho ta đi toilet không?

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  9. linhpiano

    linhpiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bộ phận trong cơ thể ông Sáu họp nhau xin nghỉ hưu
    Não la trưởng ban tổ chức cuộc họp:
    Tim lên tiếng trước:
    - cho tao nghỉ di , 80 năm nay tao làm việc cật lực rồi
    Não nói:
    - không được mày nghỉ thì tiêu à
    - thế thì cho tao nghĩ vậy- Một giọng yếu ớt vang lên từ dưới
    Não quát:
    - Mày là thằng nào, đứng lên cho tao xem mặt
    - Mẹ kiếp , ông mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ hưu!
    Não:
    - À thì ra là mày à. Sao mày làm việc kém thế. Hãy thủ so với tim xem, mày bắt đầu làm việc muộn hơn những 16 năm, bây giờ đã đòi nghỉ rồi.
    - Xếp chóng quên quá, Em thường xuyên làm việc ca 3, mà lại làm việc trong môi trường độc hại
    ....
  10. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    hay hay , mí bé post toàn phim hay ko hà ^o^
    mess with the best
    die with the rest
    Never argue with an Idiot ! It pulls you down to its level and then defeats you with its experiences

Chia sẻ trang này