1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá kể chuyện bậy nghe chơi hen !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ... pa ZD@ nì kin dị quá ..... mod BOX này toàn sự đen tối ko dzạ ..... muh nói thiệt , đọc cái nì xong có mấy bài hỏng hỉu .... cần giải thích

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 23/04/2003
  2. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    ^_^ mún hỏi cái chi ?? pm đi
    mess with the best
    die with the rest
    Never argue with an Idiot ! It pulls you down to its level and then defeats you with its experiences

  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    trời.....mỗi ngày post 1 ít thui.....chứ ZD@ post 1 đống kiểu này..... chắc có nhiều người die soon
    đọc xong choáng quá mấy chiện này sao giải thích được hả bély@ ? tự hiểu mới hay hehehehe
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Có 1 cô gái bị người yêu fụ tình , về nhà vào fòng đóng cửa , quyết định tử tử , Mở hốc tủ lấy khẩu súng lúc nòng dài , loại của cao bồi Thôn , để vào trán nhắm mắt định bóp cò.
    Trong fút cuối cùng của cuốc dời cô tự nghĩ : Ko được ... khuôn mặt mình đẹp thế kia mà bắn vào thì khi chết trông xấu lắm , người yêu cũng chả thương tiếc gì ,
    Cô đưa súng xuống ngực định bắn ,, rồi lại suy nghĩ : Ko được . ngực mình đẹp vậy ,, anh chàng vẫn mê mệt nếu bắn thì chết đi anh ta chả còn có gì mà tiếc nuối .
    Cô đưa súng xuống buụng ,, xuống rốn ... xuống .. xuống nữa ? Định bóp cò nhưng cô dừng lại suy nghĩ , rồi lấy súng ra ,,, để súng vào ... lấy ra ,, để vào ... Nở 1 nụ cười tươi như hoa : Đời còn vui như thế này có gì đâu mà phải tự sát
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Baly ra bài tập cho học sinh : " Em hãy hát một bài hát ru mà mẹ em thường hay ru em ngủ ". wiyam xung phong :
    - Thưa cô em xin hát :
    A ru hời ấy hời ru.
    Con ơi con ngủ ứ ư cho ngoan
    Để mẹ ...từ từ đã.
    Để mẹ đi ...từ từ đã anh,
    ơ ớ đi cấy ... yên nào .
    Baly : ??????
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    sự tích con cá vàng:
    ngày xưa, có đôi vợ chồng ăn ở thất đức, gần chết mới để được 1 mụn con trai. Không may thằng con sinh ra đen như hòn than, bệnh tật, ghẻ lở đầy người, lúc nào cũng hôi hám, bẩn thỉu. Đến năm 18 tuổi, chẳng có cô gái nào chịu ưng nó làm chồng cả. Buồn tình, nó bỏ nhà ra biển câu cá kiếm ăn.
    1 hôm, nó câu được 1 con cá vàng, con cá vàng giãy dụa nói:
    "xin anh thả tôi ra, tôi sẽ cho anh 3 điều ước"
    Nghe vậy, nó lấy làm thuận, và bắt đầu ước:
    "tôi muốn trắng trẻo"
    "bùm"- điều ước thứ nhất được thực hiện.
    quá ngạc nhiên, nó ước tiếp:
    "Tôi muốn sạch sẽ thơm tho"
    Bùm-2 điều ước hoàn thành 1 cách hoàn hảo.
    Sung sướng 1 cách cuồng dại, nó ước điều ước cuối cùng:
    "Tôi muốn mọi người phụ nữ đều cần đến tôi"
    BÙM- nó biến thành........băng vệ sinh Kotex!

    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơiiiiiiii
    Và tôi muốn được vui cười ...... !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ở một lớp mẫu giáo nọ cô giáo baly không tài nào dậy cho các bé phân biệt được hai chữ đầu là "X" và đầu là "S".Sau một hồi liên tưởng đến chuyện ,,, cô liền dậy các em: "Các bé chú ý ! chữ "X" giống con bứơm mà có từ "xốn xang" còn "S" cong cong giống con chim mà ta có từ sung sướng. Vậy các em hay đọc theo cô: "X **** thì xốn xang, S chim thì sung sướng" .kết cuộc là các bé thuộc bài rất nhanh và lại ...Cô giáo baly nghĩ thầm : Ai giỏi hơn ta ! khà khà khà
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ông 8 ơi chuyện của ông 8 bà 8 bít hít roài .....hi`hi`hi`E. bà 8 còn bít ông 8 đọc chuyện nì ở đâu nữa nì .... nhưng sao lấy bà 8 để làm dzí dzụ dzạ , ông 8 hư quá cơ .....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Típ đi chứ, hết rồi sao? Nếu hết thì lên tiếng đi, vẫn còn khá nhiều chuyện vui mà anh chưa được đọc đấy. Típ đi típ đi...

    Nothing's Impossible !!!

  10. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái trẻ kiện một thanh niên ra toà vì tội đã cưỡng hiếp cô ta trong thang máy. Quan toà thấy cô ta thì thấp bé còn anh chàng kia thì cao lớn, quan toà ngạc nhiên hỏi:
    - "Trong thang máy chật hẹp, anh ta lại cao lớn thế kia, mà cô lại thấp bé thế này thì làm sao anh ta có thể thực hiện được việc đó?"
    Thấy quan toà hỏi vậy, cô ta tức quá quát lên:
    -"Sao ông kém thông minh thế, thì tôi phải kiễng lên chứ sao nữa."
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Hai người đàn bà Mỹ gốc Việt, một người lấy chồng Mỹ trắng, một người lấy chồng gốc Việt, nói chuyện với nhau. Người lấy chồng gốc Việt hỏi người kia:
    -- Chị này, em nghe nói ân ái với Mỹ trắng đã lắm phải hông chị? Bọn nó vừa to, vừa dài, vừa dai lại vừa ... nhiều!
    Người lấy chồng Mỹ đáp:
    -- Đã cái cóc khô gì đâu chị, cũng chính vì chúng nó như thế thật nên lần nào làm ... xong em cũng đau nhừ cả cổ họng và no đến tận chiều hôm sau ....!
    mess with the best
    die with the rest
    http://www.picturetrail.com/gallery/view?uid=1055238

Chia sẻ trang này