1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá! Không ai giúp được mình cả. Huhu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duongcat, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongcat

    duongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Không ai giúp được mình cả. Huhu

    Yêu 1 người mà chỉ giỏi mang bất hạnh đến cho người đó.
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc bạn nghĩ đó là bất hạnh nhưng với người ta là không thế, đừng dằn vặt mình rồi thì thật sự bất hạnh thì lúc đó là không hay lắm đâu bạn ạ.
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    -Vui buồn rồi cũng qua,thành bại rồi cũng bỏ-
    Hôm qua bắt được cái quẻ quái lạ-vậy là phải bỏ hết hay sao!Sang một bước mới?
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tớ iu người đó nhưng kô đem lai hp dc cho người đó...
    ...
    anh giận cái mà mình biết rất rõ kô nên làm...
    ...
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------
    Nếu u biết u đã mang đến cho người ta nhiều bất hạnh thì u phải biết mang lại cho họ những niềm vui khác. Chứ u đừng có ngòi mà " Buồn quá ! KHông ai giúp minhg cả". Bạn ơi ! ai giúp bạn. Trước tiên, bạn hãy hiểu rằng, chính bạn phải giúp bạn đứng dậy khi khó khăn, khi vấp ngã, khi buồn đau. Hãy dũng cảm vưọt qua khó khắn. Bạn hãy bù đắp cho người bạn của ******** yêu thương, sự quan tâm , sẻ chia. Chúc bạn có1 tinh yêu dẹp và chúc bạn không mang lại niềm bất hạn cho người ta nữa. Amen
  6. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    yêu- và biết mình đuợc yêu là 1 hạnh phúc lớn
    chẳng có gì bất hạnh cả
    yêu là phải chấp nhận
  7. Vnneige

    Vnneige Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi cũng đang bế tắc nhưng có lẽ nếu cố giúp bạn tự tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chăng?
    Chuyện tình cảm thật khó nói. Quả là "thương nhau lắm, cắn nhau đau". Càng có tình cảm thì càng hay làm cho người kia đau khổ (đặc biệt là phái mạnh).
    Nếu bạn cũng có nhu cầu tâm sự, hãy email cho tôi. Tôi cũng đang rất cần bầu bạn.

Chia sẻ trang này